Hồng Sơn Xoa bóp người mù Lào Cai

Hồng Sơn Xoa bóp người mù Lào Cai Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, vật lý trị liệu👨🏼‍⚕️

Thoái hóa khớp là quá trình lão hoá có tính quy luật của tổ chức sụn, các tế bào, tổ chức tại ổ khớp và quanh khớp. Tình...
23/02/2024

Thoái hóa khớp là quá trình lão hoá có tính quy luật của tổ chức sụn, các tế bào, tổ chức tại ổ khớp và quanh khớp. Tình trạng thoái hoá này liên quan chặt chẽ với tuổi tác, thường gặp ở những người trên 40 tuổi và đặc biệt là sau 60 tuổi
Trong giai đoạn đầu, bệnh thoái hóa đa khớp thường không gây ra những biểu hiện đặc biệt. Cho đến khi, mức độ tổn thương ở sụn khớp ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ gặp phải một số triệu chứng như sau:

- Đau và cứng khớp: Các khớp bị thoái hóa sẽ có biểu hiện cứng và đau nhức. Khi vận động thì mức độ đau càng tăng lên và khi nghỉ ngơi, cơn đau sẽ giảm dần. Đây chính là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh thoái hóa khớp.

Tổn thương ở sụn khớp làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp.

- Các khớp bị thoái hóa phát ra âm thanh khi người bệnh vận động: Khi các sụn khớp đã bị bào mòn hoàn toàn, các đầu xương có sẽ bị va vào nhau trong quá trình người bệnh di chuyển, vận động và từ đó tạo ra âm thanh lục khục.

- Giảm phạm vi chuyển động: Khi mắc chứng thoái hóa khớp, phạm vi cũng như cường độ hoạt động của khớp sẽ bị giảm đáng kể. Do đó, người bệnh bị suy giảm khả năng vận động và kéo theo chứng teo cơ.

- G*i xương: Khi các sụn khớp bị tổn thương, bào mòn, g*i xương có nguy cơ hình thành, gây sưng đau và biến dạng khớp.

- Da bao quanh khớp đỏ và nóng: Tình trạng mô sụn và xương bị tổn thương có thể là yếu tố gây kích thích các mô mềm xung quanh vùng da bao quanh khớp và gây ra hiện tượng đỏ và nóng da.
Thoái hóa khớp là bệnh mạn tính, thường tiến triển chậm. Nếu không được điều trị kịp thời, thoái hóa khớp có thể thúc đẩy sự hình thành của g*i xương trên khớp gối dẫn đến bệnh g*i khớp gối, đồng thời gây ra các biến chứng nguy hiểm như teo cơ, bại liệt, tàn phế...

nMong mọi người sẽ hiểu mình và những người cùng hoàn cảnh giống mình 😁😊😀❤️❤️❤️❤️❤️❤️   Thế giới của những người mù Chà...
22/02/2024

nMong mọi người sẽ hiểu mình và những người cùng hoàn cảnh giống mình 😁😊😀❤️❤️❤️❤️❤️❤️  Thế giới của những người mù
Chào các bạn và cùng toàn thể độc giả, hôm trước tôi có đọc được một bạn đăng tus lên Facebook và bạn đó muốn so sánh giữa người mù và người khuyết tật. Hôm nay tôi sẽ viết lên đây, để mọi người có cái nhìn khách quan hơn, rõ hơn về chúng tôi những người mà đã từng được các bạn coi là “không bình thường. Bài viết có hơi dài mong các bạn cố gắng theo dõi nhé!
Nói về cảm nhận không gian của người mù thì thật kì diệu. Họ mất đi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn là lời tỏ tình vô giá trên cả ngôn ngữ. Nhiều người sáng
mắt chúng ta khi gặp người mù thường thốt lên:
- Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Cuộc sống toàn màu đen tối như vậy thực khổ sở hết sức. Nhưng xin chúng ta hãy kiên nhẫn quan sátGần gũi hỏi chuyện.
Chúng ta khi ấy, sẽ nhận lại được ở họ niềm lạc quan, sự tinh tế của 4 giác quan khiến chúng ta lầm tưởng đó là giác quan thứ 6. Nhưng thực ra, họ chỉ
sử dụng 4 giác quan còn lại cách hợp lý, tinh nhạy mà thôi.
1. ĐÔI TAI THẦN KÌ.
Cụ thể về cảm nhận không gian sống. Tai họ nghe tiếng nước chảy, xe cộ đi, gió vi vu thổi… tiếng động chung quanh và điều tuyệt vời đó là đôi tai ấy sẽ
nhận biết rất rõ nét người đối diện đang vui hay buồn, giọng trầm, bổng, thanh cao, ồm ồm như thế nào thông qua áp dụng tính nhạc vào việc thưởng ngoạn
thanh âm. Mà vốn dĩ tiếng |Việt ta thuộc loại hình đa âm sắc, lên bổng, xuống trầm. Nhiều người nước ngoài khi qua du lịch đều rất ngưỡng mộ bởi tiếng
Việt thật véo von đầy tính nhạc này.
Tai và vùng thái dương sẽ giúp người mù định hướng, nhận biết không gian rộng hay hẹp có vật cản hay không để di chuyển tại nhà, trong trường học, nơi
đường phố, sân bay, ga tàu….
Không biết có phải nhờ có đôi tai nhạy bén hay không mà hầu hết người mù rất yêu thích âm nhạc. Tôi có cơ hội được gặp nhiều người mù hiện đang định cư
ở nước ngoài hay trong nam, miền trung hay ngoài bắc hầu hết, họ hát rất hay. Rất đúng cao độ, tiết nhịp và vô cùng sắc Thái. Điển hình có mấy hợp ca của
người khuyết tật có thể trình diễn được các bài hát kinh điển như Hợp Ca Hy Vọng? Đó chỉ là một ví dụ. Nếu tôi ngồi liệt kê sẽ phải tốn cả vài trang. Mà
như vậy e làm mất thì giờ ngọc vàng của quý vị.
Điều đặc biệt để người mù tự tin di chuyển đó là họ trước hết phải tự tin định hướng làm chủ vùng không gian.
Thứ hai, họ biết được cách di chuyển đúng phương pháp, đi đẹp. Nhất là với việc dùng gậy.
Thứ ba: Họ sẽ cảm nhận bằng 4 giác quan còn lại. Nhưng phần chủ đạo chính là tai, thái dương và vùng mặt. Họ đi tới nơi có con sông không gian rộng mở,
có hơi nước và âm thanh sẽ loãng hơn, tai nghe gió thổi mạnh hơn….
Xét về giác quan học thì con người ai cũng có một đôi tai như nhau. Không xét tới tình trạng bệnh tật gọi là khuyết tật nghe. Vậy nhưng với riêng người
mù họ có một đôi tai nhạy bén tựa bậc tông sư võ học chứ không phải chuyện đùa đâu.
Với người mù, đôi tai không đơn thuần chỉ để nghe nhạc nữa mà đôi tai đã được gánh thêm một trách nhiệm phát hiện vật cản khi đi. Vì thế, thật rủi cho
người mù nào mà đôi tai có vấn đề khi nghe. Bởi khi ấy, đi lại, trình bầy ý kiến thật vất vả.
Đôi tai của họ ra sao? Mời các anh, chị ta cùng nhau khám nhưng không phá.
Cần nhắc lại ở đây đó là những người mù họ phải vận dụng tất cả các giác quan còn lại để sinh tồn. Từ bản năng tối cần này, họ dần rà đúc rút kinh nghiệm
để tự thiết lập cho bản thân những kĩ năng tăng lên thành kĩ xảo rồi lại đảo về học hỏi thu thập kĩ năng để tăng bậc kĩ xảo cấp cao hơn trước sự đòi hỏi
của thế giới quan.
Giác quan phục vụ đắc lực nhất cho người mù chính là đôi tai. Đôi tai giúp người mù định hướng được âm thanh. Kể từ đây, họ có thể nghe tiếng những âm
thanh ở cự li khá xa thậm chí cả những khi có tạp âm.
Họ đi lại làm việc, và truy cập mạng, gọi điện thoại, đặt xe ôm ... Đều qua đôi tai. Và họ làm thăng hoa đời sống vợ chồng cũng bằng đôi tai. Còn đôi tay,
xin để dịp khác.
Nhờ vậy, sự cảm nhận độ tương phản, tinh tế và sống động âm thanh của người mù hơn hẳn người sáng mắt một bậc. Nói ra điều này để khẳng định lại một điều.
Họ cảm nhận được vậy là nhờ sự luyện rèn chứ không phải có, giác, quan thứ 6 hay bù trừ gì ở đây cả.
Vì thế, khi người sáng mắt gặp người mù, xin hãy trò chuyện và nếu có gì cần trao đổi riêng với ai đó xin hãy ra xa đừng lầm rầm, xì xào. Bởi khi nghe
những âm thanh đó, người mù sẽ cảm thấy thiếu tự tin và đôi khi trạnh lòng vì bản thân họ không được tôn trọng.
Nếu một trung tâm nào đó mở ngành đào tạo về sử lý âm thanh dành riêng cho người mù để làm trong vũ trường hay phòng trà thì tôi tin rằng, người mù sẽ
làm rất tốt điều này. Ngay như tôi khi nhà anh phó ban quản lý Kí túc xá trường Đại học sư phạm I hà Nội khi mua được thiết bị âm thanh mới đều
nhờ tôi xuống phòng để nghe và đánh giá. Sự cảm nhận và đưa ra lời nhận xét khiến các anh làm tại phòng thu của Đài tiếng nói việt Nam, đài phát thanh
và truyền hình Hà Nội phải thán phục và mở túi trao truyền những kĩ năng và kinh nghiệm quý giá.
Cụ thể hơn, nếu anh chị nào đã từng nghe Hợp ca Hy Vọng trình diễn, khi không cần nhạc trưởng, không nhìn được cử chỉ điệu bộ. Vậy mà họ vẫn hát đều tăm
tắp,muôn người như một. Đó là họ đã nghe nhạc trưởng Tôn thất Triêm dùng mũi chỉ huy đó các bạn ạ.
Vui không? Diệu kì không?
2. ĐÔI BÀN TAY TÀI HOA
Nói tới đôi bàn tay của người khiếm thị thì thực không có mỹ từ nào đẹp cho bằng “Đôi bàn tay vàng”. . bởi họ đọc chữ, sâu kim, sửa chữa đồ điện gia dụng,
làm đồ thủ công, vẽ tranh, dựng hình học giải tích, không gian phác họa tọa độ, massage. Đánh máy vi tính, cào smartphone và…. Yêu đều bằng đôi bàn tay.
Họ lần tìm nhau qua đôi bàn tay mềm mại. chẳng thế mà những con người lạc quan ấy đã lưu truyền có: “Loa hay, tay nhẵn”. Nghĩa là giọng nói phải dịu dàng,
dễ nghe. Và đôi bàn tay phải nhẵn nhụi, mềm, êm, ấm và đàn hồi.
Trước đây, họ học tập, sinh hoạt, lao động, giao lưu qua thư cổ điển. Phương tiện chuyển tải chính là chữ nổi Braille.
Ngày nay, trước sự phát triển tới chóng mặt của khoa học công nghệ thông tin, họ đã dần chuyển qua lướt web, chơi facebook, lập trình tạo ra những sản
phẩm sinh ích cho chính cộng đồng của họ.
Còn riêng với nghề xoa bóp, họ không chỉ có massage đâu. Giờ, họ đã chinh phục công việc làm ở spa. Và cao hơn nữa, họ giờ đã có người hành nghề châm cứu
rất nổi tiếng.
Đôi bàn tay giúp họ sờ đếm được tiền.
Đôi bàn tay là cây cầu nối để họ thả hồn, gieo từng khúc nhạc, âm gia làm tươi vui cuộc sống.
Họ, những con người dùng tay thay mắt dệt nên cho đời những hạt ngọc của nghị lực, của niềm lạc quan.
Đôi tay cầm chiếc gậy trắng viết trên đường những nét ngắn, dài khác nhau. Họ còn thi vị gọi đó là cách dệt nhạc làm say mê lòng người.
Họ chơi cờ bằng tay và tưởng tượng.
Họ sâu kim bằng tay cùng với một đoạn kim loại mềm tựa dây nhôm.
Họ khâu vá, họ nấu nước, thổi cơm, chế biến thức ăn đều từ đôi bàn tay kì diệu. Đã chẳng có vua đầu bếp là người mù đó sao.
Và người mù việt Nam nào theo đạo Công giáo thì họ còn có một vị linh mục Made Vietnamese chính hiệu nữa cơ.
Các bạn sáng mắt ơi! Các bạn đã hình dung ra phần nào sự cảm nhận về không gian, cách sinh sống của người mù chưa?
Nếu rồi, xin các bạn hãy tới với những con người mắt mù mà trí không mù.
Bao nhiêu vất vả vẫn cười lạc quan nhé!
Ta đến để ngồi lại lắng nghe và trân quý nhau. Cùng nhau vượt qua bao gian nan, bão tố để cùng dắt tay nhau, thanh thản đi giữa cuộc đời vốn đầy gian chuân
này.
Và các bạn mù ơi!
Xin các bạn hãy bỏ đi sự mặc cảm tự ti. Mở lòng mình để đón lấy một nền văn minh của tình thương , một nền khoa học của tình yêu nhé!
3. CÁI MŨI.
người mù họ sở hữu một cái mũi cùng bộ khướu giác cực nhạy. Với người
sáng mắt, mũi để ngửi. Người mù cũng vậy. Nhưng riêng vớihọ, mũi ngoài việc ngửi thì cũng được gắn thêm cho việc định vị, cảnh báo sự nguy hiểm, xác định
được vị trí cần tìm.
Nghe có vẻ kì lạ. Nhưng đó là sự thật.
Này nhé! Có một câu chuyện thật y như bịa là ở bến xe bus Bưu Điện Cầu giấy chiều từ Xuân Thủy qua giao Thông. Bến xe bus đó nếu bạn nào đã từng đứng đó
đợi xe rồi thì chắc hẳn đã được thưởng thức hương vị đậm đà khó quên được tỏa ra từ những em…. Thùng rác xinh tươi. Hôi, Khú, thối, khắm nằm nặm. Vâng.
Với người khác là một tai họa. Nhưng với người mù thì đó là một dấu hiệu để họ có thểtới đúng điểm xe bus mà không cần phải hỏi ai. Tôi tạm gọi theo cách
triết học vị nhân sinh tí tẹo là tìm thơm trong cái thối, tìm ánh sáng trong sự tối tăm.
Nhờ mùi mà họ có thể tự tin rảo bước trên đường phố mà không lo âu. Ta làm một thí nghiệm nhỏ thế này. Giả như con đường tôi đi rất quen thuộc. tôi biết gần nhà tôi có quán bún chả thơm, ngon. Một ngày, cái quán đó chuyển đi nơi khác mà tôi không có biết, nơi ấy là quán gội đầu. Bước trên đường về
khitới đó, tôi sẽ phải ngừng lại ngay và đặt ra câu hỏi:
“Mình có đi nhầm đường không?”
Đó là sự thật. Có thể ví người mù như những chú kiến tỉ mỉ, chăm chỉ và khi họ làm hoặc đi đâu, họ đãlập trình , thiết kế con đường đi rất tỉ mỉ. Hoặc
giả như một ngày đi làm về, tôi ngửi thấy mùi nước cống, mùi bể phốt đậm đặc thì ngay lập tức thì cái mũi đã báo cho tôi theo như ngôn từ của thằng facebook
là: có một sự nguy hiểm không hề nhẹ đang đợi chờ. Thế là tôi sẽ bầy mưu, tính kế làm sao để thoát khỏi việc hồn nhiên rơi xuống hố ga, hay bất đắc dĩ
đạp phải mìn mà một anh thuộc tiểu đoàn móc cống bố trận, bầy binh.
Tuy hiện giờ, xe ôm công nghệ đã hỗ trợ cho người mù rất nhiều. Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó, người trở họ là một em “loa” rất hay, tay rất nhẵn,
hương thơm tỏa ra nồng nàn tựa bông bưởi trắng trong vườn. Người mù sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, gần em thấy đẹp sao. Cho dù em ấy có tệ hơn cả Thị Nở
thì với anh, em vẫn là một ngôi sao.
Mũi quan trọng với người mù thế đấy. Cho Nên, hỡi các bạn mù của tôi ơi!
Môi trường ngày càng ô nhiễm. Các bạn cố gắng trước khi tắm gội hãy dùng nước muối sinh lý bóp thật lực vào hai lỗ… Mũi. Sáng dạy và nếu giữa buổi trưa
bóp thêm lần nữa thì càng tốt. Mũi càng sạch, oánh hơi càng nhanh.
Các bạn sáng mắt nếu đọc được những dòng này khi gặp người mù, hãy tả giúp cho các bạ càng chi tiết càng tốt. ví như bên trái có một cái hồ thả sen. Đằng
sau có một cái lồng nuôi khỉ, trước mắt có vài bông hoa xuyến chi, bên phải có vài con bò đực đang làm cái nhiệm vụ thiêng liêng. Vậy là người mù sẽ phác
họa cho bản thân một bức tranh rất riêng biệt.
4. ĐÔI MẮT.
Các cụ đã dạy rằng: ”Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay”. Khi con mắt của họ do một nguyên nhân nào đó bị hỏng hoặc khả năng nhìn bị suy giảm…. Thì sự giàu
có về hình ảnh, sắc màu, cảnh vật đưa về não đã bị nghèo đi rõ rệt. Điều này ảnh hưởng lớn tới việc phát triển về tâm lý của người mù. Nó tựa như khi bạn
cài chương trình Window, bị thiếu Driver. Máy vẫn chạy nhưng nó không phát huy được tối đa các chức năng cơ bản của hệ điều hành. Vì vậy, có thể gặp khó
khăn trong việc cài các phần mềm hỗ trợ. Tương tự với người khiếm thị sẽ gặp khó khăn nếu học những ngành cần đôi mắt quan sát như ngành y trong bộ môn
giải phẫu. Ngành hội họa, ngành điện ảnh…
Nhưng đôi mắt với người mù vẫn có tác dụng riêng của nó. Khi họ đi ra bên ngoài, thấy ánh mặt trời chiếu vào mắt họ, đôi mắt vẫn cảm nhận rõ độ nóng của
ánh dương quang, họ vẫn nheo mày, nhăn mặt. Nếu một người hỏng mắt nào có một đôi mắt đẹp thì vẫn tạo dáng vẻ đẹp như thường. Đôi mắt vẫn là nơi giúp họ
biểu lộ tình cảm, trạng thái. Họ vẫn khóc. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Khi có hạt bụi rơi vào mắt, họ vẫn thấy cồm cộm. Và đôi mắt tuy vô hồn nhưng nó vẫn là
dấu chỉ để biểu hiện tâm trạng nổi lên trên khuôn mặt người mắt hỏng. Và nếu một nhà trang điểm nào tài tình trong việc hóa trang thì Mắt em như một dòng
sông,
Thuyền ai bơi lặn trong dòng mắt em…. Như thường.
Thế đấy các bạn sáng mắt à. Họ, những con người hỏng đi đôi mắt. Nhưng họ vẫn trang hoàng tự tạo cho mình những không gian sống rất đời thường. Họ có hòa
nhập được với xã hội không? Họ có thể tự tin cống hiến sinh ích cho cuộc đời này không?
Phần nhiều ở thái độ của người sáng mắt chúng ta.
Hãy tạo điều kiện cho họ trong khả năng bản thân ta có thể. Hãy lắng nghe, trân trọng và cùng xây dựng cuộc đời với họ. Những người tuy không nhìn bằng đôi mắt. Nhưng họ đang nhìn cuộc đời, nhìn, chúng ta bằng ánh sáng của trái tim. Ánh sáng đó hướng tới một nền văn minh của tình thương, một nền khoa học
xuất phát tự bởi tình yêu.
Phải không hỡi các bạn “Mù “ của tôi ơi?
5. ĐÔI CHÂN
Chân để đi, để đá bóng, để tạo thăng bằng.
Với người mù, đôi chân cũng như vậy thôi. Phải nói rằng với người không mù và người mù, đôi chân có lẽ được sử dụng đúng nhất từ mục đích, chức năng. Người
mù, họ sử dụng đôi chân để bước. Phần phía trên cơ thể, họ định hướng về vật cản, không gian, nóng lạnh, âm thanh. Tay dùng gậy khua để họ thêm tự tin
với phát hiện trở ngại.
Khi gặp một người mù, bạn có thể kiểm tra thực nghiệm về sự đi lại hay lười vận động. Hoặc dùng xe ôm hay nhờ người dẫn một cách dễ dàng.
Đơn giản lắm!
Này nhé! Nếu người hay bôn ba, lọ mọ tự đi lại… thì trên phần ống đồng của họ chi chít sẹo bố, sẹo mẹ, sẹo anh, sẹo em… Thậm chí có cả sẹo cụ luôn.
Còn những người mù nào đó có điều kiện không phải đi một mình thì cũng là điều may. Chẳng ai muốn lập thành tích thay vì huy chương bằng những vết sẹo
trên chân đâu các bạn ạ.
Còn một khả năng nữa của đôi chân mà người mù cũng đam mê đó là đá bóng các bạn sáng mắt à.
Họ nghe tiếng bóng, dùng sự khéo léo, kĩ thuật chuyền bóng, điều khiển bằng chân rồi cũng lật cánh, oánh đầu, vô lê tung cú sút xa…. Thôi thì đủ cả.
Người ta nhiều lần cười đau đớn bởi do nhiệt tình quá mà có bạn mù vô tư tung cú sút thẳng vào phần ghế đá trong sân nội trú trường Chiểu hà Nội. Tất
nhiên là đau thấy ông bà, ông vải rồi. Nhưng nói như em nó thì cũng quen dần anh ạ.
Rồi khi vào phòng, thấy họ nghe đài tường thuật, người ta hỏi:
- Các em nghe bình luận thế này, có hình dung ra điều gì không? Bạn nam tên Ngọc Văn Quỳnh cười và trả lời thế này:
- Nghe đâu mà nghe anh. Bọn em xem đàng hoàng ấy chứ. Đây, anh nghe thấy bình luận viên quang Huy chứ em có mở đài tiếng nói Việt Nam đâu. Em hình dung
ra những vị trí mà tiền vệ ở đâu, trung vệ, hậu vệ, tiền vệ cánh…. Chạy ra sao. Về bọc lót hỗ trợ hang phòng ngự thế nào…. Chúng em đều mường tượng ra
hết.
Tôi cười và bảo với họ! Bởi dù chúng em mất đi nguồn ánh sáng không nhìn thấy cha, mẹ, người thân. Nhưng tự thẳm sâu trong chúng em ấy là nghị lực
vô song, là sự lạc quan vô cùng bình dị và chí lý.
Cuộc đời này đã trao cho chúng tôi một chân lý thật giản đơn, thật dung dị là Đời này sự khổ sầu tựa cơm bữa. Thay vì kêu ca, càm ràm thì ta hãy thi vị và làm đẹp
nó trong điều kiện có thể.
Cho dù đời có ra sao. Thì chúng ta sẽ gặp ở đâu đó, người khiếm thị tự tin ra đời. Nhảy lên xe bus, đặt xe ôm công nghệ, ngồi vào taxi bước vô khách sạn
để chứng minh rằng:
Chúng tôi chỉ mất đi khả năng nhìn nhưng chúng tôi vẫn phát huy tốt các khả năng còn lại, khơi dạy sức mạnh tiềm tàng. Trao cho đời những bài học sinh
động về tự vươn lên, lạc quan và tình yêu cuộc sống.
6. Cái miệng
Nói về cái miệng thì ngoài việc ăn, uống ra miệng là cơ quan hành ngôn. Ngày nay, miệng còn làm thay nhiều việc nhằm tạo sự đột biến trong nghệ thuật yêu
đương. Với người mù, miệng còn thêm một chức năng đó là định hướng di chuyển.
Khái niệm đi bằng mồm không xa lạ gì với những người khiếm thị. Nhưng nếu các bạn nói với người không khuyết tật thì đó hẳn là một khái niệm mới lạ.
Thưa với các bạn mắt tinh rằng họ những người mất đi ánh sáng thì cái miệng sẽ giúp họ phát hiện ra vật cản phía trên cực kì hiệu quả.
Nếu các bạn gặp một người khiếm thị nào hay búng tay kêu tanh tách, hay miệng chặc chặc tựa như đang gọi chú cún quý yêu thì cũng hãy bình tĩnh. Bởi khi
phát ra tiếng kêu như vậy, âm thanh khi gặp vật cản sẽ phản xạ giúp họ phát hiện những trở ngại. Hoặc phát hiện những khoảng không gian rộng, hẹp khác
nhau.
Nhưng xin các bạn mù không nên lạm dụng món độc đáo này . Bởi thực sự tạo hình ảnh không mấy thiện cảm.
Rồi họ vừa đi, vừa hát cũng giúp định hướng âm thanh.
Thực sự khi họ đi, họ hỏi đường rất nhiều. Nhất là khi tới các môi trường chưa quen. Đó là một vài hình thức di chuyển bằng mồm.
Loa hay. Khái niệm này cũng rất phổ biến. Bởi trong nghệ thuật bói toán có câu: Nhất thanh, nhì, tướng. giọng nói hay, êm ái, dịu dàng, ngọt lịm như tiên
nữ đổ vàng vào tai rót mật vào lòng thì ai chả sướng.
Với người mù, trời ban cho họ khá lợi khẩu. Họ nói năng, giải thích rất đầy đủ. Họ có thể nghe qua giọng nói biết người xinh, người chưa xinh, biết người
đó cao hay thấp, béo hay gầy, già hay trẻ….
Và khi họ thể hiện ca khúc thì độ phô chênh khá ít. Bởi tai nghe tốt. Cảm âm tuyệt vời, Độ rung động của tim cũng thuộc trình cao. cơ quan phát ngôn cũng
thường xuyên trau dồi rèn luyện…. Họ sẽhát bằng cả trái tim mình.
Giá như bên nước nhà ưu tiên cho họ làm công việc tư vấn, chia sẻ qua điện thoại. Tôi bảo đảm rằng, họ sẽ làm ngon. Bởi rất nhiều bạn có khả năng hùng
biện không kém gì người mắt tinh.
Các bạn mù ơi! Hãy đạp đổ nỗi mặc cảm, sự tự tilao lên chiếm lĩnh khả năng, làm chủ cuộc sống của chính mình nào.
Thay vì đợi xã hội tạo cơ hội thì tự mình tạo sân chơi cho chính mình.
Đừng sợ. Cố lên.
7. ĐẦU, MẶT, CỔ.
Đọc tên tiêu đề, tôi chắc hẳn nhiều anh chị em khiếm thị nghĩ ngay tới việc ông này đưa giải phẫu học trong massage, một công việc đang ổn định nhất của
người mù hiện giờ.
Phần nào cũng đúng. Nhưng ở đây, xin miễn bàn tới giải phẫu học. Mà hôm nay, ta bàn tới tác dụng của đầu, mặt, cổ trong việc định hướng và cảm nhận không
gian quanh người mù.
Trước hết, ta nói tới tác dụng của đầu: Nếu tai để nghe, mũi để ngửi, miệng để nói thì phần thái dương và vùng trán dùng để cảm nhận sự phản âm của không
gian. Làm thử một thí nghiệm nho nhỏ. Hãy chùm vào đầu người mù cái mũ len. Để họ hở tai nhưng bịt phần trán, phần thái dương và phần đầu lại. hahaha.
Tôi đảm bảo, họ vẫn nghe nhưng đi khá quờ quạng. Họ không dám bước nhanh đâu quý vị sáng mắt ạ.
Nhờ phần thái dương và trán, họ khi khua gậy hay dùng tiếng động có gặp cản cao, họ sẽ nghe thấy xa khoảng hơn 1M. Họ cảm nhận động rộng hẹp của không
gian. Kết hợp tai, mũi, lưỡi và tay…. Làm nên sự tự tin định hướng và di chuyển.
- Phần cổ: cổ giúp người mù nhận biết họ đang ngẩng cao hay thấp, cúi gục hay bình thường. quay vênh mặt qua trái hay qua phải. cổ giúp họ quay tai về
hướng có âm thanh. Vì thế, nếu người sáng mắt nào khi gặp người mù có những cử chỉ như quay đầu tít mít hay ngẩng mặt quá biên độ, xin hãy giúp họ điều
chỉnh ngõ hầu tạo cho họ dáng vẻ bề ngoài chuẩn hơn.
Phần da cổ cũng giúp họ cảm nhận nhiệt độ trong không gian. Nhờ đó, người khiếm thị khi di chuyển sẽ khá tự tin bởi sự cảm nhận khá nhạy bén cũng như áp
dụng các kĩ năng từ đầu, mặt, cổ hợp lý.
* TỔNG KẾT:
1. Trong 5 giác quan, người mù đã bị hỏng đi đôi mắt. Điều này ảnh hưởng lớn tới mọi vấn đề về tiếp nhận thông tin, giao tiếp xã hội, lao động, học tập,
tình yêu đôi lứa… Nhưng họ đã biết sử dụng hợp lý những giác quan còn lại để sinh tồn, học tập và tạo dựng cuộc sống.
2. Tai đóng vai trò giúp người mù giải mã và dùng âm thanh để chinh phục thử thách, vượt qua sự trở ngại khó khăn. Tai giúp họ thẩm thấu âm nhạc triệt
để. Tai giúp người mù giao tiếp, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày.
3. Mũi giúp người mù giải mã hương vị của cuộc sống. Mũi giúp họ phát hiện sự bất thường khi di chuyển, khi nấu ăn, khi quan sát sự vật, sự việc. Mũi làm
tốt vai trò phó trợ lý cho tai.
4. Mắt giúp cho họ nhận biết được chút ánh sáng còn lại. Mắt còn trang trí và cũng đóng vai trò cảm nhận sự nóng, lạnh g*i, cộm khi bụi bay. Mắt đứng vai
trò trợ lý cho mũi.
5. Đôi tay giúp người mù học tập, đi lại, trình diễn, cảm nhận cuộc sống, cảm nhận độ bóng bẩy, nhẵn nhụi ram ráp hay xù xì. Tay đứng độc lập ngang cơ
với tai.
6. Phần đầu, mặt cổ giúp người mù định hướng và tự tin di chuyển trong không gian. Đây đóng vai trò làm khuôn mặt người mù vui hồng hay ủ rũ, xinh tươi
hay rầu rầu. Phần này làm phó cho tai.
7. Đôi chân giúp người mù di chuyển, đá bóng và đôi khi làm nhân viên bất đắc dĩ trong ủy ban tìm kiếm cứu nạn khi người mù oánh rơi đồ vật mà chưa định
hướng được vị trí. Khi ấy, chân đất có vai trò cực kì hiệu quả. Khi quét nhà, tốt hơn cả, người mù nên đi chân đất. Nhờ vậy, việc, cảm, nhận bụi trong phòng
sẽ hiệu quả hơn.
Tóm lại, người mù đã sử dụng tốt tai, mũi, lưỡi, tay chân đầu mặt cổ.
Từ đó, họ đã rũ buồn đứng lên sáng lòa tạo lập vị thế và khẳng định mình trong thế giới đa nguyên ngày nay.
Thưa bạn đọc. Phần vì bận bịu nhiều công việc. Phần vì cứ lan man, suy tưởng băn khoăn. Không biết mình viết ra như vậy có làm tổn thương gì những anh
em hỏng mắt không?
Và không biết bài của mình, anh em hỏng mắt nói riêng và người tinh mắt có chấp nhận?
Nhưng thôi. Đã trót viết ra rồi thì phải viết cho hết. Vì thế, tôi xin cáo lỗi với các bậc thức giả cao nhân. Coi như đây là lời lẽ của một hắn múa gậy
giữa đường hầu làm vui cho thiên hạ.
Kính mong nhận được những lời hay, ý đẹp từ những anh em hỏng mắt lẫn các bậc trí giả, cao minh. Mong lắm có thể giúp người sáng mắt hiểu thêm về người
mù.
Trân trọng cảm ơn. i

Address

Phố Thái Hà Phường Thịnh Quang
Hanoi

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 22:00
Saturday 08:00 - 22:00
Sunday 09:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hồng Sơn Xoa bóp người mù Lào Cai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category