16/12/2015
Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ
Hà Nội vào đông lạnh lắm Mẹ ơi.
Con dạo quanh từng góc phố cổ Hà Nội
Lang thang đi ăn kem tràng tiền
Bắt gặp cảnh xưa kia con còn mẹ
Lòng thắt lại giữa mùa đông Hà Nội
Mười 14 năm sau ngày mẹ mất
Con vẫn là đứa trẻ thơ dại ngày xưa
Vẫn nhớ mẹ như những ngày thơ
Vẫn vần thơ viết cho nỗi nhớ
Vẫn bơ vơ giữa mùa đông Hà Nội
Con vẫn là con của ngày xưa....
Ước gì trên bước đường lưu lạc
Con được gặp lại mẹ hiền của con
Ngồi sát bên Mẹ con kể Chuyện
Đại học xong rồi về đi buôn
vốn thì không có, con chạy xe
Kiếm được ít vốn con đầu tư
Vào ngành dược phẩm đấy mẹ ơi.
Năm nay dược phẩm chậm lắm thôi
Con đọng lại vốn ở Cvin
thành thử chẳng có được nhiều tiền
Lại thêm con nhỏ đang tuổi lớn
Không biết năm nay có tết không?
Vẫn vơ vơ vẫn giữa không trung
Con đem hồn con thành suối nguồn
Dâng lên Mẹ hiền tiếng từ bi
Cầu cho hồn mẹ được siêu thoát
Về cõi tây phương thoát tục trần.
Dương thế mình con sẽ niệm phật
Như tiếng chuông chùa .....mãi ngàn sau .
Tác giả :Tống Văn Thắng( Thầy phong thủy )