
15/12/2023
"Cuộc Hành Trình Tìm Lại Sức Khỏe cho Mẹ - Hy Vọng Chinh Phục U Xơ Tử Cung"
Mình hỏi thật có ai cũng đang bị u xơ tử cung mà chưa tìm ra phương pháp cải thiện không?Phận làm con, có lẽ điều đau đớn nhất là phải chứng kiến sức khỏe mẹ ngày càng giảm sút bởi bệnh tình mà không tìm ra thuốc điều trị. Mình cũng đã từng là một người như thế trên hành trình tìm ra thuốc cho mẹ điều trị khỏi dứt điểm căn bệnh u xơ tử cung.
Mình là Huỳnh Như, năm nay 25 tuổi, vì công việc phải thường xuyên công tác xa nhà ít về nên mình không có nhiều thời gian để ý quan tâm sức khỏe mẹ, và một phần cũng là do mẹ dấu bệnh sợ các con lo lắng. Cách đây 1 năm mình thấy mẹ có nhiều bất thường, bụng phình to hơn và thi thoảng thấy mẹ nhăn nhó. Hỏi kĩ ra mới biết gần đây mẹ thường có tình trạng đau bụng dưới nhiều, hành kinh kéo dài cả tháng, đau cả vùng chậu và thường xuyên mắc tiểu nhưng tiếc tiền lại chủ quan nên mẹ xem nhẹ. Thấy vậy mình lo lắng vội vàng đưa mẹ đi siêu âm kiểm tra sức khỏe thì phát hiện trong tử cung có khối u xơ kích thước 66x66 mm ở thành sau và u nang buồng trứng 24x33mm.
kích thước khối u đã phát triển quá to chèn ép vào thành sau và bàng quang, sức khỏe lại ảnh hưởng nhiều nên bác sỹ chỉ định đi phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung và bóc tách u nang buồng trứng. Nhưng phần vì chi phí phẫu thuật lớn, phần vì mẹ có nhiều bệnh nền vừa huyết áp, tiểu đường lại bệnh tim nên trước khi đến bước đường cùng mình không mong muốn cho mẹ can thiệp dao kéo.
sau vài tháng cho mẹ theo thuốc nam 2 chỗ không có tiến triển, thấy chị gần nhà trước cũng bị u xơ đã khỏi mách cho về bài thuốc của Mộc Tán Vương. Được tư vấn tận tình và thấy nhà thuốc uy tín lại được người quen giới thiệu, cảm nhận đầu tiên của mình rằng đây là một cơ sở uy tín nên mình lại quyết tâm cho mẹ theo thuốc biết đâu cơ duyên gặp thầy gặp thuốc.
Mới uống hết tháng đầu trộm vía thấy sức khỏe mẹ ổn hơn hẳn, k thấy còn đau bụng dưới nhiều, mẹ nói bụng cũng nhẹ hẳn đi nên mẹ mừng lắm ngày nào cũng uống thuốc đầy đủ. Mình cho mẹ đến bệnh viện lần trước khám để kiểm tra lại thì bác sỹ nói u nang ở buồng trứng đã tiêu hết hẳn rồi, u xơ tử cung thì giảm một nửa từ 66mm xuống còn có 21x33mm. Mình mừng quá đặt thêm luôn 2 lọ để mẹ uống cho khỏi hẳn. Đến nay đã trôi qua 3 tháng mẹ vẫn thường xuyên kiểm tra định kì lại nhưng không còn phát hiện bất thường gì ở tử cung và buồng trứng nữa.
Mình mừng quá, suốt bao đêm mất ngủ vì lo lắng khi khối u của mẹ ngày càng phát triển to, sợ mẹ đi mổ về sức khỏe sẽ suy yếu. Cuối cùng thì đến nay cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trên đời có quá nhiều điều kì diệu, hơn ai hết mình vô cùng thấu hiểu nỗi đau của những người và những gia đình có người k may bị u. Mình biết cũng còn rất nhiều người đang loay hoay chưa tìm ra phương hướng điều trị, vậy nên mình chia sẻ hành trình điều trị bệnh này của mẹ, chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình mong rằng các bệnh nhân bị u có tình trạng tương tự đọc được, biết đâu gieo duyên thêm cho nhiều người khác.
CHIA SẺ ĐẦY CẢM ĐỘNG CỦA CHỊ Huỳnh Như đã khiến đội ngũ mộc tán vương rất cảm động và xin phép đăng lên chia sẻ giúp tình yêu thương đến mọi người. ❤