25/11/2021
CÓ PHẢI TU ĐỂ HOÁ GIẢI BIẾN CỐ HÔN NHÂN?
Ngày xưa khi tôi bắt đầu nghiên cứu về Bát Tự Mệnh Lý, có đoạn nói rằng những lá số xấu cho chuyện kết hôn thường sẽ là có mệnh cô độc hoặc mệnh của người tu hành. Hiểu nôm na người làm thầy tu hoặc người ở vậy cả đời thì sẽ không chịu sự khổ cực của việc đổ vỡ tình cảm.
Sau này tiếp xúc nhiều, gặp nhiều trường hợp, tôi mới lại thấy nếu những người đang có vấn đề về hôn nhân, nhưng họ vẫn muốn có cuộc sống tình cảm hạnh phúc thì sao? Không thể bảo họ phải từ bỏ hay lên chùa đi tu được. Người ta không muốn thì người ta không nên làm.
Nhiều người thấy lá số xấu ngay lập tức doạ nạt, nói rằng nếu tiếp tục sẽ phá sản hoặc tử vong. Thực ra chính việc khẩu nghiệp này, tiêm nhiễm vào đầu những người đang lạc lối sẽ khiến họ càng thêm hoang mang và lựa chọn sai, dẫn tới những lời phán dễ ứng nhiệm hơn. Điều này thật tai hại.
Tôi mới nhìn nhận lại vấn đề. Mệnh cô độc và kẻ tu hành, nếu có những mệnh số này thì sẽ không sợ gặp phải biến cố nữa, vậy có cách nào để ứng cho khách hàng của mình hay không? Cuối cùng hiểu bản chất, mới thấy hoàn toàn có thể ứng nghiệm.
Bởi lẽ tất cả chúng ta, chẳng phải đều là những kẻ cô độc hay sao??? Dù cho xung quanh chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu của cải vật chất, chúng ta vẫn cô độc trong cái đầu của mình. Mỗi ngày tự chúng ta vẫn đưa ra cho mình những lựa chọn, những quyết định, và phải chịu kết quả cho những nguyên nhân mà ta chọn lựa điều này, quyết định điều khác. Có điều chúng ta luôn từ chối sự thật rằng mình cô độc thôi.
Nhưng nếu chấp nhận rằng ta luôn cô độc, rằng mọi người có thể đến và rời khỏi cuộc đời ta bất cứ khi nào, dù là người thân thiết nhất như ba mẹ hay vợ chồng, con cái,... ta sẽ độc lập hơn trong mỗi quyết định của mình, và lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc là một hành trình, và hôn nhân chỉ là một điểm chạm trên hành trình đó, nên đừng đặt nặng cái danh nghĩa đó quá mà trở nên áp lực.
Khi mình cảm nhận được hạnh phúc của mình mỗi ngày ra sao, làm gì thì mình hạnh phúc, thì mình sẽ không bị phụ thuộc bởi bất cứ ai, chính tâm lý không sợ mất sẽ giúp mình có được và lan toả cái hạnh phúc tự thân đó của mình.
Thế còn chuyện tu? Thực ra không nhất thiết phải lên chùa đi tu mới thành chính quả. Xã hội này đầy người miệng Nam Mô bụng bồ dao găm cơ mà? Đi tu, đi cầu duyên, đi giải nghiệp,... tất cả chỉ là hình thức xử lý về mặt tâm lý thôi quý vị ạ.
Về ngữ nghĩa, tu tức là sửa. Sửa mình chứ không sửa người. Sửa đổi tâm tính, thay đổi nhân sinh quan, luôn hành thiện, giúp đỡ mọi người. Mà muốn sửa, thì phải biết mình có sai, mình chưa hoàn thiện, thì mới có lý do mà sửa.
Tôi nhớ tới lời sư thầy Huyền Diệu từng dạy: Người tu đúng là khi thần thái thay đổi, tâm thái từ đau khổ trở nên an lạc, thay đổi trạng thái từ nghèo nàn trở nên giàu có, từ ốm đau trở nên khoẻ mạnh.
Khi tâm thức một người thay đổi, người đó có thể nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Cách ứng xử trong cuộc sống cũng đúng đắn hơn. Từ đó tạo nên một luồng năng lượng tích cực vô cùng, stress mệt mỏi tiêu biến. Tinh thần tốt dẫn đến sự hứng khởi trong mọi công việc, con người trở nên năng động và khoẻ khoắn hơn, nhờ vậy mà sức khoẻ tăng tiến.
Với người tu đúng và đạt hiệu quả cao, tự thân tâm người đó sẽ bình hoà, và giúp người bên cạnh mình cảm thấy bình yên, thay vì sóng gió hay drama. Khi có chuyện xảy ra, người đã tu sửa mình cũng sẽ bình tĩnh mà đối diện, chia sẻ để giải quyết, chứ không vùng vằng cáu giận hay im ỉm tự dằn vặt đau khổ để đối phương vì thế càng thêm suy diễn rối bời.
Cái khác biệt quan trọng nhất của người đã va vấp và tu sửa ấy là chánh kiến. Người ta sẽ có khả năng nhìn đúng vấn đề đang xảy ra, không phán đoán, không so sánh. Nhìn đơn giản và xử lý giản đơn nhất có thể. Vấn đề của đa số chúng ta là nhìn sự việc không đúng bản chất, và hành động càng khiến sự việc thêm phần nghiêm trọng.
Việc tu đúng cũng phụ thuộc rất nhiều vào 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Đúng thời điểm con người ta có cơ hội tỉnh giác, gặp đúng môi trường mà người ta có thể tu sửa bản thân tốt nhất, và đúng lúc mà người đó có trí tuệ để phân định đúng sai và hiểu được nguyên do mọi thứ, việc tu tập sẽ nhanh chóng thay đổi con người ấy.
Nói vậy không phải để nói người bình thường thì tu không được, nhưng sẽ cần nhận thức đúng, nỗ lực rất nhiều, cộng thêm một chút may mắn nữa.
Đừng nghĩ quá nhiều tới việc phải giải nghiệp hôn nhân để mà tu tập, hãy nghĩ đơn giản rằng thay đổi để bản thân mình tốt đẹp và hướng thiện hơn đã. Khi bản thân mình thực sự tốt, thì mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn. Nếu không, hãy xem lại chính mình, và điều chỉnh.
Khi bản thân ta trở có thể độc lập và chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình, cũng như sẵn sàng tu sửa để mình trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, khi ấy không có lý nào chúng ta phải khổ sở cho những điều khiến ta không hạnh phúc nữa.
Đôi điều chia sẻ