25/09/2018
Tại sao phải đi?
Vượt qua rào cản bản thân, vượt qua sự nhút nhát của cái tôi nhỏ bé , bước ra thế giới chinh phục tự nhiên , chinh phục những khó khăn. Dám ăn những món ăn mới( mặc dù đôi khi rất sợ), gặp gỡ những ngừoi bạn mới trên khắp thế giới .
Để làm gì ?
Để mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta không trải qua vô nghĩa, để biết là ngoài kia thế giới biết bao điều tưoi đẹp. Để hiểu rằng có những niềm vui không đánh giá được bằng tiền, bằng số lượng của cải.Mỗi nơi chúng ta đến, mỗi ngừoi chúng ta gặp , đều là 1 ngừoi thầy ở 1 khía cạnh nào đó.
Khi tôi đi, quen với việc đi, tôi thấy mình sống bao dung hơn, dám hi sinh,dám lên tiếng nói lên quan điểm của mình và không còn là cô bé nhút nhát nữa.
Bạn hãy vác balo lên và đi đi! Đi cùng tôi, đi cùng bạn bè của bạn hay chỉ đơn giản là đi một mình . Hãy mạnh mẽ lên .Lúa Hoàng su phì, Hà giang tam giác mạch nở tưng bừng khắp nơi,hãy đi và cảm nhận cuộc sống .
Nhân tiện cho mình quảng cáo Homestay ấm cúng của mình ở Phố cổ Hà nội. Các bạn có ghé qua Hà nội , vào mình chơi nhé, uống cốc trà , hàn huyên chút rồi lại vác balo lên đi tiếp .
Các bạn đi nhóm từ 4 khách trở lên sẽ nhận được giá cực kỳ hữu nghị , free một số thứ vô cùng giá trị.Các bạn đi 1 mình cũng ghé nhé, nhà mình có mèo , chó, tivi, tủ lạnh đầy đủ cả.....
Xe đi Hà giang, mù cang chải, sa pa, Ninh bình đón các bạn tận cửa ạ. Giá cực tốt cho các anh em cùng đam mê.
Các bác cứ đi, mọi chuyện để em dàn xếp :0968879230, zalo, whatsapp , facebook em chấp hết.