05/07/2015
Tôi cảm nhận rất rõ sự quan trọng của sức khỏe trong 2 lần tôi ốm, 1 lần cách đây 2 năm tôi bị cảm nặng phải đi viện, tôi thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay của mình lên, khi đó tôi cảm thấy sức khỏe thật quan trọng, không có sức khỏe tôi không thể làm gì được. Gần đây sau khi uống rượu xong tôi bị đau nhức mỏi hết tất cả khớp, khớp tay, vai, lưng và toàn thân….đau nhức nhối đến không thể nào mà ngủ được, khi ấy tôi lên mạng tìm hiểu và nghi mình bị gút….Tôi lo sợ….Hôm sau tôi gọi điện thoại loạn cả lên, gọi cho bạn bè những đứa mà tôi biết bị gút, gọi cho bác sĩ để hỏi xem có phải tôi bị gút thật không.Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi bị bất cứ bệnh gì thì cuộc đời tôi sẽ chấm dứt từ đây, Tôi chưa làm được gì cả. ít ngày sau đọc càng nhiều thông tin về gút và nghe mọi người nói tôi thấy biểu hiện của mình không giống gút lắm…..yên tâm hơn, cảm giác của 2 lần đó vẫn in đậm trong tôi lúc này. Nhưng có 1 điều…..rõ ràng sau lần đầu tiên tôi ý thức rất rõ sức khỏe quan trọng như thế nào, vậy mà sau đó tôi lại quên mất và tôi nghĩ chắc chắn cũng sẽ có người giống tôi “ đã từng nghĩ, đã từng sợ nhưng cũng đã từng quên cảm giác ấy” vì “NÓ KHÔNG CHẾT NGAY VÀ LUÔN VÀO VÀI NGÀY TỚI”. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân mình về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, công việc, tôi tưởng tượng CƠ THỂ của con người thật là kinh khủng, mỗi ngày đưa vào người 1 ít độc tố, rồi 1 tháng, rồi một năm, rồi mấy chục năm….rất nhiều ….rất nhiều….rất nhiều chất độc vào người mà đa số vẫn sống đến 49 hoặc 53 thậm chí có người vẫn sống được lâu hơn thế nữa…. thật kì diệu……….Đó cũng là lý do TÔI PHẢI LÀM CHO MƯỜNG ĐAN THÀNH HIỆN THỰC