31/03/2018
Thầy bói rởm thì có nhưng có 1 dạng khác mà ít ai đề cập, đó là thầy bói ảo tưởng.
Một bộ phận những ông dự đoán bị ảo tưởng qua vào sức mạnh bản thân, ảo tưởng bời những lời có cánh và bị ám ảnh bởi sự công nhận của một bộ phận những tín đồ dành cho họ.
Đôi lúc họ không cố ý nói chung chung, nhưng thậm chí họ còn không phân biệt nổi giữa việc thật và ảo, ví dụ như việc họ phán năm nay bạn gặp tai nạn. Nhưng thực ra trong 1 năm ai mà chẳng ít nhất 1 lần bị tai nạn? Do áp lực phải xem đúng nên tiềm thức của họ sẽ cho họ biết cách nói chung chung và họ thấy vài lần thế là đúng.
Đơn cử có một số người xem và đôi lúc họ được đào tạo hẳn hoi nhưng vẫn lối mòn cũ quen mui vì họ thấy cách nói chung chung cũ là đúng, nên họ nghĩ họ của ngày xưa tốt hơn họ bây giờ. Nếu thực sự xem đúng hay sai thì họ phải chấp nhận xác xuất bị sai, và không quên bảo người khác hãy giúp họ nếu thấy họ xem sai....
Nghe có vẻ hèn nhỉ với hạ mình nhỉ? Đó là điều khó khăn. Nhưng nếu họ nói chính xác và có kiểm nghiệm thật để khắc phục dần thì họ vẫn đỡ hơn xưa. Giống như đứa trẻ ra ngoài đời bị dòng đời đánh đập, nó sợ hãi và nghĩ nó sẽ mạnh mẽ hơn khi ở nhà. Nhưng thực ra nó mạnh mẽ hơn ở ngoài. Còn ở nhà, nó bị các thói phù phiếm mê ảo làm lu mờ đi thực tại. Chả phải càng bị vùi, càng bị đập, càng bị nung thép càng cứng và hữu dụng sao? Nếu sợ vùi, sợ bị nung thì kẻ đó chỉ là một con dao giấy đồ chơi. Không hơn, không kém.
Các chiêu trò phổ thông thường thấy bạn có thể thấy rằng luôn đúng:
- 98% con cái đều khắc bố mẹ: đơn giản vì cách nhau cả một thế hệ bao cấp, đến đời sống hiện đại tiện nghi hưởng thụ, đương nhiên suy nghĩ khác nhau rồi. Phải không?
Vấn đề là chả có đứa con nào dám từ bố mẹ cả nếu bố mẹ không phải kẻ giết người, hiếp dâm... Nhưng nếu có những người con dám từ bố mẹ vì cái khắc vặt vãnh thì đó là tệ hại của tệ hại. Kẻ đó không đáng làm người và số lượng như vậy rất ít.
- Đau khổ sau khi chia tay NY: tất nhiên nhìn qua cử chỉ mặt biết ngay. Đến cả mấy đứa bạn ngây ngô còn nhận ra điều đó nữa là ông thầy bói. Làm gì có ai yêu thật mà lại cười tươi sau khi chia tay??
- Tình cũ sẽ tới : Đương nhiên ai chia tay xong chả lụy tình cũ? Rồi mỗi lần cãi nhau là lại rón rén lôi số thằng NY cũ ra muốn gọi. Rồi tỷ lệ NY cũ gọi lại cũng là nhiều, nhất là những bạn có thú vui chăn chuối và sưu tập sò. Trò này chủ yếu lòe mấy bạn ngôn lù, teen teen là chính. Cái chính là quay lại "khi nào"?
- Gặp nạn về bệnh tật trong năm nay: Đố ai trong 1 năm mà không bị bệnh đấy. Chả khác gì số bạn chắc chắn phải chết. Ai chẳng phải chết?
- Gặp nạn về nước, lửa v..v....: Đây là 1 dạng câu gợi mở tiềm thức. Tức là gì? Tức là chỉ đưa các dữ kiện nhỏ và chung chung. Nó sẽ trỗi dậy trong tiềm thức khi họ gặp vấn đề đó. Các vấn đề khác sẽ không được khơi lại nên không nhớ. Đôi khi việc này kết hợp với chiêu đưa quá nhiều dữ kiện và không nhấn mạnh cũng không nhắc người khác ghi lại.
VD: Gặp nạn về nước là sao? Là bạn có tỷ lệ cao kẹt mưa, ra đường quên áo mưa, hoặc đơn giản do thông báo thế nên họ sợ không dám đi bơi nữa và cũng chả ai kiểm chứng. Lửa thì có thể là nấu ăn bị bỏng chẳng hạn. Tỷ lệ bị bỏng hay dính mưa cao lắm. Ai chẳng thế.
- Có vong trẻ em theo: Cái này được nói ra bởi những người làm nghề xem kiêm ngoại cảm. Chỉ cần thấy ai ăn mặc chất chất, nhìn trẻ trẻ khoảng 26 đến hơn 30 thì cứ phán có vong trẻ con theo. Xác suất rất cao khi tình trạng thanh niên hoặc một vài gia đình không đủ điều kiện kinh tế, đi nạo phá thai. Chuyện bình thường.
- Làm một quẻ cho ngày hôm nay kiểu auto comment ..."bạn sẽ gặp vấn đề với người yêu" hoặc "hôm nay là ngày tuyệt vời với tình yêu của bạn: Đây là một dạng xác xuất kết hợp marketing, họ đưa ra 1 lời dự báo sẽ có khả năng trúng cao nhất trong xã hội, rồi chạy quảng cáo FB, khoảng 100k lượt tiếp cận thì chỉ cần 10% chính xác sẽ là vào khoảng 10k người đúng, hoặc chỉ đơn giản 1% trúng thì cũng là 1k lượt trúng. Vâng bạn có thể thấy ko nhiều. Nhưng nếu chỉ 10k hay thậm chí 1k lượt trúng thì người đó đã có hàng trăm hàng ngàn tín đồ chạy theo rồi. Đó là xác suất khi một kết quả được nói ra cho cực nhiều người thì trong đó nhiều người sẽ chạy theo. Và thực sự họ chỉ mong như vậy, các bài bóc phốt tại chỗ sẽ bị xóa sau 0,001 giây. Thành ra, chả ai nhận ra cả. Họ chỉ dám nói đằng sau.
- Với những kẻ làm cúng thì hay kiểu, làm lễ nếu dc thì là thánh ban ơn, nếu xịt thì là nhiều nghiệp với cả lễ không đủ :v
- Chữa lành, linh hồn... chữa lành ... linh hồn... Chả liên quan gì đến tiên tri nhưng có rất nhiều các thím hơi tí lôi chữa lành với linh hồn cái khỉ gì đó ra để lòe mấy bạn ngây ngô quá đáng. Bản chất tiên tri chả có chữa lành với linh hồn cái mẹ gì hết. Nó đơn giản là dự đoán và hết, nó chả chữa cho ai. Lợi hay hại là tùy sự tư vấn và tùy tâm lý người nghe. Điều này hay bị nói ra bởi mấy thím ít chữ nhưng ảo tưởng sức mạnh thích tỏ ra nguy hiểm.
- Đôi lúc bạn là người thế này nhưng đôi lúc bạn cảm thấy thế khác, bạn là người như thế này nhưng thỉnh thoảng bạn cảm thấy như thế nọ: Cái này nói rất nhiều rồi, 99% tâm lý con người đều có cảm giác giống nhau khi đụng một sự việc nào đó. Trừ phi người đó tâm lý có vấn đề nặng, hoặc là một thiên tài điên, hoặc là một người thoát tục. Còn lại, ai cũng sẽ cảm thấy như ai hết và đôi lúc, ai cũng có những lúc cảm thấy như vậy. Cái này người ta gọi là forer effect hoặc barnum effect.
Và còn vô số chiêu trò khác mà không nhớ ra =))
Nếu bạn nghĩ ở đời ai làm thế thì hãy nghĩ lại đi. Với kẻ hay nói và hay ngoại giao, việc tung hỏa mù việc gì đó rất dễ. Tôi đã thử áp dụng cách nói chung chung và vài mẹo nhỏ với nhiều người bạn. Chẳng ai nhận ra tôi đang lòe họ. Họ cứ nghĩ tôi đang thấu hiểu họ =))
Tất nhiên tôi không lấy danh là người xem bói hay tiên tri. Tôi chỉ giả vờ như họ và tôi có cùng sở thích và tôi rất hiểu các trạng thái của họ. 99,99% đều bị lòe, và họ đều ngớ người ra khi tôi nói tôi vừa lòe họ xong =))
Thật đấy dễ lắm, và nếu tôi bị lòe như vậy có khi chính tôi còn chả nhận ra. Bởi ai mà chả muốn người khác nói về mình :v
- Lê Nhật Hoàng -