04/12/2022
Theo mọi người năm nay trần gian có lắm tử khí ko? Do người trần gây tích tụ thành hay sao???
Người đâm nhau, con chém đứt đầu cha mà đốt tan xác mẹ. Ra đường đèo nhau thì tai nạn thương tâm ngập trong tang tóc. Trong họ hàng chi nhánh thì chưa hết người này ung thư lại tới người kia. Trùng tang đang ầm ầm kéo đến như thể quỷ đói gõ cửa từng nhà.
Xưa kia lâu lâu mới thấy trong ngõ trong làng mới có 1 đám kèn trống ing ỏi ngày đêm hoà vào tiếng rên rỉ khóc lóc bi thảm. Bây giờ thì hở ra là người này người kia mình quen biết…😮💨
Không còn chỉ là covid, adeno, sxh hay các dịch bệnh kéo con ngta ta vào cs mong manh giữa sinh với tử.
Rồi khi chứng khoán sập, trái phiếu, bđs, mọi thứ liên quan tới tiền ảo kiếm tiền thời 4.0 cũng là nguyên nhân lớn đẩy con ngta tới lựa chọn sống tiếp hay kết thúc.
Hay đến cả những CEO lớn, Shark to đùng thì cũng có cái kết là nhiều gđ túng quẫn nghĩ tới sinh - tử.
Quỹ đạo đang khắc nghiệt, đã cảnh báo cho các bạn vào những năm trước. Nhưng lại thấy buồn cười những *mảnh đời* mà u mê nhiều hơn sáng suốt.
Chi phí 5-7triệu làm lễ gì đó cho bản thân hoặc thỉnh gì đó (tôi ví dụ thôi) để phong thuỷ thì dân chúng thường nghi ngờ may rủi hoặc khó tin tưởng để lựa chọn làm. Nhưng mất mát nhiều hơn thế khi đầu tư mà cũng may rủi thì ko xót thả tiền vào. Cũng là may rủi mà nó lạ lắm!!!
Bởi phân tích của tôi sau những quãng thời gian qua thì ko việc gì ko đầu tư vào tâm linh. 1 là đổi đời hoặc bảo vệ được bản thân cũng như người thân. 2 là có người gánh nghiệp hộ cho (là các thầy nào lừa mình hoặc ko lừa nhưng chưa có năng lực thực lực thật sự). Năm nay bao nhiêu thầy tử vi, tướng số, đồng bóng dính phốt. Có câu “Ngài ban danh ban diện ban lộc ban tài ban ngân ban xuyến” ấy thế mà Ngài tước đi danh diện rồi thì những cái về sau nó chỉ là sớm hay muộn sẽ mất đi. Chí Phèo có vết sẹo cào mặt ăn vạ là vết tích đi theo tới chết. Thì các thầy làm ko chuẩn cũng chính là Chí Phèo thời 4.0 tự mình hại thân mình mà thôi.
Hay các bạn có thể bỏ 20triệu để đầu tư 1cái mã chứng khoán mà chẳng hiểu biết gì về nó. Từ bà bán rau, cô bán cá, ông xe ôm cũng đều có thể ”thả” nhẹ 2 chục vào sàn rồi mất trắng. Nhưng để bỏ 20tr bốc ban thờ gia tiên cho tử tế đàng hoàng chỉnh chu thì no never 🥴
Các bạn khi đi xem bói thì thỏ thẻ “năm nay em mất mấy lít” là nhẹ nhàng với 1 chút buồn nhẹ trong lòng. Ra khỏi cửa đi về có thể làm vài cái thẻ tín dụng để quẹt, làm hs vài khoản vay ngân hàng để trả. Nhưng trc đó khi biết đến căn số thì có khi số tiền ấy cũng vẫn là của để dành và câu muôn thủa tôi thấy mng hay nói “em chưa đủ điều kiện để ra”. Vậy đến khi nào sẽ đủ điều kiện khi lớn thì lo cs cá nhân, chút nữa là cs gđ nhỏ, rồi con cái đi học, vào đại học. Vậy là độ tuổi sẵn sàng lo cho *bản mệnh* chắc phải từ 60t.
Lạy Thánh ko biết do Thánh sai hay ng trần gian sai mà tuổi để bắt đồng nó lại lệch nhau đến thế. Ngài bắt khi thủa còn ấu thơ, đến khi lớn có sức đi làm ra của phải quy hàng. Ấy thế mà ng trần gian lại bao biện để né tránh. 30-40t bị bắt vẫn cứ là chưa sẵn sàng, chưa biết gì, chưa có điều kiện…
Phải chăng kết cục loài người hnay là sự phẫn nỗ của Thánh Thần cho những lời bao biện sảo trá thoái lui của người trần thế suốt 50 năm qua???
Tôi ko thích lên những bài đoán vận chung chung mà ai cũng có thể dính phải để câu like đánh bóng tên tuổi. Đoán thì dễ mà làm sao để tránh được mới là khó.
Tôi sẽ lên 1 sp mà nhà nào cũng cần, tuổi nào cũng dùng, già trẻ gái trai giàu nghèo gì cũng phải sử dụng. Nó giống như bạn vào Vinmec khám hay chỉ là trạm y tế xã hay chỉ là phòng khám chui thì bạn vẫn sẽ được kê :
- giảm đau
- kháng sinh
- kháng viêm
Đơn giản là có vết viêm gây đau thương thì nên làm 1 vỉ Alpha Choay.