10/05/2026
CÂU CHUYỆN TINH DẦU CỦA TÔI
🎵 LYRICS
[Intro – soft, spoken]
Một đêm không ngủ…
Hương ký ức… quay về…
[Verse 1]
Con đường làng gạch đỏ ngày xưa
Hàng cúc tần đứng trong gió
Cành bưởi vươn ngang lối nhỏ
Tuổi thơ tôi… thơm mùi quê
Những chiều sốt… nồi lá xông
Chùm chăn kín… mồ hôi rơi
Hương bồ kết… mềm mái tóc
Gió đồng xa… theo tôi hoài
[Pre-Chorus]
Từ những điều… rất nhỏ
Hương đã thấm… vào đời
Như sợi dây… ký ức
Không thể nào… buông rơi
[Chorus]
Tinh dầu ơi… giấc mơ tôi giữ
Từ những ngày gian khó xa xôi
Là mùi hương… của đất trời cũ
Là tình thân… theo suốt cuộc đời
Tinh dầu ơi… vàng xanh hy vọng
Dẫn tôi đi qua những chông g*i
Dẫu đường xa… vẫn luôn tin chọn
Giữ hương đời… lan tỏa mãi
[Verse 2]
Giảng đường xưa… mùi hóa chất quen
Những đêm dài… bên phòng thí nghiệm
Chưng từng giọt… từ lá từ thân
Đổi mồ hôi… lấy niềm tin
Những vườn cam… chín tươi mọng vàng
Hương lan xa… ngọt ngào ký ức
Tôi giữ lại… từng mùi rất thật
Gửi vào đời… cả thời gian
[Bridge – build emotion]
Có lúc tôi… muốn dừng lại
Giữa mênh mông… cuộc đời này
Nhưng hương xưa… gọi tôi mãi
Kéo tôi về… với đam mê
[Final Chorus – mạnh hơn]
Tinh dầu ơi… giấc mơ tôi giữ
Qua bao ngày giông bão không tên
Là giọt mồ hôi… thành tinh túy
Thắp niềm tin… trong đêm dài
Tinh dầu ơi… yêu thương lan tỏa
Con gái tôi… gọi tên mùi hương
Chỉ cần thoáng… em đã nhận ra
Cả thiên nhiên… ở rất gần
[Outro – soft fade]
Không còn nữa… hàng tre lối cũ
Nhưng hương đời… vẫn trong tim
Tinh dầu đó… đâu chỉ là giọt nhỏ
Mà là cả… một cuộc đời đi tìm…
Nước cất Lam Hà chuyên sản xuất nước cất 1 lần, 2 lần, 3 lần và nước cất