21/11/2025
“Chủ nhà” o ép thằng bé dữ quá, bắt nó bay nối chuyến vòng tới vòng lui, đến mức não muốn rời đoàn trước cái vali luôn.
Qua an ninh thì may mắn có em support chân dài dắt đi như dẫn VIP 😁. Ai ngờ vừa bước vào lại gặp đúng chị an ninh nữ với tinh thần làm việc… toàn thân:
- Giơ tay lên để chị khám nào!”
- Chị ơi, em nói thiệt là không mang kem đánh răng, cũng không giấu vàng bạc gì đâu. Chị sờ kỹ quá coi chừng tụt cái quần eo 58 của em đấy 🤣 Hàng Ngọc Trinh chứ đâu phải loại chịu lực!”
Kiểm tra xong, em mới biết mình qua được cửa an ninh không phải nhờ giấy tờ đầy đủ, mà nhờ… ý chí sinh tồn.
🌻🌻🌻
Trong lúc em đi “du đấu”, thì cơ sở Hà Nội và TP.HCM vẫn hoạt động ngon lành cành đào. Cô/chú/anh/chị cứ mạnh dạn nhắn tin để được phục vụ tận nhà 24/7 ạ.
🌻🌻🌻
Chào Hà Nội ta đi,
Gửi bình yên ở lại.
Không gì là mãi mãi,
Cũng đến lúc chia xa.