26/09/2023
"Khi sự giận dữ làm ta đánh mất lí trí"
Được thể hiện bằng lá Five of Wands trong bộ bài Tarot. Con số 5 trong Tarot luôn biểu thị sự bất ổn, xung đột và mất mát. Nó hoạt động như một điềm báo về những thay đổi đầy thách thức và không thể đoán trước. Trong lá bài đặc biệt này, có vẻ như những người đàn ông được miêu tả đang tranh cãi xem gậy của ai là tốt nhất. Tuy nhiên, có vẻ như họ đã quên mất mục đích ban đầu và chỉ tập trung vào việc thắng thua.
Lá bài này vẽ nên bức tranh về một xã hội thu nhỏ, nơi có những người mang định kiến, những người thờ ơ và cả những người bướng bỉnh. Nó đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có đang để cho thành kiến làm mù mắt mình hay không. Khi thảo luận về sự tức giận, điều quan trọng là phải nhận ra những lời của Mahatma Gandhi thông thái, người đã nói: “Tức giận và không khoan dung là kẻ thù song sinh của sự hiểu biết đúng đắn”. Trong nỗ lực giành ưu thế và thống trị, chúng ta thường quên tầm quan trọng của sự đồng cảm, thỏa hiệp và thấu hiểu. Đây chính là những phẩm chất có sức mạnh đoàn kết chúng ta và hướng dẫn chúng ta hướng tới sự hòa hợp. Những người đàn ông tức giận hoặc những cá nhân tức giận vì vấn đề đó có xu hướng tập trung vào sự bất công mà họ phải đối mặt mà quên xem xét quan điểm của người khác. Họ đắm chìm trong những cuộc tranh cãi nảy lửa, nuôi dưỡng mối hận thù và không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Điều này dẫn đến một xã hội bị chia rẽ, nơi mà xung đột vẫn tồn tại và không thể đạt được tiến bộ thực sự.
Một ví dụ về những tranh chấp đầy giận dữ như vậy có thể được tìm thấy trong các cuộc xung đột lịch sử, nơi các quốc gia tranh giành tài nguyên, lãnh thổ hoặc hệ tư tưởng, dẫn đến những hậu quả tàn khốc. Thế giới đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt của sự giận dữ, từ chiến tranh, diệt chủng đến những mối thù cá nhân và những mối quan hệ tan vỡ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng sự tức giận, khi được truyền tải đúng cách, cũng có thể mang lại sự thay đổi tích cực. Nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. có câu nói nổi tiếng: "Thước đo cuối cùng của một người đàn ông không phải là vị trí của anh ta trong những khoảnh khắc thoải mái và thuận tiện, mà là vị trí của anh ta vào những thời điểm thử thách và tranh cãi." Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng sự tức giận có thể là chất xúc tác cho tiến bộ xã hội, miễn là nó đi kèm với lòng trắc ẩn và sự sẵn sàng hiểu những quan điểm khác nhau.
Trong cuộc sống của chúng ta, điều quan trọng là phải suy ngẫm xem sự tức giận ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ và tương tác của chúng ta. Khi để cơn giận kiểm soát hành động của mình, chúng ta không chỉ làm hại người khác mà còn làm hại chính mình. Như một câu tục ngữ của Phật giáo đã nói: “Giữ sự tức giận cũng giống như cầm một hòn than nóng với ý định ném nó vào người khác; chính bạn là người bị bỏng”.
Để tạo ra một xã hội hài hòa hơn, chúng ta phải học cách vượt qua sự tức giận và tìm kiếm sự hiểu biết. Chúng ta phải lùi lại, hít một hơi thật sâu và nhớ đến lời của triết gia Aristotle, người đã nói: "Bất cứ ai cũng có thể tức giận—điều đó thật dễ dàng. Nhưng giận đúng người, đúng mức độ, đúng thời điểm, với mục đích đúng đắn và theo cách đúng đắn, điều này không hề dễ dàng." Sự khôn ngoan thực sự nằm ở việc chuyển hóa sự tức giận thành đối thoại và hành động mang tính xây dựng thay vì kéo dài xung đột.
Tóm lại, sự tức giận giữa con người hoặc giữa các cá nhân nói chung có thể dẫn đến sự chia rẽ, thù địch và trì trệ. Tuy nhiên, bằng cách thừa nhận sức mạnh của sự hiểu biết, đồng cảm và thỏa hiệp, chúng ta có thể cố gắng tạo ra một xã hội nơi mà sự khác biệt được chấp nhận và xung đột được giải quyết một cách hòa bình. Chúng ta hãy nhớ đến những lời của Nelson Mandela vĩ đại: “Tức giận là dấu hiệu của sự yếu đuối, trong khi sự tha thứ là dấu hiệu của sức mạnh”. Chúng ta hãy chọn sức mạnh thay vì điểm yếu và hướng tới một thế giới nơi sự tức giận được thay thế bằng lòng trắc ẩn và sự hiểu biết. Cám ơn