20/08/2021
HAY TẬT
Bạn hay người thận của bạn đã khi nào có những bệnh lý bất thường mà y bác sỹ chưa tìm ra được nguyên nhân chưa ? Nếu có thì câu chuyện dưới đây bạn nên đọc. Khi trẻ bị bệnh bố mẹ thường ưu tiên cho trẻ đến bệnh viên Y học hiện đại khám ngay. Nhưng đôi khi có những bệnh lý vượt ra khỏi tầm nhìn nhận của máy móc khiến các bs tây y không thể kết luận được bệnh gì.
Thì phần nhiều bố mẹ thường cho con đi vái tứ phương. Trong phương ấy có bói toán, cúng ma, cúng chùa, cúng miếu, cúng các đền... họ thường không đưa con em mình đến các bệnh viện chuyên sâu hay các bs thầy thuốc chuyên sâu để chữa trị. Đôi khi những người làm cha làm mẹ bị tác động bởi những người thân xung quanh về việc dùng thuốc hay cúng bái để chữa bệnh cho con, cho mình hay người thân.
Gần đây khi có 1 mẹ ib cho HĐ hỏi về tình trạng con bạn tự nhiên chân cứ kêu nhức mỏi và đi không vững, bồng bềnh như trẻ bị bệnh đao. Đi khám ở viện tỉnh thì nói không có bệnh gì, rồi bạn tìm đến một sư thầy (HĐ ko rõ chùa nào) nhờ sư thầy xem cho cháu bị sao. Nghe bạn nói thì sư thầy xem xong nói cháu bị nghiệp báo. Và sư thầy hướng dẫn theo pháp nhà phật để giải nghiệp.
Khi bạn nói đến đây HĐ thấy có hình ảnh mình trong đó. Ngày nhỏ nghe mẹ và bà ngoại kể lại HĐ bị khóc đêm 3 tháng liền. Được nghe kể lại là không biết các cụ ngày xưa hay bán khoán ra chùa cho mát mẻ, ấy thế là HĐ cũng đc là con của phật suốt 12 năm thì theo phong tục được chuộc về làm dân đen. Nhưng cũng chẳng biết là do thuốc nhiều vào nó ngấm hay do được phật tre chở mà cũng lớn lên thành người như bây giờ. Nhưng phải nói là mình được uống và tiêm thuốc tây y trong xuốt thời gian từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Ở quê HĐ có bác y sỹ ở làng nên được cái không phải đi xa mỗi khi ốm đau thì hay qua bác kê thuốc và chích thuốc cho.
Giờ có lần gặp lại, bác vẫn hỏi cái thằng ngày trước qua nhà bác suốt đấy hả khi bác biết mình cũng làm nghề y. Thuốc nhiều vậy nên bảo sao bụng dạ kém thế, từ nhỏ mình vẫn nhớ ăn uống kém cái chạy đứt dép không kịp. Chân cẳng thì như cái xe điếu vì thiếu dinh dưỡng. Đến nay thì biết dùng đông y so với ngày trẻ cũng tăng lên được 15 ký lô gam, cũng phải phấn đấu mãi mới đc đấy các bạn ah. Tất cả cũng chỉ vì cái bụng nó lạnh đau hồi nhỏ mà bố mẹ không hay biết, thương con bế ãm cả đêm nhưng không biết chính vì lúc khóc đêm do lạnh ấy, đi ngoài thì xì xẹt các cụ lại bảo trẻ con nó thế. Rồi mỗi khi đau lại tìm tây y uống. Mình nhớ uống thuốc nhiều đâm ra thích uống thuốc, thích cả chích thuốc. Mỗi khi có đợt tiêm chủng mà bố mẹ chưa kịp đưa đi tiêm phòng là kêu lên bố mẹ không cho con đi tiêm để con chết ah (cái này bà ngoại mình nhắc đi nhắc lại mỗi khi có chuyện vui giữa hai bà cháu). Chính cái đau bụng khóc đêm do lạnh bụng và dùng thuốc không đúng ấy nó đã làm cho bộ tiêu hóa của mình kém theo từ đó đến giờ.
Những trải nghiệm bản thân + với tiếp xúc hàng nghìn trẻ. Ngay khi mẹ của bé gọi hỏi và gửi các thông tin về tình trạng đi lại bồng bềnh của cháu mà HĐ đã kết luận ngay ra vấn đề của bé đang bị ở đâu. Khi mẹ bé trình bày về việc Sư thầy nói con em bị . Hạnh Đặng đã nói nếu anh chữa khỏi cho con em thì em quay lại nói với sư thầy là con em không bị nghiệp nhé. Bé bị vậy là do bị bệnh và đã đc bác HĐ chữa khỏi. Để sau nếu có bé nào tương tự như vậy thì giới thiệu qua bác chữa cho nhanh, khỏi phải gánh với giải nghiệp cho vất vả.
Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy viễn cảnh nếu mẹ và người thân của bé nếu theo sư thầy giải nghiệp mà không tìm phương pháp chữa bệnh thì bé từ một đứa trẻ bình thường dần thành một người mang bệnh lý đeo đẳng cả đời.
Sau khi khai thác kỹ biểu hiện đi lại, ăn ngủ, đại tiểu tiện của bé. Thấy dấu hiệu của tỳ vị kém kéo dài liên tục trong hơn 1 năm có thể còn kéo dài hơn do bố mẹ không phân biệt được. Đó là tình trạng đại tiện lỏng nát bất thường (ăn uống vẫn tốt nha mọi người).
Đông y cho rằng dạ dày là cửa ngõ của thận nên khi dạ dày yếu kém gây ra thận cũng kém theo. Thận lại là mẹ của can (gan), thận kém sao nuôi được gan, dẫn đến gan cũng kém. Bên cạnh đó, tỳ (lá lách) Đông y cho là thuộc thổ (Đất), can (can mộc: gọi là cây). Cây mọc trên đất, đất có tốt cây mới xanh tươi, sinh sôi phát triển nhanh và cho ra hoa trái nhiều. Bệnh của bé được kết luận do can thận suy yếu nên chân đi không vững vàng như bình thường (Can: chủ cân cơ, Thận: chủ xương tủy) nên pháp điều trị cho bé là bổ tỳ gia thêm các vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt.
Sau khi kê thuốc bẵng đi một thời gian. Một ngày lọ sau khi dùng hết thuốc mẹ bé ib lại hỏi mua để phòng cảm cho gia đình, HĐ có hỏi về vấn đề của bé sau khi hết thuốc thì cháu thế nào rồi.
Thật tuyệt khi mẹ bé nói cháu mới uống có 3 hộp của bác là chân cháu đã đi lại bình thường được rồi. Thật may cho bé khi mẹ bé luôn là khách hàng trung thành với sp Dầu Vạn Ứng của Hạnh Đặng nên mới có cơ duyên để có thể thoát khỏi tình trạng bệnh tật được gọi là Nghiệp kiếp trước giờ phải gánh.
Bài viết này HĐ muốn nhắn nhủ đến các bà mẹ về tầm quan trọng của tỳ vị (dạ dày lá lách trong đông y) được gọi là hậu thiên chủ về sự sống, thận được gọi là tiên thiên bẩm thụ tinh cha huyết mẹ mà khỏe yếu đã mang theo. Nên khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường của tiêu hóa thì nên cho bé đi khám ngay để có phương pháp chữa trị phù hợp. Tránh để trẻ rối loạn tiêu hóa lâu ngày gây ra tình trạng giống của bé trong câu chuyện của HĐ nha.
P/s: video trước dùng thuốc và sau dùng thuốc 3 chai của bé. Bé đã đi được cứng cáp hơn rất nhiều, không còn bồng bềnh nữa.