23/10/2024
Chào các mẹ,
Lần này mình quay trở lại page không chỉ trên cương vị là một giáo viên yoga, mà còn là một “đồng bầu” của các mẹ nữa 😆
Hiện tại mình đang ở tuần 12, so với 10 năm trước khi bầu bạn đầu thì nhiều cái khác lắm. Mình sẽ note lại để chia sẻ dần với các mẹ quá trình mang thai lần này của mình ^v^
Lần bầu này mình đã là U40 nên cũng hơi run. Hy vọng chúng ta sẽ đều có một thai kỳ thật khoẻ mạnh và bình an nhaaa 🥰
Và sau đây là tổng kết tam cá nguyệt đầu tiên của mình 🥳
MÌNH TẬP GÌ TRONG 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ?
Việc tập luyện khi mang thai luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, nhất là trong khoảng thời gian 3 tháng đầu.
Mình cũng thấy em bé của mình tỉ lần trộm vía. Em bé xuất hiện - thực sự ngoài kế hoạch của mình, nên những tháng đầu tiên, mình gần như vẫn giữ cường độ tập luyện bình thường - thậm chí có phần hơn. Tính ra khi em bé tầm 4 tuần thì mình tham gia Abseiling & trekking tour ở Cát Bà. Sau chuyến đó về, khí thế lên cao hừng hực, nhóm mình còn hò nhau chuẩn bị thể lực cho chuyến canyoning đu dây vượt thác vào tháng 11 và chuyến đi hang vào tháng 3 năm sau (thậm chí đã lên plan cho tận cuối năm 2025 và đầu 2026 rồi cơ :)))
Đợt đó mình vẫn tập yoga mỗi sáng, thở Kapalabati hàng ngày, cuối tuần đạp xe 15km sau đó bơi liền 2km.
Và rồi đùng cái thì mình biết tin có ẻm ở tuần thai thứ 7 🤰🏼
Kể từ đó, mình mới bắt đầu giảm cường độ tập.
🏊🏻♀️ Mình chỉ bơi 1km mỗi lần (30 phút). Tuần bơi 2-3 buổi. Và tách riêng bơi với những buổi đạp xe chứ không tập liền như trước đây nữa.
🤸 Mình vẫn duy trì tập và dạy yoga là chủ yếu.
🚴♀️ Mình vẫn đạp xe 1 buổi cuối tuần ở ngoài trời, nhưng chắc sẽ sớm phải nói lời chào tạm biệt môn này :))
Mang thai ngoài kế hoạch thực sự khiến mình rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng trong thời gian đầu. Nhưng chính nhờ việc vận động đều đặn và thường xuyên đã giúp mình giải toả stress rất nhiều.
Cũng nhờ vận động mà tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ so với 10 năm trước - khi mình bầu Binn - trộm vía trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn. Hồi bầu Binn thì phải tận tới tuần thai thứ 15 - sau khi đỡ nghén mình mới bắt đầu đi tập yoga bầu nên trải nghiệm 3 tháng đầu rất khác.
Kể ra như vậy không phải để rủ rê ai bắt chước làm theo mình. Vì trước hết, bản thân mình là một HLV vận động trước và sau sinh - được đào tạo bài bản và chuyên sâu về chuyển động trong quá trình mang thai và sau sinh. Vì vậy, mình biết những gì cần làm và nên tránh.
Thứ hai, việc tập luyện trong thai kỳ còn phụ thuộc vào chế độ và cường độ tập luyện trước đó của người mẹ.
3 tháng đầu chắc chắn không phải là thời gian để bạn bắt đầu thử thách bản thân với một bộ môn mới. Nhưng nếu trước đó bạn đã tập luyện đều đặn, đơn giản chỉ là điều chỉnh lại cường độ phù hợp với mình.
Với các bạn chưa tập luyện trước đó, yoga là một lựa chọn tốt, nên lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu về vận động trong quá trình mang thai.
Cuối cùng, và là QUAN TRỌNG nhất: dù bạn làm gì, tập gì, hãy LUÔN LUÔN LẮNG NGHE cơ thể của mình. An toàn là trên hết. Hãy tập làm sao để ngày hôm sau vẫn còn được tập tiếp nha ^v^