19/12/2025
🆘LỜI CẦU KHẨN TỪ MỘT NGƯỜI MẸ MẤT CON: 🆘
LIỆU CON CÓ CÒN Ở ĐÂU ĐÓ TRÊN THẾ GIAN NÀY…
"Mẹ tìm con gái sinh năm 1989, mất tích năm 2014 tại Mễ Trì, Hà Nội, Việt Nam.
Đã hơn 10 năm kể từ ngày con mất tích, mẹ luôn đau đáu về con, không biết con đang ở đâu, có khỏe không, con có nhớ đến bố đến mẹ không?
con có tìm cách liên lạc về với bố mẹ không?
Hơn 10 năm không được nhìn thấy con, không được chạm vào con, không được ôm ấp, vỗ về con là hơn 10 năm mẹ sống trong nỗi đau khổ và day dứt, nhớ mong con vô hạn.
con gái mất tích: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
sinh ngày 17/09/1989
(ảnh con gái tôi up bên dưới bài viết)
Mẹ là: Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1965,
Bố là: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1965,
Em gái: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1992
quê ở Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ
sau khi sát nhập đổi tên: xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.
Mẹ còn nhớ như in cái ngày đầu tháng 5 năm 2014, mẹ như chết đứng khi nghe điện thoại báo rằng con mất tích và không thể liên lạc cho con. Mẹ đã không tin vào tai mình, nhưng rồi hết ngày này, qua tháng khác con vẫn bặt vô âm tín. Mẹ đã phát điên vì mất con. Có nỗi đau nào hơn việc mất người thân yêu và đặc biệt lại là con gái do mình đứt ruột đẻ ra.
Tiếp theo, những ngày tháng sau đó mẹ không thể nào chợp mắt được vì nhớ con, lo lắng cho con, con có bị làm sao không, có an toàn, có bình an không, mẹ tìm kiếm con khắp nơi trong vô vọng, mẹ nhờ vả hết người này tới người khác nhưng tất cả đều lắc đầu với mẹ. Mẹ rơi vào tuyệt vọng, và chỉ còn biết khấn ông bà tổ tiên, trời phật. Mẹ chỉ mong sao ông trời thấu được tận cùng nỗi đau của mẹ mà mang con trả về cho mẹ.
Nhưng rồi mẹ cứ hy vọng rồi lại thất vọng một vòng luẩn quẩn bố mẹ cũng đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm con mà tất cả dường như là vô nghĩa. Mẹ vẫn không tìm thấy con gái mẹ.
Lúc con mất tích con mới chỉ 25,26 tuổi giờ đây con gái yêu của mẹ đã 37, 38 tuổi rồi.
Mẹ đau lắm con ạ.
Con đang ở đâu, con có mạnh khoẻ không, có hạnh phúc không, có bình an không, có nhớ bố nhớ mẹ và em gái con không?
bố mẹ và em gái con lúc nào cũng nhớ tới con, nguyện cầu bình an cho con, và mong con sớm trở về bên vòng tay của gia đình để có thể ôm ấp, vỗ về, để gia đình chúng ta lại quây quần bên nhau, đầy ắp tiếng cười. Để được bù đắp mọi thứ cho con.
Tử Biệt tưởng chừng là nỗi đau lớn nhất trên đời nhưng không con ạ, với nỗi lòng của một người mẹ, không tìm được con có lẽ với mẹ là nỗi đau lớn nhất không có gì so sánh được, nỗi đau day dứt, khôn nguôi.
Còn thở là còn tìm con! Bố mẹ và em sẽ tìm con cho tới hơi thở cuối cùng.
Kính mong cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh con gái tôi, cũng như bài viết giúp gia đình tôi,
tìm giúp tôi con gái NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA với ạ.
Nếu ông bà cô chú anh chị em bạn bè xa gần thấy con gái tôi ở đâu liên lạc giúp tôi theo địa chỉ và số điện thoại dưới đây ạ.
Gia đình trân trọng biết ơn và hậu tạ!
Cô Hằng (Dì ruột) : 0983067440
Bố Thành: 03.3247.7061
em gái: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
zalo: 0386.858.534
Facebook: Ánh Nguyệt Utc
#