09/02/2026
Mấy ngày cận Tết, trời miền bắc lại mưa lạnh nhiều. Như hôm nay trời mưa nên mọi người tới muộn hơn chút. Rừng đã nghĩ có lẽ nào mọi người hôm nay không ai đi tập không nhỉ!
Trộm vía, lúc sau mọi người vẫn đi 2/3 lớp.
Mấy bạn tâm sự: Còn vài ngày nữa nghỉ Tết, cố gắng chăm chỉ đi tập với chị rồi Tết về quê ngủ bù sau.
Nghe xong mà thấy động lực tràn trề luôn ý.
Mọi người không tập thì sẽ thắc mắc động lực nào để chúng mình lại chăm chỉ trong thời tiết giá lạnh này.
Rừng giải thích như này cho dễ hiểu.
- Cơ thể khi đã quen với thói quen tập luyện , vận động thì hệ thần kinh nó sẽ ghi nhớ nhịp điệu đó. Đến giờ quen thuộc sẽ thức dậy, nếu không vận động tập luyện sẽ thấy bứt rứt.
- Hệ hormone cũng quen với trạng thái “được kích hoạt”
Tập luyện đều làm cơ thể quen tiết ra:
Endorphin → cảm giác dễ chịu
Dopamine → tỉnh táo, có động lực
Serotonin → ổn định cảm xúc
Thế nên mọi người đi tập còn là cách để cơ thể quay về đúng nhịp đó ạ!
---------
À! Còn 5 ngày nữa Rừng nghỉ Tết.
Nên là mọi người muốn đăng kí đi tập thì nhắn tin đặt lịch rồi qua Tết chúng mình cùng tập luyện nhé!