Bác sĩ-Sơ Maria Nguyễn Thị Linh

Bác sĩ-Sơ Maria Nguyễn Thị Linh Đức Chúa
Thiên Chúa của chúng ta và ngươi phải kính mến

04/03/2024

Tiểu Đường xin đừng uống thuốc tây!
Nhắn Tin để lại Thông Tin và địa chỉ sơ cùng bác sĩ gia đình sẽ giúp các anh chị em chữa dứt điểm!

Bạn đã từng nghe đến câu chuyện “chiếc bình rỗng” chưa? Con người vốn dĩ chỉ là một chiếc bình rỗng, bạn cho cái gì vào,...
04/03/2024

Bạn đã từng nghe đến câu chuyện “chiếc bình rỗng” chưa? Con người vốn dĩ chỉ là một chiếc bình rỗng, bạn cho cái gì vào, đó đều là lựa chọn của bạn. Bạn đổ nguồn nước của sự tích cực vào đó, bạn sẽ thông suốt, đơn thuần, thanh khiết; bạn đổ sự tiêu cực vào đó cũng giống như xúc bùn vào trong bình thì cái tâm bình an sẽ mất đi và cái tâm phiền não sẽ tìm tới. Cuộc sống vốn dĩ là một chiếc bình rỗng, nó ra sao? Như thế nào? Chính là do thứ bạn đổ vào bên trong.
Sống tích cực là gì? Làm sao bạn có thể đổ vào chiếc bình rỗng tâm hồn sự tích cực hầu mang đến sự bình an trong cuộc sống? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua chuyên đề “Gieo hạt tích cực trong tâm hồn” cùng với Sr. Maria Hồng Quế và Sr. Maria Ánh Hồng vào thứ Bảy tuần vừa qua.
Khi tham dự buổi chuyên đề đến đây tôi lại nhớ về câu nói chủ đề trong một quyển sách cùng tên “Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay” và đúng như vậy, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn thật sự trong đời. Lựa chọn rơi vào thất vọng để sự sợ hãi lấn lướt và lựa chọn mở rộng trái tim với thế giới xung quanh và đón nhận mọi thứ với lòng biết ơn. Lời Chúa cũng đã nói rằng: Phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi (Mt 25,29). Chúng ta không mong ước thay đổi thế giới chúng ta cũng không thể thay đổi một ai, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mà chúng ta đối diện với cuộc sống, ở đây Sr Maria Hồng Quế đã nhấn mạnh rằng:
- Hãy đối diện cuộc sống với lòng biết ơn! Chính lòng biết ơn là chìa khóa mang lại niềm vui và sự viên mãn trong cuộc sống bất kể hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào!
Ai trong chúng ta cũng muốn tìm kiếm sự tích cực trong tâm hồn. Chúng ta tìm kiếm trong bộn bề lo toan, trong những giáo lý cao siêu nhưng lại xem thường những điều tưởng chừng như bé nhỏ. Đối với tôi, điều đơn giản nhất chính là luôn nhắc nhở bản thân: “Ơn ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Lời động viên này nghe có vẻ đơn giản đúng không, nhưng tôi xin cam đoan rằng đây chính là lời chân thành nhất và nó hứa hẹn một điều tuyệt vời nhất chính là “Thiên Chúa ở cùng bạn mọi nơi, mọi lúc và cuộc sống này luôn đủ đầy khi bạn nghĩ rằng mình đủ đầy”.
Hãy tự tin rằng: Bạn đang có những thứ mà hàng triệu người mơ ước. Đôi khi chỉ là một điều nhỏ thôi ví tựa như hơi thở của chính bản thân mình, bạn đã từng thử thực hành cảm ơn cuộc sống và cảm ơn chính hơi thở đã nuôi sống bản thân mình chưa? Hãy mạnh dạn thử làm điều đó để thấy rằng: Hàng triệu người trên thế giới đang sống mà không có một hoặc rất nhiều trong số những gì bạn đang có. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bị tước đoạt bất kỳ một trong những điều này, hẳn bạn sẽ không muốn sống như vậy. Lúc này bạn có nhận ra được đó là những món quà vô giá mà bạn đã được lãnh nhận nhưng không chưa?
Hãy thử thách bản thân với việc bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn. Hãy biết ơn không chỉ quá khứ và hiện tại mà còn nên biết ơn những gì nằm ở tương lai. Lòng biết ơn đối với tương lai sẽ giúp bạn bớt sợ hãi về những gì có thể đến và mở đường cho niềm vui mà bạn có thể tận hưởng trong cuộc sống hầu hướng đến sự tích cực cho tâm hồn. Cầu chúc cho mỗi chúng ta ai cũng sẽ tìm được sự bình an và niềm vui khi chúng ta biết và tìm kiếm được sự tích cực trong cuộc sống.

“NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA”.🙏Đó là niềm khát khao mãnh liệt của Thánh Đa Minh.☘Để có thể trở nên bạn của mọi người, số...
04/03/2024

“NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA”.
🙏Đó là niềm khát khao mãnh liệt của Thánh Đa Minh.
☘Để có thể trở nên bạn của mọi người, sống phục vụ và yêu thương tha nhân, thánh Đa Minh đã gắn bó cuộc đời và kín múc sức mạnh từ Chúa Giê-su chịu đóng đinh: ban ngày rao giảng Lời Chúa cho tha nhân và lúc đêm về thân thưa hết với Chúa về những người đã gặp, những điều xảy ra trong cuộc sống.

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾTBạn thân mến! Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca cho chúng ta thấy sự hiếu khách tuyệt vời của Mác...
04/03/2024

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT
Bạn thân mến! Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca cho chúng ta thấy sự hiếu khách tuyệt vời của Mácta và Maria đối với Chúa Giêsu. Có thể thấy gia đình Bêtania này là chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Thế nhưng vị khách quý của gia đình ấy đã nhận xét gì giữa việc tất bật tiếp đãi và lắng nghe trò chuyện khi khách tới nhà?
Khi biết Chúa Giêsu đến thăm, Mácta đã ra đón Người vào nhà: “Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên Mácta đón Người vào nhà” (Lc 10, 38). Và liền sau đó là giới thiệu về Maria: “Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10, 39). Mácta đã dành cho Chúa một sự tiếp đón rất nồng nhiệt. Chị “tất bật lo việc phục vụ” Chúa thật chu đáo. Chị “băn khoăn lo lắng nhiều chuyện”… cốt để cho vị khách quý được vui lòng. Thế mà Chúa lại nói: “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10, 41). Thế có oan không chứ?
Khi khách đến nhà, việc đôn đáo phục vụ khách là thể hiện lòng hiếu khách. Chẳng vậy mà ta vẫn thường nghe: “Khách đến nhà không gà thì vịt”. Thật ra, Chúa Giêsu không có ý trách Mácta về việc phục vụ tận tình, tất bật lo liệu của cô. Chúa chỉ muốn Mácta biết rằng: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà mà thôi” (Lc 10, 42a). Một chuyện cần thiết đó là gì mà Chúa lại nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10, 42b)?
Chuyện cần thiết đó là lắng nghe, là đón nhận lời Người. Maria đã chọn việc lắng nghe lời Chúa. Vì lắng nghe lời Chúa là việc làm hệ trọng nhất trên đời, là khai thác một kho tàng vô giá không có gì trên cõi đời này có thể sánh được, là nắm lấy bí quyết để được sống hạnh phúc muôn đời… Chúa muốn Mácta lưu tâm rằng việc đón tiếp chu đáo đúng nghĩa nhất và tuyệt vời nhất đối với Ngài là đón nghe lời Ngài, còn những thứ khác chỉ là phụ.
Chắc hẳn bạn còn nhớ bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của nhà thơ Nguyễn Khuyến:
“Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa…”
Và cuối bài thơ tác giả viết:
“Bác đến chơi đây, ta với ta!”
Điều này cũng muốn nói lên sự cần thiết của việc hàn huyên tâm sự giữa khách và người nhà. Chỉ cần “ta với ta” thế là đủ.
Giữa bao nhiêu điều to nhỏ của cuộc sống này, bạn và tôi hãy nhìn lại xem mình đã có “điều cần thiết” đó chưa? Những điều chúng ta muốn, nếu chưa đạt được có lẽ cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng giả sử thiếu điều cần thiết thì chúng ta sẽ khó lòng sống được. Vậy bạn và tôi hãy xác định lại điều cần thiết đời mình là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành nhé.
Thương mến chúc bạn một ngày Chúa Nhật thật hạnh phúc và bình an.🥰

08/11/2023
giáo xứ Tiêu động thượng
08/11/2023

giáo xứ Tiêu động thượng

Hồng Ân Thiên Chúa!!!Mong quí anh chị ủng hộ mỗi gia đình 1 bức tượng thiên chúa💥CHÚA LÀ GIA NGHIỆP CỦA GIA ĐÌNH CO...
05/09/2023

Hồng Ân Thiên Chúa!!!Mong quí anh chị ủng hộ mỗi gia đình 1 bức tượng thiên chúa
💥CHÚA LÀ GIA NGHIỆP CỦA GIA ĐÌNH CON ĐẾN MUÔN ĐỜI💥
Các mẫu Tượng và Bàn thờ gỗ đẹp,tranh gỗ , vòng tay Tượng được đục tạc tỉ mỉ sắc nét,với chất liệu gỗ trầm hương mang đến mùi thương dịu nhẹ
- Bộ bàn thờ đơn giản, thanh nhã và sang trọng, luôn làm nổi bật trong không gian Thờ Phượng của gia đình Công Giáo.
- Linh Mục có đầy đủ cả các mẫu tượng để xe ôtô, để bàn học bàn làm việc, tượng các Thánh và các phù điêu Thiên Chúa.

05/09/2023

Address

Hanoi
00120

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bác sĩ-Sơ Maria Nguyễn Thị Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share