07/12/2023
📺SERIES: Đối mặt với quá nhiều deadlines, ULISers nên làm gì để bảo vệ sức khỏe?
[Chapter 2]
Cuộc sống bộn bề, deadlines dồn dập. Cậu cứ xử lý xong một việc lại kéo theo 2 việc nữa.
Cậu bực bội, bất lực, cảm thấy mọi thứ phức tạp, hỗn độn.
Cậu đã bao giờ tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể sống hạnh phúc giữa một mớ hỗn độn chưa ?
Cậu hãy hít thở thật sâu, khoảng chừng 10 giây. Và trong khoảng 10 giây đấy, thứ cậu quan tâm là hơi thở của cậu, và chỉ hơi thở mà thôi. Các mối lo của cậu, hãy coi nó như một người khách, chúng có thể đến và đi. Cậu luôn mở cửa tiếp đón chúng, cũng như mở cửa để chúng đi nếu chúng sẵn lòng.
[Hít thở]
…
…….
Chào các cậu! Những ULISers chăm chỉ!
Hy vọng với 10 giây vừa rồi, các cậu đã có một trải nghiệm bình an! Hy vọng 10 giây ngắn ngủi đấy đã có thể tiếp sức cho cậu, để cậu tiếp tục làm việc hiệu quả!
Quay trở lại câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể sống hạnh phúc giữa một mớ hỗn độn ?
Vậy người hạnh phúc nhất trên thế giới, có chân dung như thế nào ?
Chắc chắn không giống như tớ, một bạn hiện tại đang mặc một chiếc hoodie, búi tóc tròn, cặm cụi viết bài trên máy tính. Và chắc chắn cũng không phải như tác giả của quyển sách “Search Inside Yourself” - Chade-Meng Tan ! Vì ông cho rằng người đó trông giống như một người Pháp, đầu trọc, mặc áo choàng Tây Tạng, tên là Matthieu Ricard !.
Tác giả của quyển sách này là một kỹ sư. Ông làm việc tại Google, một nơi mà theo như mình biết, là tập hợp những siêu trí tuệ! (và tất nhiên là với rất nhiều deadlines…).
Cân bằng cuộc sống và công việc của mình là một chuyện, ông còn có hẳn một khóa học cùng tên: Tìm kiếm bên trong bạn, để giúp đỡ các nhân viên ở Google hạnh phúc hơn với công việc của mình, và từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Bài tập hít thở 10 giây mà các bạn vừa trải nghiệm xong, là một phần rất nhỏ của khóa học đó.
Vậy bằng một cách thần kỳ nào, những con người vốn đã rất tài giỏi trong công việc của mình tại Google, tại trở nên tài giỏi và hạnh phúc hơn nữa ? Câu trả lời nằm ở…không làm gì cả!
Hạnh phúc như một chế độ “default” của con người, mọi người đều có nó trong mình, chỉ là với hàng loạt các suy nghĩ chồng chéo lên nhau, những cảm xúc nổi bật chiếm ưu thế hơn, tựa như một dòng sông gợn sóng, chúng ta sẽ khó lòng mà thấy cái ở sâu bên trong. Nhưng khi bình tĩnh lại, tựa mặt hồ phẳng lặng, chúng ta sẽ nhìn thấu được mọi thứ. Đó là một trong những nội dung tốt lành mà Meng đã truyền tải cho hàng ngàn con người tại Google, và hàng triệu độc giả của quyển sách này!
Cậu không cần phải làm gì cả, hãy dành thời gian, thậm chí chỉ 10 giây thôi! Mỗi ngày, cậu hãy đảm bảo rằng mình có một hơi thở thật sâu, và đó là lúc cậu tập trung vào hơi thở và chỉ hơi thở mà thôi. Nếu chẳng may cậu bị xao nhãng, hãy nhẹ nhàng kéo sự chú ý vào hơi thở. Các suy nghĩ hay cảm xúc như những người khách quý, cậu mở cửa sẵn lòng đón tiếp chúng và mở cửa để chúng đi nếu chúng muốn.
Nếu cậu cảm thấy 10 giây vừa rồi đem lại cho bản thân những trải nghiệm quý giá, hãy tìm và đọc quyển sách này nhé! Vì thứ nó đem lại hơn những gì mình miêu tả trên này rất nhiều! Còn nếu cậu bận rộn, một lần nữa, hãy dành ra cho mình 10 giây mỗi ngày, và chỉ cần 10 giây thôi! Nếu cậu dành ra nhiều hơn, đó là phần thưởng của cậu!
[Hít thở]
…
…….
------------------------------------------------
Mọi góp ý xin vui lòng nhắn tin với page hoặc liên hệ qua e-mail để được giải đáp sớm nhất!
Email: UReviveHub4U@gmail.com
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN