31/12/2024
Dấu mốc đầu tiên trên hành trình thiện nguyện 1 ly sữa nhỏ 1 hạnh phúc to
- Vừa qua, HIUP đã hoàn thành những dấu mốc đầu tiên trên hành trình thiện nguyện trao những ly sữa yêu thương cho các em nhỏ tại Điểm trường Lũng Pìao, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng. Những nụ cười hạnh phúc đã nở rộ trên nẻo cao Lũng Pìao…
Theo kế hoạch và lời hứa với bà con, dẫu trời nắng hay mưa đoàn vẫn quyết định lên đường. 5h sáng, ngày 27/4 đón đoàn thiện nguyện là những nụ cười niềm nở của các anh cán bộ xã Mông Ân. Các anh dặn dò: “Điểm trường Lũng Pìao trên này còn cách 7 km nữa, đường khá dốc. Hôm qua vừa mưa xong nên nhiều đoạn đường trơn, các bạn đi cẩn thận không bị trượt bánh. Trước thì ít có đoàn từ thiện về bản, vì đường lên bản khá nguy hiểm. Nhưng mà mấy năm gần đây Lũng Pìao nhận được nhiều sự quan tâm hơn, được xây trường mới, bọn trẻ có thêm quần áo, sách vở, bánh kẹo,… Hiện, mong muốn lớn nhất của bà con là có đường xuống núi phẳng hơn, để bà con đỡ vất vả, các em nhỏ đi học dễ dàng”.
Đoàn thiện nguyện HIUP mỗi người một việc, trở từng thùng sữa, sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo băng băng lên Điểm trường Lũng Pìao, nơi có hơn 60 hộ dân đang ngóng chờ. Đi cùng với đoàn còn có các anh cán bộ xã dẫn đường, hỗ trợ hết mình cho đoàn trong hành trình thiện nguyện lần này. “Mặc dù đã được các anh cán bộ dẫn đường, nhưng đoạn đường 7km là cung đường đèo, đường đất trơn trượt. Nếu 1 xe mất đà, chệch bánh lái, bị trượt dài là cả 1 đoàn phía sau cũng sẽ bị ngã. Chúng tôi phải lái xe men theo lối các anh cán bộ đi trước. Một bên là núi, một bên là vực sâu, nhiều người còn không dám nhìn xuống dưới vì sợ” trưởng đoàn thiện nguyện HIUP cho biết.
Mất hơn 1 tiếng rưỡi di chuyển cuối cùng đoàn cũng đến được Điểm trường Lũng Pìao. Lúc này trên sân trường đã chật cứng các em nhỏ đang háo hức mong chờ. Đoàn ổn định mọi công tác tổ chức để bắt đầu chương trình và trao quà cho các em. Những xuất quà là những hộp sữa HIUP cùng sách vở, bút màu nhanh chóng được trao tận tay từng em nhỏ. Ngoài những phần quà ý nghĩa, phía đoàn thiện nguyện HIUP cũng trao những xuất học bổng giá trị đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như 1 lời động viên, tiếp bước cho các em đến trường. Mùa tựu trường sắp tới, các em nhỏ Lũng Pìao đã có thêm hành trang đến lớp, đã có thêm dinh dưỡng đủ đầy. Nhìn những nụ cười hạnh phúc của các em khi mở từng phần quà do đoàn thiện nguyện HIUP trao tặng, khiến cho bao mệt nhọc, khó khăn trong suốt hành trình của đoàn bỗng chốc tan biến.
Thầy cô Điểm trường Lũng Pìao chia sẻ, gắn bó với Điểm trường Lũng Pìao ngần ấy năm, thầy cô vốn đã coi đây là ngôi nhà thứ hai, yêu thương các em nhỏ như con cái của mình. Mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng chỉ cần nhìn thấy các em học sinh háo hức được học con chữ, học điều hay lẽ phải thì thầy cô nhất định không nản chí. Biến Lũng Pìao thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, từ đây các em sẽ vươn lên thoát khỏi đói nghèo, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Khép lại chặng đầu tiên trên hành thiện nguyện “1 ly sữa nhỏ 1 hạnh phúc to” trong buổi chiều chia tay đầy lưu luyến với các em nhỏ. Hình ảnh các em Lũng Pìao với những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt ngây thơ vẫy tay chào đoàn từ thiện đang khuất dần chắc chắn sẽ làm ấm lòng tất cả những người đã chung tay góp sức cho chuyến thiện nguyện. Mong rằng các em nhỏ Lũng Pìao sẽ luôn giữ vững vàng ý trí, không ngại khó khăn, nỗ lực từng ngày “cõng cái chữ” về viết tiếp những ước mơ.
Cùng HIUP lan tỏa những yêu thương đến với các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa nhé.