25/08/2021
NẾU BẠN MUỐN ĐI ĂN TRỘM, HÃY CỨ ĐI ĂN TRỘM !
Mình nghĩ trải nghiệm cuộc sống để thấy ra cuộc sống thực là điều cực kỳ quan trọng với những người trẻ, càng trải nghiệm, lăn xả vào cuộc sống thực càng dễ thấy ra sự thật & trưởng thành hơn.
Và dĩ nhiên nó chỉ là điều kiện cần - như chất liệu để làm bánh. Cái quan trọng nữa sau mỗi trải nghiệm đó là HỌC RA được điều gì…
Cuộc sống với mình là một đặc ân, một phước lành để khám phá chính mình & cuộc đời. Vì kiếp này cơ hội chỉ có từng ấy năm, nên càng dám mở lòng thày đổi và trải nghiệm lại càng hay. Không nên bó buộc cuộc sống, cách sống & tính cách cố định… thực ra những trải nghiệm sẽ thay đổi góc nhìn và cả chính tính cách của ta, cứ thử nhìn lại bây giờ và 5-10 năm trước, tính cách của anh chị đã thay đổi như thế nào ?
Mỗi người có một xu hướng, một tính cách, hoàn cảnh và tiềm năng riêng, hay sinh nghiệp riêng biệt - cho nên mỗi một người sẽ có sự phát triển bản thân riêng, ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP CHÍNH BẠN, bạn đừng lấy sự phát triển của ai đó mà so sánh với chính bạn, CHÍNH BẠN SẼ CÓ CON ĐƯỜNG ĐI CỦA RIÊNG BẠN.
Bạn đừng đánh giá thấp chính bạn thế, trải nghiệm và tính cách của bạn là riêng biệt, hãy tận dụng nó - cố gắng hiểu chính mình trước, biết rõ tính cách và xu hướng, hoàn cảnh của mình để tìm con đường, cách thức phát triển phù hợp với chính bạn. HIỂU BẢN THÂN trước tiên rồi bạn sẽ tìm ra được hướng đi của mình, mà để hiểu bản thân thì có một vài cách:
+ Trải nghiệm, lăn xả thật nhiều, học hỏi và thấy ra mình khi va đập thực tế
+ Đọc sách, nghiền ngẫm hoặc học hành gì đó bạn muốn, nó sẽ có nhiều gợi ý cho bạn
+ Thiền định, trầm tư, tĩnh lặng để cảm nhận và thấy mình
+ Nhờ những vị thầy, người thân thiết chỉ giúp
+ Xác định con người muốn trở thành rồi hành động để hướng tới
+ Hay bất cứ cách nào bạn có thể thử
Nhớ đừng bó buộc bản thân trong 1 cách sống. Tâm hồn của bạn cực rộng mở để đón nhận mọi trải nghiệm và con người có thể trở thành. Đừng lăn tăn nhiều việc được mất hơn thua… nếu sợ quá thì cái mất lại chính là mất đi cái cơ hội được sống hết lòng theo cuộc sống bạn muốn
NẾU BẠN MUỐN ĐI ĂN TRỘM, HÃY CỨ ĐI ĂN TRỘM ! Thực ra nếu bạn muốn làm điều gì… hãy cứ làm ngay, làm đi thôi, chần chừ làm gì, nhưng xin nhớ, dù làm gì hãy CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH !
+ Dù thành hay bại, được hay mất đó chính là bài học cho sự trưởng thành của bạn. Có ai trải qua trưởng thành mà không qua mất mát, đau khổ đâu.
Chính động lực muốn làm gì đó sẽ thúc đẩy bạn hành động, sẽ giúp bạn học hỏi nhiều và dễ hơn. Vậy hãy HẾT LÒNG cho việc đó đi, và nếu được, dù ĂN TRỘM NHƯNG HÃY TỈNH THỨC TRONG ĂN TRỘM… rồi bạn thấy ra được điều kỳ diệu trong nó - mình cũng đang cố gắng để sống tỉnh thức.
Có một câu mình rất thích:
“Con chim có thể tự tin đậu trên bất kỳ cành cây nào, không phải vì nó tin vào cành cây, mà nó tin vào đôi cánh của chính mình”.
Chính vì có đôi cánh khỏe mạnh mà nó có thể đậu bất kỳ cành cây nào nó muốn, nơi nào nó muốn dừng. Nếu bạn rèn rũa năng lực, tâm trí của bạn, nó đủ mạnh thì sống đâu cũng được, làm gì cũng được.
Xin đừng giới hạn chính bản thân bạn, bạn chưa biết sức mạnh của chính bạn cho tới khi bạn thử tung cánh bay tới tự do
Nhưng, tự do thực sự lại ở chính TÂM TRÍ của bạn.
Ngày mới rồi sẽ có người xua tan mây mù cho bạn 🙂
Quán Trung, Đà Nẵng 23/8/2021
ps: Xin chia sẻ góc đọc sách & ngồi thiền của mình