Sống khỏe với UNG THƯ VÚ

Sống khỏe với UNG THƯ VÚ Chia sẻ về căn bệnh ung thư vú: thông tin chung, điều nên và không nên làm. Nơi gặp gỡ của HỘI PHỤ NỮ KIÊN CƯỜNG

U TUYẾN GIÁP BIẾN MẤT VỚI MỘT THÓI QUEN ĐƠN GIẢN HÀNG NGÀY 💪💪💪Thói quen mới được hình thành 3 tháng nay nhưng đã khiến k...
23/11/2017

U TUYẾN GIÁP BIẾN MẤT VỚI MỘT THÓI QUEN ĐƠN GIẢN HÀNG NGÀY 💪💪💪

Thói quen mới được hình thành 3 tháng nay nhưng đã khiến khối u tuyến giáp của cô Vũ Thị Ngọc (sống tại tập thể B14, ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) biến mất trong sự ngỡ ngàng của cô. 🎊🎊🎊

Trong một lần đưa 2 chị của mình đi khám bệnh, cô Ngọc vào khám tổng quát luôn vì bình thường cô rất hay bị khản tiếng và mất giọng. Không ngờ lại phát hiện ra tuyến giáp có khối u đa nhân, cô bàng hoàng chia sẻ: “Bác sĩ xem kết quả siêu âm của cô đều bảo 90% bị ung thư. Mổ cắt khối u rồi làm sinh thiết là có kết quả chính xác nhất”.

Vừa là trụ cột của cả gia đình, lại vừa là chỗ dựa tinh thần của cả nhà nên ngay lập tức cô xốc lại tinh thần, đồng thời chưa nói ngay với ai mà lặng lẽ sắp xếp hết công việc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể cô sẽ phải nghỉ 1 năm hoặc nhiều hơn để chữa bệnh: “Cô chuẩn bị hết, đứa nào tiếp quản công ty, đứa nào làm công việc gì, trang trại ai quản lý. Rồi cả việc gia đình cô cũng tính toán hết việc cho con dâu, con giai. Chỉ có mỗi chồng cô là không dám nói việc gì vì sợ ông ấy mất tinh thần bởi sức khoẻ của chú ấy không tốt” – Cô Ngọc bồi hồi kể lại.

May mắn thay, cuộc phẫu thuật cắt khối u đa nhân thành công và kết quả sinh thiết cho biết cô không bị ung thư, cả nhà cô vỡ hòa trong sung sướng! Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong 10 tháng, bởi tuyến giáp lại mọc thêm một khối u mới:“Bác sĩ nói: “Cái nhân này có mổ cũng không bao giờ hết nhân, nó sẽ mọc tiếp nhân khác chỉ là tần suất tái phát ở mỗi người là khác nhau””.

Cứ có khối u mới là phải mổ, nhưng mổ cũng không hết nhân và sẽ mọc lại cái khác! “Mổ là bỏ mẹ rồi! Nói thì nhẹ nhàng, nhưng mình rất sợ và cũng không biết phải mổ bao nhiêu lần thì khối u mới không mọc lại nữa?” – cô Ngọc tâm sự về nỗi lo của mình. Lần này, cô chưa đi mổ lấy khối u ngay, mà tìm xem có biện pháp nào “đỡ đau” hơn mà giúp cho khối u không tái phát nữa chứ dùng dao kéo thì không ổn.

Trước nay cô có nghe đến Nano Curcumin tốt cho người bị khối u và ung thư, nhưng vô tình biết đến Bảo Y cô mới hiểu Curcumin mới thực sự là thứ mình cần và công thức của Bảo Y khắc phục được nhược điểm của Curcumin giúp hoạt chất hấp thu được vào cơ thể mình số lượng tối đa và khiến nó trở nên ưu việt hơn. Cô bị thuyết phục và quyết định duy trì thói quen dùng Bảo Y ngày 2 lần, mỗi lần 1 – 2 viên trước khi ăn sáng và tối 30 phút.

Sau 3 tháng, cô đi kiểm tra lại thì khối u đã không còn. “Khi bác sĩ nói không còn khối u, việc đầu tiên là cô sướng đã, sướng một cách lặng lẽ! Rồi cô ngẫm lại cả quá trình xem có dùng gì không thì cô chỉ dùng mỗi Bảo Y. Cô đi cùng em gái nhưng cô không nói gì cả. Về nhà lôi hết bệnh án cũ ra nhìn đi nhìn lại từng dòng xem họ viết cái gì rồi so sánh xem có nhầm không. Lúc này cô mới dám khoe với mọi người trong sự sung sướng vỡ oà.” – Khuôn mặt cô vẫn nguyên sự vui mừng khi kể lại.

Cô nghĩ mình là một người rất may mắn bởi: “Uống Bảo Y chỉ là hú hoạ thôi. Không hề nghĩ là nó khỏi. Cô cứ dùng Bảo Y vì cô còn bị đau dạ dày nữa. Sau khi uống Bảo Y khoảng 15 phút sẽ thấy hơi nóng ruột, có cảm giác đói, qua khoảng đó thì bình thường. Sau 30 phút thì mới ăn” – Cô nhớ lại cảm giác của mình khi đó và bản thân cô còn nghiệm ra một biểu hiện dễ thấy của mình: “Cô bị nhân là hay khản tiếng, mất tiếng, nói liền tù tì 1 ngày là ngày hôm sau không nói năng gì được. Mổ xong ít bị khản tiếng nhưng khi tái phát khối u là khản tiếng trở lại. Từ sau khi uống Bảo Y giờ không bị làm sao, về quê nói ầm ầm cả ngày không bị mệt, không khản tiếng. Ợ chua với đau dạ dày là tiệt tiền tiên luôn đấy, trước cứ làm việc căng thẳng là đau.”

Cô chia sẻ sẽ tiếp tục thói quen dùng Bảo Y lâu dài để ngăn khối u hình thành. Đồng thời, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như đi bộ, tập yoga, không ngủ sau 10h30, thức dậy sớm. Chế độ ăn uống cũng được cô thực hiện rất khoa học: Ăn nhiều rau, ít thịt bò, ít nội tạng, không uống sữa và các loại chế phẩm từ sữa, chăm uống nước hoa quả như nước cam, nước dừa, …

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng cô Ngọc luôn duy trì cho mình được sức khoẻ dẻo dai, làm việc với tần suất cao, vẫn chăm lo tốt cho gia đình, con, cháu nhờ tinh thần lạc quan. Mừng cô đã chiến thắng bệnh tật và luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người quanh mình. 🎊🎊🎊

Cần thêm tư vấn hay thông tin gì bạn vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn (Miễn cước gọi) ☎️ 1800 1232 (trong giờ hành chính) để được dược sĩ tư vấn nhé.

Address

Thanh Xuân
Hanoi

Telephone

1800 1232

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sống khỏe với UNG THƯ VÚ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram