23/03/2021
Tinh dầu dành cho phòng ngủ – Chuyện giờ mới kể!
Bà chị vừa đi du lịch về, hồ hởi bảo, chị có chuyện hay lắm, chị nói thầm cho nghe. “Thứ 7 rồi chị có đi du lịch Đà Nẵng. Lâu rồi ông anh mày chẳng động gì đến chị, thấy nhạt nhẽo vô cùng. Thế quái nào hôm vào phòng nghỉ, hai vợ chồng tắm xong ông ấy đã “vật” chị mày ra ngấu nghiến rồi”. Mình cười ngặt nghẽo, bà ấy quát “cười gì mà cười, nghiêm túc, tao không kể cho nghe nữa giờ, về ngay đấy”. Ờ thì nghiêm túc “thế chị kể tiếp đi”. “Ừ thì xong chị vẫn cứ thắc mắc quẩn quanh trong đầu, chị mày bao năm nay vẫn thế, quần áo vẫn nuột nà, cũng vẫn để ý chăm sóc cơ thể, cũng vẫn yêu đời yêu người, mà ông ấy cứ nhạt nhẽo dần, sao hôm nay lại hứng thú thế nhỉ, không khác gì thời mới cưới, hay do thay đổi không gian, nhưng cũng không đúng, ba năm nay năm nào tao chẳng đi du lịch 2 bận”, “ờ thế chị phát hiện ra gì chưa, hay ông anh em hồi xuân”, “ừ, đầu tiên chị mày cũng nghĩ thế, sau mới phát hiện ra nguyên nhân đơn giản cực kỳ nhé”, “chị thấy căn phòng ấy thơm lắm luôn, nói chung là chị tiết kiệm nên cũng không book phòng đắt, mà vào lúc nào cũng thấy mùi thơm nhẹ nhàng, chị hỏi nhân viên phòng, họ bảo họ dùng tinh dầu hoa nhài để ủ chăn, và có treo thêm 1 lọ tinh dầu hoa nhài ngay góc giường ngủ đấy”. “Eo, nghe cứ như thuốc thánh ấy nhỉ”, “ừ mày không tin cứ tìm hiểu xem, chị vừa về đến nhà phải đặt ngay 2 lọ đấy, đắt xắt ra nhiều thứ, mày cứ thử mà xem, có khi nghiện hơn chị, hehe”.
Kết thúc cuộc trò chuyện, trong đầu cứ loanh quanh luẩn quẩn, mà lạ nhắc đến chuyện này các bác có thấy sốt sắng cà cuống như em không, chứ em thì tò mò chỉ muốn tận mục sở thị xem nó như nào. Càng “bới” nhiều tài liệu mới thấy, các công trình nghiên cứu khoa học đều chỉ ra tinh dầu hoa nhài thiên nhiên có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm, lãnh cảm, giúp cuộc sống vợ chồng thăng hoa, nhiều cảm xúc hơn. Ví như nữ hoàng Cleopatra, bà không chỉ nổi tiếng với tài năng và sắc đẹp, 1 khía cạnh mà ít khi sách báo nói đến đó là nghệ thuật dùng tinh dầu để tăng độ quyến rũ cho bà. Lại câu chuyện của em:
Hôm sau bà chị gọi “mày mua chưa”, “mua rồi, khiếp tự nhiên quan tâm em thế”, “tưởng chưa mua chị tặng mày 1 lọ dùng và cảm nhận. Thế thấy thế nào?”, “Thế nào là thế nào”, “Thì ấy ấy”, mình phá ra cười bảo “úi dời, xã em lúc nào chẳng mặn nồng, nhưng hôm qua mua về em không dùng treo, tắm xong em đổ một, hai giọt ra lòng bàn tay rồi mát xa mặt xong lại mát xa bụng, thấy dễ chịu quá, xã cứ hít hà kêu sao vợ thơm thế, vợ đổi sữa tắm à, xong thơm lấy thơm để”. Bà chị cười đắc chí, bảo “Đấy nhé, từ nay không cần phải gửi người mua nước hoa từ đẩu từ đâu về nữa nhé, vài triệu có khi không bằng lọ nho nhỏ vài trăm”.
Đấy là câu chuyện cách đây 1 năm, còn hiện tại thì mình đang bế trên tay 1 bé con 3 tháng tuổi. Hihi, nhà vẫn có 1 lọ nho nhỏ như vậy. Ôi có điện thoại, lại là chị bạn thân gọi đến, giọng oang oang “Cún của bác đang làm gì đấy, con mẹ nó hôm nay chưa chụp ảnh Cún để gửi Bác nhé, mà này, mẹ nó cất cái chai tinh dầu ấy đi, để bé con lớn rồi hãy dùng tiếp”, nói rồi cười hùng hục trong điện thoại, rõ là “duyên” thế. Thôi, em địu con đi cà phê với chị ấy tí đây! Nghỉ sinh ở nhà 3 tháng cữ buồn chân ghê lắm rồi các bác ạ. Có ai như em không nào?
Ps: câu chuyện vui vui của chị Trang – khách ruột nhà Loda, dưới ngòi bút của phóng viên thường trú Loda: em Thủy. Hí hí,
Em cảm ơn chị rất nhiều, vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ bên em suốt thời gian qua!
Công ty TNHH LODA Việt Nam