16/08/2025                                                                            
                                    
                                                                            
                                            Gửi Bác sĩ Trần Bảo Châu và đội ngũ Y Bác sĩ mổ cho bé Mon ngày 23/7/2025,
Gia đình em – Huy và Thao (Thái Hà, Hà Nội) xin gửi lời biết ơn chân thành đến chị cùng toàn thể đội ngũ Y Bác sĩ đã vô cùng nhiệt tình và tận tâm với chúng em.
Chị biết không, từ khi em biết mình có thai, chính chị là người khai sáng cho em rất nhiều điều mà những kiến thức trên sách vở, trên mạng không bao giờ đủ được. Em được học hỏi và  lĩnh hội rất nhiều điều về vấn đề chăm sóc thai từ khâu thuốc thang, dinh dưỡng, sinh hoạt hàng ngày như thế nào cho an toàn.
 Khi nằm lên bàn mổ, em thật sự vô cùng sợ hãi và “khiếp” khi nghĩ đến cảnh từng con dao, cái kéo đang cắt bụng mình ra. Nhưng nhờ sự động viên của bác sĩ, của các anh chị trong ê-kíp, em đã vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn em tưởng.
Khoảnh khắc ấy, ngoài chị là người ôm em, động viên và thì thầm: “Đừng sợ, còn chị ở đây rồi, em không phải lo gì hết”, thì em còn ấn tượng sâu sắc với một em trai – người tiêm thuốc gây tê cho em. Tay em ấy luồn kim và tiêm 4 mũi vào lưng (đau lắm nhưng em vẫn đếm được, hihi), còn miệng thì nhẹ nhàng an ủi: “Chị cứ bình tĩnh, đừng khóc nữa. Chị mà khóc là không tốt cho em bé đâu...”
Rồi còn một chị gái – người tiêm thuốc cầm máu cho em – tay vừa lau nước mắt hai bên má, vừa dịu dàng dặn: “Em đừng nấc như thế, sẽ khiến bác sĩ khâu gặp khó khăn đấy.”
Và em không thể quên cô gái trẻ – em nhớ tên là Trần Phương Thảo, sinh năm 2001 – người đã bế con em và đặt bé lên ngực em, rồi nói: “Em bé của chị đây. Bé nặng 3,3kg, lành lặn, không dị tật gì đâu chị nhé. Đừng khóc!”
Em thật sự ngưỡng mộ cả Đức và Tài của bác sĩ cùng đội ngũ chăm sóc ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Từ chị Ngọc – người chăm sóc tận tình tại khu D3; chị Nga – hộ sinh mỗi ngày đi tiêm cho bệnh nhân (chị Nga tiêm không hề đau nhé!); đến cả cô tắm và massage cho bé – ai cũng tốt bụng, chuyên nghiệp và dễ thương vô cùng.
Hành trình làm mẹ còn dài, nhưng 4 ngày em nằm viện là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.
Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác sĩ Châu, bác sĩ Thảo – Khoa Gây mê hồi sức (người đã hướng dẫn em mọi thủ tục khi mổ nội soi)... và toàn bộ các anh chị, các bác sĩ. Những lời này có lẽ vẫn chưa đủ để bày tỏ hết lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của em đối với y đức và sự tận tụy của mọi người.
Kính chúc anh chị và đội ngũ y bác sĩ luôn dồi dào sức khỏe, may mắn; cứu chữa được thật nhiều bệnh nhân bằng đôi bàn tay vàng của mình! 🩷🩷🩷”