01/06/2024
Hôm nay, mình đi giao và lắp giường nệm cho khách, gặp một câu chuyện tình mẫu tử thật sự tuyệt vời.
Anh cũng lớn tuổi rồi, tóc cũng đã ngả màu muối tiêu.
Mẹ anh hôm nay được ra viện, bác vừa trải qua 1 thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Sức đã yếu vì tuổi già, nay lại càng yếu hơn. Bác gần như mất khả năng vận động, mọi sinh hoạt trong nhà đều cần có người trợ giúp.
Anh kể, anh lo và thương mẹ nhiều lắm, nhưng không thể dành trọn thời gian để chăm sóc bác được, anh còn công việc, còn gia đình nhỏ nữa. Anh đã tuyển giúp việc nhưng không ai gắn bó được lâu. Người thì nghỉ vì chăm sóc vất vả, nâng đỡ bác khó khăn; người thì đòi hỏi mức lương quá cao khiến anh không đáp ứng được.
Anh chia sẻ:
"Anh tìm kiếm bàn ăn di động và giường y tế để mua hỗ trợ các chị giúp việc thì biết đến bên em. Cân đối và lăn tăn mãi thì anh chọn giường nệm bên em vì nó gọn, không tốn nhiều không gian. Với lại, mẹ anh không muốn nằm giường y tế, nghe nó nặng nề tâm lý lắm."
Chậm lại vài giây, anh nói tiếp:
"Lúc trẻ thì vui chơi lang bạt, ít khi ở nhà, có mấy khi dành thời gian cho 2 ông bà đâu. Giờ mẹ già yếu rồi mới thấy tiếc em ạ. Thời gian này, dành thêm thời gian cho mẹ, anh thấy đáng quý lắm."
Mẹ mình cũng vừa trải qua một ca mổ sinh tử, nên bất giác mình đồng cảm với anh quá.
2 anh em nói chuyện vài phút thì mình cũng đã lắp xong bộ giường nệm. Anh thanh toán và mời mình ra đầu ngõ làm cốc bia hơi nhưng còn vướng 2 bộ nữa chưa giao xong. Mình xin phép hẹn anh buổi khác.
Một đơn hàng tuyệt vời, 1 câu chuyện giản dị, trong vô số khách hàng mình giao hàng ngày. Nay rảnh rỗi nên viết lại, chia sẻ cùng mọi người chút.