03/10/2025
CẢM NHẬN CỦA THIỀN SINH VIPASSANA
------------------------------
🌱Thanh lọc & làm chủ tâm là điều mình ưu tiên nhất trong một năm tới
Chào cả nhà, mình đã kết thúc việc phục vụ khóa thiền Vipassana rồi đây. Đây là lần thứ 4 mình tham gia khóa thiền 10 ngày, trong đó có 2 lần là thiền sinh, 2 lần là người phục vụ. Mình cảm thấy biết ơn người chồng của mình vì đã giới thiệu mình đến phương pháp thiền Vipassana từ năm 2018. Kể từ đó, cuộc sống của mình đã tốt hơn, mình dần hoàn thiện chính mình, dần trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình. Mỗi lần tham dự khóa thiền ở bất cứ vai trò nào, mình đều thấy việc tu tập ở một tầng sâu hơn, nhận thức sáng rõ hơn, thấy an vui, hòa hợp và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trước đây, mình từng nghĩ rằng: việc tu tập là của mỗi người nên mình thường ít chia sẻ và sợ rằng mọi người nghĩ mình chưa gì đã muốn buông, thiền sớm quá (chỉ dành cho người già), .... đại loại như vậy. Thế nhưng, sau khóa thiền lần này với rất nhiều lợi lạc cho bản thân, mình nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn đến mọi người. Để dễ nhất, mình quyết định sẽ chia sẻ về 4 lần tham gia khóa thiền và những thay đổi, chuyển hóa mà mình đã có được.
#1. Khóa thiền đầu tiên vào năm 2018
Trạng thái của mình lúc đó: stress với công việc văn phòng, nghỉ việc 6 tháng chồng nuôi, mất định hướng và nghi ngờ vào bản thân, khóc nhiều.
Sau khóa thiền: Mình hiểu được sự vô thường - mọi thứ đến rồi sẽ đi: nỗi buồn không kéo dài mãi, niềm vui cũng vậy, chúng có đặc điểm giống nhau. Vì vậy, mình hãy bình tâm, quan sát. Khi càng quan sát, mình thấy các suy nghĩ, các ký ức dội về: những điều bất như ý, sự khó chịu hiện ra như những cuốn phim. Mình đã tự vấn bản thân rất nhiều sau đó. Tâm mình chỉ tập trung có 5 phút sau lại đi lang thang nhiều.
Hành động ngay sau khóa thiền: nhắn tin xin lỗi những người mình đã làm tổn thương họ; dần buông kỳ vọng vào người khác; thả lỏng bản thân, bớt gồng hơn nhiều.
#2. Khóa phục vụ vào năm 2023
Vài năm qua đi và mình không tham gia thêm khóa thiền nào, vì mình nghĩ 1 khóa cũng đủ rồi. May mắn thay, lúc này mình có học và thực hành coaching nên phần nào con người mình chuyển hóa nhờ vào coaching nhiều lắm.
Thế nhưng, trước khi tham gia khóa phục vụ này, mình bị vũ trụ "vả-cho-tơi-tả". Mình tham lam, làm nhiều thứ cùng lúc, làm thứ mình không mạnh khiến mình thấy bị kiệt sức, chẳng việc nào hiệu quả cả. Một lần nữa, lại tiếp tục hoang mang.
Hai vợ chồng mình quyết định tham gia khóa phục vụ tháng 9/2023 - vì chồng mình mong muốn được tặng quà sinh nhật bằng việc này, nên mình cũng hoan hỉ đi luôn. Ở vai trò phục vụ bếp, mình hiểu được sự vất vả của việc chuẩn bị đồ ăn, chăm sóc hơn 100 con người vất vả như thế nào. Mình cũng nhìn thấy đa dạng hoàn cảnh của mọi người, ai cũng có một lý do khi tới tham gia phục vụ. Nhiều nhất, họ muốn đóng góp công sức giúp đỡ người khác tu tập và cũng là tích phước cho chính mình.
Thứ mình nhớ nhất ở khóa này là thời thiền Metta: tôi tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, tôi xin được tha thứ nếu tôi đã làm tổn thương người khác, nguyện cho mọi chúng sinh được hòa hợp, an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự. Cứ đến giờ thiền tâm từ, tôi khóc như mưa vì xúc động và nghĩ về mọi người. Lúc đó, tôi có nhiều điều bất như ý, nhưng những cảm xúc ấy dần lắng dịu khi tôi chịu khó làm việc, quan sát, thiền tâm từ.
Vì có chút nghề coach, nên tôi tranh thủ thời gian để đặt câu hỏi và kết nối với mọi người sâu sắc hơn, rất nhiều người gửi lời biết ơn đến tôi vì họ đã thay đổi nhiều sau những câu hỏi và sự gợi mở của tôi. Chị làm nhà ăn cùng tôi còn nói: em hãy tiếp tục, đôi khi em sẽ nhận được hoa-trái-dọc-đường, nên đừng nghĩ nhiều, hãy cứ cho đi.
Hành động sau khóa: FOCUS, tôi bỏ hết những gì không quan trọng, tập trung phát triển solobiz với nghề coach, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Lúc này, khó có ai mời gọi được tôi tham gia các dự án mà không liên quan đến con đường tôi đi, tôi đã quan sát và bỏ được những cám dỗ trên đường.
#3. Khóa thiền vào năm 2024
Khóa thiền lần này diễn ra khá tốt đẹp. Thời điểm tôi đi là lúc tôi mới đứng lớp xong lớp đầu tiên. Sau khi đi về, tôi đã đưa nội dung "kết nối với bản thân" vào khóa học nhiều hơn.
Thú thực, tôi không nhớ nhiều về khóa thiền năm 2024, tôi chỉ nhớ tâm mình bớt lang thang, mình vững chãi hơn, lúc nào cũng mỉm cười, ít khóc hơn khi tham gia khóa thiền. Về đến nhà, tôi thấy mình có thể duy trì tâm quân bình nhiều hơn trong mọi hoàn cảnh, không quá vội vã hay nóng tính, tôi chậm lại, điềm đạm hơn rất nhiều. Đôi khi tôi còn thấy buồn cười khi nhìn người khác giận một chuyện không đáng 😀 sorry
#4. Khóa phục vụ vào năm 2025
Trước khóa thiền: tôi cảm giác mình thiếu thiếu gì đó trong khi công việc, kinh doanh, sức khỏe tinh thần rất tốt từ khi chuyển về Ecopark. À, tôi biết mình thiếu gì rồi: MỘT CÚ HUÝCH.
Lần này tôi được giao vai trò mới - QUẢN LÝ THIỀN SINH. 3 ngày đầu với tôi không dễ dàng, vì tôi mới nhổ răng khôn xong thì lại đến ngày phỏng vấn thiền sinh, việc chuẩn bị trước khóa thiền cũng khá vất vả cho những người phục vụ và BTC. Vai trò quản lý này đòi hỏi tôi và phụ tá phải toàn tâm toàn ý, không được lơ là, đảm bảo duy trì kỷ luật của trường thiền.
Đến ngày thứ 4, chúng tôi quen guồng công việc hơn, phối hợp nhịp nhàng và đan xen thời gian nghỉ ngơi. Tôi thực sự rất biết ơn khi được giao nhiệm vụ này bởi vì tôi được nhìn bức tranh tổng quan, thấy nhiều người sao lại KHỔ ĐAU QUÁ vậy?
Nhìn lại, tôi thấy mình tăng trưởng nhiều sau khóa thiền lần này: tâm tôi bớt đi lang thang hơn, tâm mạnh hơn và quyết tâm huấn luyện tâm ngày càng tăng cao. Tôi sẽ nỗ lực thiền hàng ngày bất kể bao nhiêu thời gian: 5 phút, 15 phút, 30 phút hay 1 giờ đều tốt.
Hành động sau lần thứ 4 tham dự: tập trung vào điều mình mạnh nhất, kết nối với bản thân sâu sắc, làm chủ tâm trí và thuận theo dòng chảy, không trì hoãn bất cứ điều gì.
9/9/2025 - thật hoàn hảo để bắt đầu MỘT CHƯƠNG MỚI ❤
Xin được gieo duyên lành đến tất cả mọi người, chúc mọi người có cơ hội tham dự ít nhất một khóa thiền Vipassana, ai đã tham gia một khóa thì hãy tham gia phục vụ, tối thiểu một năm nên tham dự một khóa thiền để tăng trưởng trên con đường tu tập. Đây là phương pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật, phi tôn giáo & chung cho tất cả mọi người.
Nguyện cho tất cả mọi người đạt được sự an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.
P/s: Biết ơn thiền sư, các thiền sinh, ban quản lý và anh chị em cùng phục vụ khóa thiền đã cho Ánh một trải nghiệm giá trị. Biết ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc để mình an tâm tham dự trọn vẹn khóa thiền.
Hình ảnh: buổi sáng từ phòng quản lý thiền sinh nữ, hihi
-----------------------
Much metta🌱
👉Mọi thông tin chi tiết về lịch khóa thiền, mời quý vị xem dưới comment.
----------
🏡 CS1: TRUNG TÂM THIỀN VIPASSANA - DHAMMA VIROCANA
📍 Số 15-17 ngõ Sala, đường Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, Hà Nội.
📱 0966894936
----------
🏡CS2: TRUNG TÂM THIỀN VIPASSANA - DHAMMA VUTTHI
📍 112, Lê Thị Chừng, Trại Đèn, Tân An Hội, TP. HCM
☎️ +84 942 255 050