05/10/2021
Tốc độ thành công của bạn…phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ… 😢
Có ai ở đây từng đi học, đi làm xa nhà…mỗi lần về lại cảm thấy như mình. Bố mẹ ngày 1 già đi, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt hơn, hiện rõ hơn, những sợi tóc bạc bắt đầu nhiều hơn…bố mẹ cũng không còn khoẻ được như trước…thương bố mẹ vô cùng nhưng ko biết phải làm sao…
Nhà mình nghèo, bố mẹ mình thuần nông, thu nhập chính từ nông sản…có những mùa gặt phải đi gặt cho nhà người ta…Rồi bố mẹ mình ngày xưa cũng khó có con…mãi mới sinh được mình…là con duy nhất, độc nhất và mãi đến khi mẹ 39 tuổi…mới sinh được mình.
Mình vì biết nhà nghèo, bố mẹ công ăn việc làm ko xin được, quanh năm ngày tháng chỉ bám với ruộng đồng, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất…nên mình đã cố gắng từ nhỏ.
= Tuổi các bạn có khi được chơi nhảy dây, đạp ảnh, bắn bi…còn mình thì quét sân, lau nhà, rửa bát, đi chợ nấu cơm, giặt quần áo…mình phải làm hết.
Cuộc sống mình từ bé đến khi đỗ được đại học thì phần lớn là học và giúp bố mẹ làm việc nhà…bố mẹ đã vất vả, cũng chẳng kiếm đc bao nhiêu, về còn phải đi chợ nấu cơm làm mọi thứ nữa à…
Mình may mắn đỗ được đại học…nhưng cuối cùng đến năm thứ 3 thì bỏ học…đi xuất khẩu lao động…mình xuất khẩu lao động là đi lao động thật, kiếm tiền rồi gửi về cho bố mẹ chứ ko phải như mọi người nghĩ là giờ có 1 bộ phận người VN đi xuất khẩu đang làm xấu hình ảnh nước mình đâu, mình qua đây mọi người quý lắm, 1 phần vì việc gì cũng biết làm chút chút, 2 là mình cũng chẳng bao giờ lừa dối ai, mình còn giúp đỡ người khác…có người lừa cả tiền mình chưa đòi được…nhưng thôi mình cũng chẳng đòi, có họ trả chứ đòi mất thời gian và họ cũng có trả mình đâu, có muốn trả mình đâu ấy…
Mình sang đây cũng đã được 4 năm. Số tiền mình kiếm ra gửi về cho bố mẹ hết, 1 phần để trả tiền ngày xưa lo cho mình xuất khẩu lao động, phần còn lại để…trang trải cuộc sống. Công nhận qua đây thì chăm chỉ, ngày đi làm tối về chỉ ăn với ngủ thôi thì thu nhập cũng ổn, ko phải quá cao nhưng mình thấy với 1 thằng con nhà nông như mình là quá ổn…mình gửi tiền về, bố mẹ cũng ko tiêu gì mà mua thêm bò, đầu tư gà đẻ trứng bán, gà bán lấy thịt…v..v…sau đó mới đến việc sửa nhà, làm lại cái vườn, cái cổng, mua đồ đạc…
Suốt 4 năm qua, mình tính ra về nhà mới có 5 lần…vì chi phí đi lại, bay đi bay lại khá đắt, mỗi lần đi như vậy chả tốn 1 cái xe máy…nên mình hạn chế về, khi nào kiếm ổn ổn, có khoản tiết kiệm thì mình sẽ về…
Nhưng tuần vừa rồi…bố gọi cho mình báo:
- Con ơi.
- Bố gọi con gì thế?
- Mẹ mất rồi.
- Mẹ mất? Bố nói thật đấy chứ?
- Ừ, mẹ mất rồi, mẹ mất do ung thư giai đoạn cuối. Mẹ bảo ko được nói với con cho đến khi mẹ mất, để con an tâm làm việc…nên bây giờ bố mới dám nói.
- Sao bây giờ bố mới nói, tại sao bố lại làm như vậy với con.
- Ko phải bố làm như vậy với con…mà vì bố mẹ thương con, ko muốn con lo, con nghĩ…
Mình đã khóc suốt đêm hôm ấy vì mình bất lực, giờ dịch mình về cũng chẳng được, ở lại cũng chẳng xong…bố mình còn bảo:
- Dịch, con về cũng phải cách ly, thôi ở đây bố lo cho mẹ…con cứ ở bên đó, mấy nữa hết thì về sau…con yên tâm con nhé.
Mình ngồi viết những dòng này vì mình bất lực, ko biết phải làm thế nào…rồi bắt đầu nhớ về những kỉ niệm ngày còn ở nhà với bố mẹ…giờ cũng chẳng được nữa rồi…
Sắp tới chỉ còn mỗi mình bố, bố cũng đã có tuổi, gần 70…trong khi mình vẫn ở bên này, nhặt nhạnh từng đồng 1…bố mẹ ốm đau ra sao…cũng chẳng biết.Tốc độ thành công của mình… đã chậm hơn tốc độ già đi của bố mẹ…Mẹ mất, giờ mình vẫn ở đây…
----
Với những người con xa xứ, chúng ta không có điều kiện để làm việc đó thì hãy để những chiếc ghế massage Treeboss làm thay bạn. Ghế massage hiện đại với các tính năng massage: đấm, bóp, vỗ, day, bấm huyệt, xoa, nắn thao tác như đôi bàn tay người mang lại cảm giãn thư giãn và trị liệu đau nhức nhanh chóng.
Ghế massage Treeboss là món quà, sản phẩm thiết thực giúp giảm đau nhức xư,ơng kh.ớp hiệu quả. Ghế massage mang đến giải pháp chăm sóc cơ thể toàn diện cho cha mẹ bạn