07/04/2020
BỆNH NHÂN 243 ĐẾN NHIỀU BỆNH VIỆN, DỰ ĐÁM CƯỚI, ĐÁM GIỖ
Khi đợt dịch này qua đi, để mà nói lại về một bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và "ham vui" nhất thì không thể không kể đến "đồng chí" thứ 243 này được.
Sau khi đi khám ở bệnh viện Bạch Mai, thì ông chú này có tham dự lễ cưới của một cháu gái gần nhà và đảm nhận vị trí trưởng ban tiếp rượu. Ông cho biết đã tiếp rượu hầu hết các mâm cỗ, mà ở quê thường làm cỗ 6, đám nào nhỏ cũng tầm 3,40 mâm, có uống chén giao bôi hay "thả tàu ngầm" phát nào không thì bệnh nhân không nói rõ.
Ngay trong ngày hôm sau, 15/3, "trưởng ban tiếp rượu" lại tiếp tục di chuyển đến đấu trường mới bên nhà mẹ vợ để ăn giỗ, các "đối thủ" lần này đa phần là các bậc trưởng lão, đối tượng rất dễ để Covid-19 cũng như rượu tấn công.
Ngày 21/3 ông chú thấy mình có triệu chứng đ au người, mệt mỏi nhưng có thể chủ quan do nghĩ đó là tác hại của rượu bia nên nhanh chân đi mua vỉ thuốc cảm thường về uống, quả nhiên, hôm sau tỉnh rượu, người đỡ đ au nhức hẳn.
Sau đó, ông sang nhà các bạn cùng trang lứa trong làng chơi, suốt 2 ngày, chỉ có mặt ở nhà vào giờ ăn cơm. Tất cả bạn bè hiện nay đều đã nằm trong danh sách theo dõi.
Ngày 26/3, ông đi giao hoa trên chợ Quảng Bá, tiếp xúc cũng kha khá người. Và sau đó mấy hôm thì ông nhận được tin là ai từng đến BV Bạch Mai khám bệnh thì cần được cách ly tại nhà.
Nhưng sau đó, lại đến tiết thanh minh, gần xa nô nức yến anh, chú cũng sắm sửa bộ hành chơi xuân, đi tảo mộ cùng họ hàng thân thiết.
Sau đó thì... thôi, mệt rồi, không văn được nữa, chú ấy còn đi giao hoa, đi sửa xe máy, đi mua mì ăn liền và bả chuột, đưa cháu dâu, cháu trai đi khám,... kết thúc hành trình lúc 23h30 ngày 5/4.
Ngày 6/4, ông Q.Q.T. nhận kết quả xét nghiệm dương tính với C.o.v.i.d-19 😢. Hiện cả thôn đã khoanh vùng cách ly hơn 200 người thuộc diện từ F1 đến F4.
Nguồn: Beatvn, tham khảo: Zing