Duy Cực Phẩm

Duy Cực Phẩm 093.119.1020

Huyền học - Tâm linh - Phật giáo

https://dcp.ensoanalog.com/

04/12/2025

1 phút Đạo & Đời: Nghe lời cằn nhằn suốt, bực lắm chứ?
Thực tập theo Kinh Hiếu Tử (Sigalovada Sutta) nhé.

03/12/2025

Ngày lành, Trung tuần tháng Hợi: Viết ngay ước nguyện lớn nhất của bạn trong năm 2025

03/12/2025

1 phút Đạo & Đời: Cảm thấy mình vô dụng, tự ti kinh khủng?
Hãy ứng dụng kinh Kim Cương ngay. Vì trong bạn có Phật tánh!

02/12/2025

1 phút Đạo & Đời: Ghen khi người yêu nói chuyện với người khác?
Kinh Tương Ưng Bộ!

02/12/2025

Ngày Ất Tỵ, tiết Tiểu Tuyết: ngày rất tốt. Có duyên gặp Phật ở đây, hãy viết xuống lời khấn nguyện để trở thành hiện thực

01/12/2025

3h sáng vẫn thức vì lo tiền, lo tương lai?
Kinh Tứ Niệm Xứ dạy cách tắt hết suy nghĩ.

01/12/2025

Tiền hết, nợ đè, muốn cầu Phật cho trúng số?

Đức Phật dạy cách gieo nhân để tiền chảy về đúng pháp, không cần đánh bạc vận may.

Câu kinh 8 chữ thay đổi cả đời:“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện.”– Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong Kinh Di GiáoChỉ ...
01/12/2025

Câu kinh 8 chữ thay đổi cả đời:
“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện.”

– Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong Kinh Di Giáo
Chỉ cần làm chủ được tâm mình, buộc tâm dừng lại ở một chỗ thiện lành, thì không có việc gì trên đời này là không làm được.

Tâm chạy lung tung → khổ.

Tâm dừng lại ở hơi thở, ở câu niệm Phật, ở công việc đang làm → hết khổ.

Hôm nay thử 5 phút thôi:
ngồi yên, đặt tay lên bụng, theo dõi hơi thở ra vào…
Tâm chạy đâu thì nhẹ nhàng kéo về.

5 phút ấy có thể là 5 phút quý giá nhất trong ngày của bạn.



Còn 2 ngày nữa thôi, bấm Theo dõi để không bỏ lỡ lời Phật dặn cuối cùng nha.

Và nếu thấy hữu ích, chia sẻ cho người thân cùng thực hành 5 phút này nhé 🙏

01/12/2025

Tự tu, tự chứng, tự độ

Biết đủ là giàu nhất:“Biết đủ với y áo, đồ ăn khất thực, chỗ nằm, thuốc men… Đừng chứa vàng bạc, đừng buôn bán trao đổi....
01/12/2025

Biết đủ là giàu nhất:

“Biết đủ với y áo, đồ ăn khất thực, chỗ nằm, thuốc men… Đừng chứa vàng bạc, đừng buôn bán trao đổi.”
– Kinh Di Giáo

Người đời chạy theo “có thêm”, Phật dạy ta hạnh phúc vì “đủ rồi”. Chén cơm hôm nay có đủ no không? Cái áo đang mặc có đủ ấm không? Giường nằm có đủ để ngủ ngon không?

Nếu đều “đủ” rồi, thì ngay bây giờ mình đã là người giàu nhất thế gian.

Hôm nay thử một lần: mở tủ quần áo ra, thấy còn mặc không hết → mỉm cười “đủ rồi”.

Mở tủ lạnh thấy còn đồ ăn vài ngày → thì thầm “đủ rồi”.
Cảm giác ấy… nhẹ tênh luôn.



Bấm Theo dõi để ngày mai nghe tiếp lời Phật dặn nha.

Nếu thấy hay, tag một người bạn hay than “thiếu tiền thiếu tình thiếu hạnh phúc” vào đọc chung nhé 🌿

Lời trăng trối đầu tiên:“Sau khi Ta diệt độ,các con phải tôn trọng trì giới thanh tịnhnhư người mù được mắt sáng, người ...
30/11/2025

Lời trăng trối đầu tiên:

“Sau khi Ta diệt độ,
các con phải tôn trọng trì giới thanh tịnh
như người mù được mắt sáng, người nghèo được châu báu.
Giới luật chính là Thầy của các con,
dù Ta còn tại thế cũng không khác.”
– Kinh Di Giáo.

Giới không phải là gông cùm mà là đôi mắt sáng để ta không bước vào đau khổ nữa.

Giữ được một giới nhỏ hôm nay là tự mình mở ra một cánh cửa an lạc lớn mai sau.

Hôm nay bạn thử giữ một giới thật đơn giản thôi:
không nói dối, không nói lời hại người, hoặc không sát sinh… và cảm nhận xem lòng mình có nhẹ hơn không nhé.



Nếu thấy chút lợi ích, bấm Theo dõi để cùng mình đi hết 5 ngày nghe lời Phật dặn cuối cùng nha.
Và chia sẻ cho một người bạn cũng đang cần bình an hôm nay nhé 🙏

Kinh Di Giáo (lời dạy cuối cùng trước khi nhập Niết-bàn): “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện.”– Lời dạy cuối cùng của Đức ...
30/11/2025

Kinh Di Giáo (lời dạy cuối cùng trước khi nhập Niết-bàn):

“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện.”

– Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong Kinh Di Giáo nghĩa là:

Chỉ cần chế ngự được tâm, buộc tâm dừng lại ở một chỗ (chỗ thiện, chỗ tỉnh), thì không có việc gì là không làm được, không có khó khăn nào không vượt qua.

Đức Phật không bảo ta phải thông minh hơn người,
không bảo ta phải có thật nhiều tiền, nhiều quyền,
Ngài chỉ nói một câu duy nhất: Hãy làm chủ tâm mình.

Tâm chạy theo dục vọng → khổ cả đời.
Tâm chạy theo giận hờn → phá hết phước mình tạo.
Tâm chạy lung tung → sức khỏe có, tiền bạc có, mà vẫn thấy trống rỗng.

Nhưng chỉ cần “chế tâm nhất xứ”:

Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, buộc tâm quay về hơi thở. Làm việc gì thì biết rõ mình đang làm việc đó (ăn thì biết ăn, đi thì biết đi).

Mỗi lần tạp niệm kéo đến, nhẹ nhàng niệm Phật hoặc quán hơi thở trở lại…

Thì từ từ, cái tâm như con khỉ say rượu, con ngựa hoang ấy sẽ thuần lại.

Khi tâm đã thuần, đã yên – sức mạnh thật sự mới xuất hiện.

Người xưa nói: “Người trị được tâm mình thì trị được cả thiên hạ.”
Hôm nay, bạn chỉ cần làm một việc nhỏ thôi:

Chọn một chỗ để “chế tâm” – hơi thở, câu niệm Phật, bước chân, hay công việc đang làm… và kiên trì buộc tâm ở yên đó dù chỉ 5–10 phút. Làm được rồi, bạn sẽ thấy:

Mọi thứ dần dần… đâu vào đấy.
“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện.”

Câu kinh ngắn ngủi, nhưng đủ để thay đổi cả một đời người.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏

-----

Address

P1 Ciputra
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Duy Cực Phẩm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Duy Cực Phẩm:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram