29/04/2025
Khi mọi người chuẩn bị nghỉ lễ, chúng tôi vẫn đang hết mình vì sức khỏe người bệnh…
Nhiều BN mong muốn được phẫu thuật trước kỳ nghỉ lễ để có thời gian hồi phục thuận lợi sau mổ. Cùng lúc đó, hôm nay lại có thêm nhiều ca cấp cứu nặng nhập viện đột ngột.
Vậy là khi ngoài trời đã chuyển sang tối muộn, ánh đèn vẫn sáng rực trong phòng mổ Khoa Ngoại Tiết niệu. Hai bàn mổ hoạt động song song, các bác sĩ vẫn miệt mài, tập trung cao độ — chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ theo cách rất riêng của những người khoác áo blouse trắng.
Dù đã trải qua một ngày dài đầy căng thẳng, mệt mỏi, nhưng toàn bộ ê kíp vẫn giữ tinh thần lạc quan, chủ động động viên nhau không ngừng. Mỗi nụ cười, mỗi lời hỏi han giữa ca mổ là một liều “doping” tinh thần để tiếp tục vững bước.
Tất cả vì người bệnh thân yêu.
Thật may mắn khi các ca mổ đều diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân ổn định, bác sĩ an tâm, đó chính là món quà ý nghĩa nhất trước kỳ nghỉ lễ.