27/05/2017
Nghe thầy Nhất Hạnh dạy, bỏ cái tiểu ngã, đi tìm cái đại ngã, bỏ nốt cái đại ngã để trở về nguyên bản. Trong cái chiều hướng tiến hóa tâm linh này, mình đã ở đoạn nào nhỉ? Tiểu ngã là tôi, là ta là willing to take, còn đại ngã là chúng ta, cho đồng bào là willing to give. Khả năng mình đang ở cuối giai đoạn 1 và sẽ chuyển thành giai đoạn 2, cho đi cái gì mình có. Mà có gì để cho đây? bí bách quá. Chiều nay gặp ông bạn TNI, được thêm tý sức, đành liều để viết mấy dòng báo cáo đồng bào cùng chí hướng cho y học dự phòng Việt Nam. Đồng bào nào đang, đã và sẽ tham gia cái nghiệp dự phòng, viết lách, báo chí tiếng ta tiếng tây, luận văn, luận án, dự án dự eo, các loại kỹ năng từ ý tưởng cho đến thực địa, phân tích cho đến trình bày kết quả...thôi thì đủ cả, biết gì chém nấy. Từ nay xin "nhận" các bạn nào theo học ngành này, phát triển nghề nghiệp, tôi can tâm tình nguyên giúp sức.
Hà Nội, đêm 28/5/2017. NTC