Trạm Cứu Hộ Tâm Trí Thân

Trạm Cứu Hộ Tâm Trí Thân TÂM AN VẠN SỰ AN
Đến Tâm An - Nhận An Tâm

http://tamanjsc.com.vn/

31/07/2025

KHÔNG QUÊN ƠN NGƯỜI GIÚP MÌNH KHÔNG TRÁCH MÓC QUÁ KHỨ CỦA NGƯỜI KHÁC

ĐỪNG HẸN KIẾP SAUĐừng hẹn làm gì ở một kiếp sauĐang kiếp này hãy vì nhau mà sốngBởi trái đất vốn vô cùng lớn rộngGặp đượ...
31/07/2025

ĐỪNG HẸN KIẾP SAU
Đừng hẹn làm gì ở một kiếp sau
Đang kiếp này hãy vì nhau mà sống
Bởi trái đất vốn vô cùng lớn rộng
Gặp được nhau cũng không dễ chút nào.

Nghĩ làm gì ở cái gọi kiếp sau
Chỉ nghe thôi, chắc gì đâu đã có
Mà kiếp này cứ hơn thua này nọ
Dù có chăng cũng khó được tương phùng.

Duyên kiếp này cho ta được sống chung
Hãy trân trọng và cùng nhau vun vén
Đừng để qua đi , xuôi tay rồi hứa hẹn
Tiếc một đời chưa trọn vẹn yêu thương.

Sống với nhau cần lắm một chữ " nhường"
Hơn thua chi người chung giường, cùng gối
Có gì đâu, ai sai thì nhận lỗi
Một cái ôm ...hết hờn dỗi thôi mà.

Phân biệt chi khi chung một mái nhà
Hãy sẻ chia để hài hòa chồng vợ
Đối với nhau lòng hãy nên rộng mở
Biết vị tha những lầm lỡ bình thường.

Được cùng nhau dù dãi nắng dầm sương
Đi cùng nhau chung đường... dù khăn khó
Cũng nên trọng trân những gì mình có
Duyên phận này đâu gõ cửa lần sau.

Một kiếp người rồi cũng sẽ qua mau
Đừng để yêu thương hóa nghẹn ngào tiếc nuối
Rồi mai đây đến phút giây sau cuối
Mới nhận ra những mông muội dại khờ.

Đừng đợi chờ khi tóc đã bạc phơ
Mới lại tìm những phút ,giờ thuở trước
Vì thời gian quay trở về sao được
Như dòng sông với con nước chảy hoài .

Bởi vậy nên khi còn sát kề vai
Hãy yêu thương và miệt mài gìn giữ
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, câu chữ
Quan trọng hơn nghìn thứ vốn sắc màu.

Hẹn làm gì ở cái gọi "kếp sau"
Khi hiện tại bên nhau không trân trọng
Một đời người rồi cũng qua nhanh chóng
Không trọn kiếp này , trông ngóng kiếp sau chi ?.
- Tác giả: Nhẫn AV -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Một mai kia khi tóc bạc da mồi,Mắt kém ,tay run , ta sẽ ngồi nhớ lạiTrong cõi trăm năm mà ta tồn tạiĐược ,mất gì khi sắp...
29/07/2025

Một mai kia khi tóc bạc da mồi,
Mắt kém ,tay run , ta sẽ ngồi nhớ lại
Trong cõi trăm năm mà ta tồn tại
Được ,mất gì khi sắp phải lìa xa ?

Một mai kia khi ở ngưỡng tuổi già
Bên sườn dốc mà ta không ngóng đợi
Còn nghĩa lý gì những tiền tài ,danh lợi
Dùng cả đời đánh đổi ... có đáng không ?.

Khi đã qua rồi cái tuổi nổi nông
Đủ chín chắn thì không còn nhiều nữa
Phải, trái, trước ,sau ... đâu là chỗ dựa
Ai bên ta để nương tựa tuổi già ?.

Và liệu rằng có tiếc nuối ngày qua
Những giấc mơ một thời ta để lỡ
Có những chuyện muốn quên, hay đáng nhớ
Có thở dài bởi vì nợ bản thân ?.

Kiếp hồng trần tựa như áng phù vân
Ta dẫu biêt thế nhân là cõi tạm
Muốn trút bỏ hết sân si, hờn giận
Nhưng trước chữ " người " vẫn còn đó chữ " con ".

Ngắm bình minh rồi tất phải thấy hoàng hôn
Thân xác ta đâu trường tồn mãi mãi
Một kiếp trải bươn, một đời bươn chải
"Sống" hay là chỉ " tồn tại " mà thôi ?.

Một mai khi ta hết nợ với đời
Những chốn ta qua, những nơi ta ở
Trong thế nhân liệu có ai còn nhớ ?
Một kiếp người...
Nhiều trăn trở ,
Trở trăn. ...
- Tác giả: Nhẫn AV -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


CHUYỆN THẾ NHÂNBạn thân hỡi giữa thế giới bao laMình cứ sống cuộc đời mình là đủMàng làm chi lời khen - chê đủ thứCứ an ...
28/07/2025

CHUYỆN THẾ NHÂN
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la
Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ
Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ
Cứ an yên và hết mực chân thành.

Bao bình phẩm điều tốt- xấu xung quanh
Cả khuyên nhủ cả phê bình - yêu ghét
Quá để tâm - bao điều đều nghe hết
Thử hỏi rằng có mỏi mệt hay không?

Thì thôi ta cứ sống thật với lòng
Gắng hoàn thiện bản thân mình có thể
Cứ thong d**g giản đơn và vui vẻ
Ở đời mà ai hoàn mỹ được đâu.

Lòng mỗi người chẳng biết được nông sâu
Lúc đa đoan - lúc cưỡng cầu bám chấp
Bậc quân tử - kẻ tiểu nhân hỗn tạp
Bao nhiễu phiền - áp lực tránh được sao?

Bị ấm ức thôi đừng có lao đao
Ta bỏ qua khẽ cười cho xong chuyện
Điều đã xa cũng chẳng nên quyến luyến
Trên thế gian - tan hợp chuyện thường tình!

Qua màn đêm là sẽ tới bình minh
Không có nắng ta ngồi xem mưa rớt
Không có nhạc - chuông gió reo từng đợt
Tâm an bình - vạn sự cũng êm trôi!

Gió tung bay - cát bụi cuốn ngang trời
Lòng an nhiên giữa biển đời trong đục
Cứ thiện lương sẽ đến bờ hạnh phúc
Chớ bận lòng oán - hận chuyện thế nhân!
- Tác giả: Đồng Ánh Liễu -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


🌻THAY VÌ...Thay vì phán xét, miệt khinhHãy ngồi soi lại xem mình tốt chưaChớ nên ác khẩu văng bừaỞ đời ai dễ sớm trưa vẹ...
28/07/2025

🌻THAY VÌ...
Thay vì phán xét, miệt khinh
Hãy ngồi soi lại xem mình tốt chưa
Chớ nên ác khẩu văng bừa
Ở đời ai dễ sớm trưa vẹn toàn!

Thay vì giải nghiệp, cầu an
Hãy tu tâm tính và làm điều hay
Phàm khi sống tốt mỗi ngày
Ắt tâm an lạc, chẳng day dứt gì!

Thay vì trách oán, sân si
Hãy thôi nhỏ mọn so bì hơn - thua
Thấp - cao như thể trò đùa
Thế thời xoay chuyển, tôi- vua luân vòng!

Thay vì giành giật, đếm đong
Phù vân xem nhẹ cho lòng thảnh thơi
Báu châu cũng chỉ nhất thời
Thác ai mang được về nơi cửu tuyền!

Thay vì trốn chạy nghiệp duyên
Hãy truy gốc gác muộn phiền do đâu
An nhiên cho bớt lụy sầu
Vô ưu trước những nông sâu, ngắn dài!

Thay vì kỳ vọng ngày mai
Công danh toại ý, lộc, tài ước mong
Hãy yêu và hãy bằng lòng
Những gì đang có ở trong tay mình!

Vô thường biến dị nhân sinh
Vô ưu để lấy thanh bình, an yên!

- Tác giả: Thích Tánh Tuệ -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Có Được thì có MấtCó Buồn ắt có VuiCả hai đều chẳng thậtKhông hân hoan, ngậm ngùi.Dứt Mưa thì tới NắngHết Trắng rồi đến ...
26/07/2025

Có Được thì có Mất
Có Buồn ắt có Vui
Cả hai đều chẳng thật
Không hân hoan, ngậm ngùi.

Dứt Mưa thì tới Nắng
Hết Trắng rồi đến Đen
Một người ngồi lẳng lặng
Nhìn mây trôi êm đềm.

Hôm nao vừa hội ngộ
Sáng nay chia đôi đường
Thoảng gặp rồi ly biệt
Xót xa vì tơ vương.

Có Yêu thì có Phụ
Nốt Thăng bạn nốt Trầm
Bấp bênh, đời ‘’như thị‘’
Trách ai? mình khổ tâm.

Hôm nay rồi cũng sẽ
Trở thành ngày hôm qua,
Và ngày mai cũng thế
Lùi quá khứ nhạt nhoà.

Biết hai từ... Chấp Nhận
Là biết sống Tuỳ Duyên
Kiếp nhân hoàn lận đận
Chấp mê... làm đảo điên.

Qua phố lòng tĩnh lặng
Ngắm dòng đời biến thiên
Biết trăm năm là mộng
Chuốc chi thêm ưu phiền...!

- Tác giả: Thích Tánh Tuệ -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Rồi cũng qua đi những nhọc nhằnĐường đời mấy độ bước trầm, thăngNiềm vui, nỗi khổ tìm mây khóiCòn lại yên bình mỗi bước ...
25/07/2025

Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn
Đường đời mấy độ bước trầm, thăng
Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói
Còn lại yên bình mỗi bước chân.

Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười
Tiệc tùng, hoa lệ hẹn phai phôi
Ai người thấu hiểu đời như mộng
Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi.

Đôi lúc nghe lòng như khói sương
Cõi tình hư thực giữa vô thường
Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thủy
Mong vớt làm chi chuốt đoạn trường.

Rồi cũng qua dần bao giấc mơ
Trả ta về lại thuở hoang sơ
Hỏi người thiên cổ từng xây mộng
Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?

Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm
Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm
Đã quá nửa đời nay mới hiểu
Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm.

Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày
Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say
Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn
Giờ Sống bây chừ, Sống tại đây.
- Tác giả: Thích Tánh Tuệ -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Chợt một hôm nhìn lạiThấy mình đã khác xưaLòng ung dung tự tạiHạnh phúc cũng đủ vừaKhi đi qua biến cốChạm đến ngưỡng tận...
23/07/2025

Chợt một hôm nhìn lại
Thấy mình đã khác xưa
Lòng ung dung tự tại
Hạnh phúc cũng đủ vừa

Khi đi qua biến cố
Chạm đến ngưỡng tận cùng
Trong khó khăn đau khổ
Chẳng còn thấy mông lung

Đừng nghĩ về quá khứ
Đừng vọng cầu tương lai
Để tâm ở hiện tại
Bình an qua từng ngày

Khi lòng mình biết đủ
Hạnh phúc tự đến tìm
Chuyện hôm qua, đã cũ
Hôm nay, phải bình yên.
- Tác giả: Mai Thanh Hạ -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Chẳng ai đi cùng ta hết hành trìnhCuộc sống mình chỉ có mình làm chủMột đời người thoáng qua như giấc ngủHồng trần này n...
22/07/2025

Chẳng ai đi cùng ta hết hành trình
Cuộc sống mình chỉ có mình làm chủ
Một đời người thoáng qua như giấc ngủ
Hồng trần này như chỗ trú chân thôi.

Thay vì mong cho gánh nặng nhẹ vơi
Hãy cố luyện cho đôi vai vững chắc
Thay vì mong đời mình không trở trắc
Tập cho mình cách đối mặt bão giông.

Có mấy ai cuộc sống chỉ màu hồng
Suốt cuộc đời không chông g*i trắc trở
Làm gì có đường nào luôn rộng mở
Khi tự mình không tháo gỡ cản ngăn.

Xương rồng kia nơi sa mạc khô cằn
Vẫn nở hoa giữa muôn vàn khắc nghiệt
Minh chứng cho sự sống là mãnh liệt
Hoàn cảnh nào cũng cần thiết tự thân.

Đường dù xa, hay dẫu chỉ rất gần
Không bước đi, sao bàn chân chạm đích?
Qua một khắc của màn đêm u tịch
Thì bình minh càng xích lại gần mình.

Giông bão nào ở trong kiếp nhân sinh
Đủ kiên cường thì mình qua hết thảy
Ngã bao lần thì bấy lần đứng dậy
Vượt qua rồi, chuyện lớn thấy nhỏ thôi.

Diều muốn bay cao vút giữa bầu trời
Phải ngược gió, và cuộc đời cũng vậy,
Qua bão giông thì bản thân mới thấy
Bản lĩnh mình từ đấy cũng nhân lên.

Ta vẫn thường đi tìm những bình yên
Nhưng lại thường quên một điều quan trọng
Bình yên đến từ trong tâm sâu thẳm
Không từ ngoài để ta nắm chắc tay.

Có ngọt ngào! Thiếu chua, chát, đắng, cay...
Sao đủ vị cho những ngày mình sống
Muốn vững vàng giữa thế gian lớn rộng
Phải học quen những biến động cuộc đời.

Chẳng ai thay ta đi hết kiếp người
Nên phải sống sao cho đời không thẹn
Giữa nhân sinh, giữ tâm mình trọn vẹn
Là đã hơn vạn kẻ sống nửa chừng.

Ta biết đủ không có nghĩa là dừng
Mọi ước mơ mà ta từng khao khát
Dẫu biết đủ nhưng đừng ngừng gieo hạt
Để mai sau có bát ngát cánh đồng.

Đủ là khi trong lòng nghĩ suốt thông
Chả mỏi mệt vì có không, được mất
Bớt bon chen giữa thế gian chật vật
Chỉ cần mình sống thật với chính ta.

Sống giản đơn, nhưng biết nghĩ hài hòa
Cứ sẻ chia dẫu biết là chẳng nhận
Biết cúi đầu nhưng không hề khuất lẩn
Biết mỉm cười dẫu cùng tận khó khăn.

Đủ kiên cường thì nào sợ cản ngăn
Đủ ý chí, khô cằn nào cũng sống
Một kiếp người không quá dài và rộng
Thế nên ta cứ sống hết lòng mình.
- Tác giả: Nhẫn AV -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Ôi tháng năm bào mòn đi tất cảĐâu hào hoa phong nhã của năm nàoĐâu tóc huyền, dáng ngọc vẻ thanh taoĐâu tuổi trẻ , dồi d...
22/07/2025

Ôi tháng năm bào mòn đi tất cả
Đâu hào hoa phong nhã của năm nào
Đâu tóc huyền, dáng ngọc vẻ thanh tao
Đâu tuổi trẻ , dồi dào bao sức sống.

Ơi thời gian, ơi dòng đời biến động
Xua thanh xuân, xua tuổi trẻ vội vàng
Và gió sương cõng theo cả dung nhan
Ai tàn úa… hỏi ai không tàn úa ?

Thân ta đó như lá cây ngọn cỏ
Cũng phiêu diêu , chìm nổi chốn hồng trần
Thời son trẻ thật giả cũng khó phân
Đổi năm tháng thấu nhân gian một chút.

Càng hiểu đời, thanh xuân càng hao hụt
Ta mới hay được - mất vốn công bằng
Có sức trẻ thì sốc nổi bất an
Mòn hao tuổi đổi thân tâm tĩnh lặng.

Ngắm nhân sinh … ngẫm cuộc trần thua thắng
Nhìn lòng người trắc ẩn những đúng sai
Dần hiểu ra vận mệnh vốn an bài
Vui vẻ sống và hài hoà đón nhận.

Bởi đi qua bao bể dâu lận đận
Ta nghiệm ra chữ Nhẫn thật quý trân
Mặc nhân gian cứ biến đổi xoay vần
Hiểu được Nhẫn thân tâm dần an lạc.

Năm tháng khác … ta rồi sau cũng khác
Bạc mái đầu … chẳng hờn trách thời gian…!
VẾT THỜI GIAN
- Tác giả: Đồng Ánh Liễu -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Cuối cùng ai cũng ra điHơn thua, giành giật làm chi hỡi ngườiGiữa bao sóng gió cuộc đờiĐôi khi ta chọn mỉm cười bỏ qua.Đ...
20/07/2025

Cuối cùng ai cũng ra đi
Hơn thua, giành giật làm chi hỡi người
Giữa bao sóng gió cuộc đời
Đôi khi ta chọn mỉm cười bỏ qua.

Đâu cần oán hận, xót xa
Đâu cần trả đũa người ta làm gì
Cũng đâu cần phải so bì
Mỗi người mỗi cảnh, mắc gì đến ta!

Giàu nghèo đâu phải thước đo
Lòng người đâu phải để dò người ơi!
Thì ra ý nghĩa cuộc đời
Được đong bằng những nụ cười an nhiên.
- Sưu tầm -
------------
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏


Address

CT1 The Pride, La Khê, Hà Đông
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trạm Cứu Hộ Tâm Trí Thân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Trạm Cứu Hộ Tâm Trí Thân:

Share

THẾ GIỚI MẸ VÀ BÉ

Mẹ đẹp - Con Khỏe - Bố Vui - Gia Đình Hạnh Phúc.