25/06/2025
30 năm chờ một lần cắn hạt dưa – Không chỉ là một ca phẫu thuật, đó là một giấc mơ kéo dài ba thập kỷ
https://benhvienvietduc.org/30-nam-cho-mot-lan-can-hat-dua-khong-chi-la-mot-ca-pt-la-mot-giac-mo-dai-ba-thap-ky.html?
Biến giấc mơ 30 năm thành hiện thực: Hành trình phẫu thuật của cô gái mang dị tật khe hở môi – vòm miệng
Từ một mong muốn tưởng như quá đỗi bình thường – được cắn hạt dưa như bao người – cô gái mang dị tật bẩm sinh khe hở môi – vòm miệng đã chờ đợi suốt ba thập kỷ để biến giấc mơ thành sự thật. Ca đại phẫu đã được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành về tạo hình – thẩm mỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với sự hỗ trợ của công nghệ 3D hiện đại, mở ra chương mới trong cuộc đời chị.
Sinh ra với thiệt thòi
Chị Tôn Thị Ngọc G., 35 tuổi, quê ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, mang dị tật bẩm sinh khe hở môi – vòm miệng toàn bộ, từ môi trên qua cung răng đến tận lưỡi gà – thường gọi là sứt môi, hở hàm ếch.
Ngay từ nhỏ, chị đã được gia đình đưa đi nhiều nơi để phẫu thuật đóng khe hở môi và vòm miệng. Tuy nhiên, hậu quả của dị tật khiến xương hàm trên kém phát triển nghiêm trọng. Phần giữa mặt tụt ra sau gây khớp cắn ngược nặng – hay còn gọi là “móm” hoặc “mặt lưỡi cày”. Hai hàm không thể chạm nhau khiến chị gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, phát âm, vệ sinh răng miệng và thẩm mỹ. Việc bày tỏ hay chia sẻ điều gì đó cũng trở thành rào cản lớn, chị gần như không thể nói tròn vành rõ chữ, khiến người khác rất khó nghe. Nhiều khi, chị phải nhờ người thân, đặc biệt là chồng mình, nói hộ những điều muốn chia sẻ.
TS.BS. Vũ Trung Trực – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ – người trực tiếp điều trị cho chị G
Ước mơ nhỏ bé của một cô gái trưởng thành trong dị tật
“Lần đầu tiên gặp G., tôi thực sự ấn tượng với cô gái này bởi sự chân thành và ánh mắt rất thông minh, tuy nhiên đâu đó vẫn phảng phất sự rụt rè và chút buồn trên gương mặt. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động nhất là khi nghe cô ấy kể về ước mơ của mình, một ước mơ vô cùng giản dị – đó là được cắn hạt dưa. Điều mà hầu như ai cũng có thể làm một cách tự nhiên nhưng với cô ấy lại là điều chưa từng thực hiện được suốt 30 năm qua”, TS.BS. Vũ Trung Trực – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ – người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ.
Công nghệ 3D – “chìa khóa” mở cánh cửa mới
“Đây là một ca phẫu thuật rất khó. Xương hàm trên thiểu sản quá mức dẫn đến răng cửa hàm trên và hàm dưới cách nhau hơn 10 mm, mô mềm xơ sẹo nhiều do đã từng can thiệp phẫu thuật nhiều lần khiến việc phẫu tích, dịch chuyển xương trở nên phức tạp. Để đảm bảo độ chính xác, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định áp dụng công nghệ 3D hiện đại mô phỏng trước mổ phối hợp với hệ thống định vị dẫn đường trong phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các xương hàm được cắt rời và dịch chuyển chính xác về vị trí mới đã được tính toán từ trước. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng với sự phối hợp liên chuyên khoa đã thành công tốt đẹp, hiện thực hóa giấc mơ của bệnh nhân G.” TS.BS. Vũ Trung Trực – một trong những bác sĩ tiên phong ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tại Việt Nam – cho biết thêm.
Giấc mơ thành hiện thực, giọt nước mắt của hạnh phúc
Sau phẫu thuật hàm, chị G. tiếp tục được chỉnh sửa mũi bằng sụn sườn tự thân và đang trong quá trình chỉnh nha hoàn thiện. Gương mặt chị đã có sự thay đổi đáng kể: cấu trúc hàm được điều chỉnh, chức năng ăn nhai và phát âm được cải thiện rõ ràng. Với diện mạo hài hòa hơn, chị tự tin khi bước ra ngoài, không còn phải chịu đựng những ánh nhìn tò mò, dò xét như trước.
Chị kể, một thời gian sau phẫu thuật, chị lấy hết can đảm thử cắn một miếng bánh mì – món mà trước đây chị rất thích nhưng chưa từng có khả năng cắn hoặc nhai được. Dù thâm tâm nghĩ không thể, nhưng bất ngờ thay, trên miếng bánh có in rõ dấu răng của chị. Hơn thế nữa, chị nhai được, nuốt được trọn vẹn miếng bánh mì đầu tiên trong đời. Với chị, khoảnh khắc ấy không khác gì một phép màu – giản dị mà thiêng liêng.
Đặc biệt, sau khi chỉnh sửa mũi, đường thở của chị đã được tái tạo thông suốt. Trước đó, chị chỉ có thể thở bằng miệng trong suốt nhiều năm. Lần đầu tiên trong đời, chị chia sẻ: “Tự dưng một ngày em hít vào thấy không khí chạy vào mũi. Cảm giác ấy lạ lắm – như có một luồng gió mát chạy thẳng vào bên trong. Em hạnh phúc vô cùng, vì trước đây chưa từng biết cảm giác thở bằng mũi là như thế nào”. Một điều tưởng chừng nhỏ bé lại khiến chị ngỡ ngàng và xúc động đến rơi nước mắt.
Phép màu kỳ diệu đã đến với chị G, biến giấc mơ 30 năm thành hiện thực
Trong lần tái khám gần đây, khi soi gương, chị đã bật khóc. Không phải vì nỗi đau, mà vì lần đầu tiên trong đời, chị thấy một gương mặt trọn vẹn và cảm nhận rõ ràng mình đã có thể mỉm cười như bao người khác.