07/01/2026
TH,UỐC DÂN TỘC: ĐIỂM HẸN DỪNG CHÂN CỦA BÁC SĨ HÀ SAU 40 NĂM LÀM NGHỀ
Nay có chút thời gian rảnh, bác sĩ Hà muốn chia sẻ đôi lời rất giản dị về nơi mình đang công tác – Trung tâm Th,uốc Dân Tộc. Không phải để giới thiệu điều gì to tát, mà chỉ là vài dòng kể lại những cảm nhận rất đời, rất thật trong quá trình làm nghề sau nghỉ hưu
Ngày rời công việc theo đúng chế độ, nhiều người hỏi bác sĩ Hà: “Thế là từ nay được nghỉ ngơi rồi nhé?”. Bác sĩ chỉ cười. Nghỉ thì có nghỉ, nhưng trong lòng lại thấy trống đi một khoảng. Không phải vì chưa quen nhàn, mà vì biết rất rõ một điều: khi sức khỏe còn, tay nghề còn, trải nghiệm mấy chục năm làm nghề còn đó, thì mình chưa thể quay lưng với người bệnhh được.
Khoảng thời gian sau khi về hưu là lúc bác sĩ Hà suy nghĩ rất nhiều. Không vội vàng nhận lời bất cứ nơi nào. Bác sĩ tự hỏi: nếu tiếp tục làm nghề, mình sẽ làm vì điều gì? Vì thu nhập, vì danh xưng, hay vì mong muốn được tiếp tục sống đúng với giá trị của người thầy thuố-c? Câu trả lời đến rất rõ: bác sĩ chỉ muốn làm ở một nơi cho phép mình khám bệnhh tử tế, chữa bệnhh đến nơi đến chốn, không phải chạy theo kết quả nhanh hay những lời hứa hẹn dễ nghe.
Và rồi Trung tâm thuố-c Dân Tộc xuất hiện như một lựa chọn rất vừa vặn. Ở đây, Đông y không bị làm cho vội vã. Người bệnhh được khám kỹ, hỏi kỹ, bắt mạch kỹ. Bác sĩ được quyền chậm lại, được quyền suy nghĩ, biện chứng, gia giảm từng vị thuố-c theo thể trạng thật của người bệnhh. Với bác sĩ Hà, điều đó quan trọng hơn mọi thứ khác.
Một lý do nữa khiến bác sĩ Hà đặt niềm tin là cách Trung tâm trân trọng thuố-c. Dược liệu không phải là thứ mua cho đủ, dùng cho xong, mà được chọn lựa, kiểm soát, sắc và bảo quản cẩn thận. Bởi bác sĩ hiểu rất rõ: gặp đúng bệnhh nhân, đúng chẩn đoán mà thuố-c không tử tế, thì tâm huyết của người thầy thuố-c cũng khó trọn vẹn.
Những ngày đầu về Trung tâm Th,uốc Dân Tộc, bác sĩ Hà làm việc với một tâm thế rất khác. Không còn áp lực thành tích, không còn những guồng quay gấp gáp. Chỉ còn lại việc lắng nghe người bệnhh kể về cơ thể mình, về những tháng ngày mỏi mòn vì bệnhh tật, về hy vọng mong manh mà họ vẫn giữ. Mỗi lần bắt mạch, bác sĩ đều tự nhủ: mình còn làm được ngày nào, thì sẽ làm cho đàng hoàng ngày đó.
Đến bây giờ, sau một quãng thời gian gắn bó, bác sĩ Hà vẫn thấy lòng mình yên. Yên vì đã chọn đúng nơi để tiếp tục cống hiến khi còn đủ sức. Yên vì mỗi ngày đến Trung tâm Th,uốc Dân Tộc, bác sĩ vẫn được làm nghề bằng sự nghiêm túc, bằng cái tâm của một người không coi nghề y là công việc, mà là một phần của đời mình.
Với bác sĩ Hà, Trung tâm thuố-c Dân Tộc không chỉ là nơi công tác sau khi về hưu. Đó là nơi giúp bác sĩ tiếp tục được sống trọn với nghề, trọn với chữ “y”, trong những năm tháng còn đủ khỏe để cho đi.
Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà - Trung tâm Th,uốc Dân Tộc