23/07/2025
Mình vừa kết thúc một chuyến xe grab thú vị cực kì luôn.
Bạn grab chở mình là một bạn nam sinh năm 2k6; là mới 19 tuổi thôi. Dưới đây mình sẽ để kiểu dạng hội thoại trò chuyện nha. Bạn ấy rất hay ho luôn á, khiến mình kiểu rất wow về các bạn trẻ bây giờ:
👱🏻♀️ là mình; 🧑🏻🚀 là bạn grab nhe.
👱🏻♀️ Em chạy grab lâu chưa?
🧑🏻🚀 Dạ em chạy được 1 năm rồi, em thay 4 cái áo grab rồi á chị, em mập lên nên áo nó bị rách 😂. Nhìn mặt em già vậy thôi chứ em mới 19 tuổi à.
👱🏻♀️ Em chạy grab cả ngày luôn hả?
🧑🏻🚀 Dạ hông chị, em còn đi học nữa, em tranh thủ rảnh thì chạy thôi. Nhìn em vậy thôi chứ sinh viên 1 tháng kiếm được 9 triệu á nha. Mỗi ngày em chạy 5 tiếng là được 300k rồi.
👱🏻♀️Ủa em đang học trường nào?
🧑🏻🚀 Dạ em học Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, ngành kế toán số
🧑🏻🚀 Em thấy chạy này vui, 1-2 tháng lại đi phượt 1 lần, em đi được 6 tỉnh thành rồi á.
👱🏻♀️ Thường em đi với bạn hay đi một mình
🧑🏻🚀 Em đi với bồ em, bồ em cũng khoái ngồi xe này đi phượt lắm. (Bản chạy xe tay côn Winner)
👱🏻♀️ Hai bạn quen mấy năm rồi
🧑🏻🚀 Dạ em quen 2 năm rồi, phải cùng quan điểm mới quen được. Em là rõ ràng: phải đi làm kiếm tiền, còn là người yêu thì tiền ai nấy xài, chừng nào là vợ tao thì m muốn lấy gì thì lấy. Còn thích thì cứ qua nhà em ăn uống thoải mái
👱🏻♀️ Chị thấy chạy grab vậy vui hơn làm phục vụ đồ các kiểu hen, được nói chuyện với nhiều người, đi đây đi đó
🧑🏻🚀 Dạ em làm nhà hàng phục vụ tiệc 2 năm rồi em mới đi chạy grab á chớ. Đứng tiệc từ sáng tới tối được có 300k, em chạy 5 tiếng là được 300k rồi.
Giờ em trai em em cũng xin cho nó đi làm luôn. Vừa làm vừa học.
Hồi đó em em tính nghỉ học, cái em nói nó ráng thi đậu cấp 3 đi, rồi anh Huy xin cho em đi làm thêm.
Cái xong em dạy nó học, cho nó đi học thêm, xong rồi từ đứa học ngu em em đậu vô trường giỏi nhất của quận luôn. Giờ lên cấp 3 là nó học giỏi luôn, toàn được học bổng của trường, mà cuối tuần vẫn đi làm thêm, mỗi tháng nó kiếm được 2tr4 á chị.
👱🏻♀️ Rồi em đi chạy grab vậy có ảnh hưởng việc học không, hay sắp xếp thời gian làm bài tập ntn?
🧑🏻🚀 Dạ trộm vía chị ơi, em được học bổng 3 năm nên học cũng nhẹ nhàng.
👱🏻♀️ Tui kiểu: ghê dị thằng em mình!!!
🧑🏻🚀 Dạ, em thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia được 900/1200 điểm; em có IELTS 7.5 nữa. Nên hồi đó em chọn trường này tại nó có học bổng, xong còn liên thông lên đại học Kinh Tế, rồi còn có liên kết nước ngoài để đi du học nữa, 3 năm nữa là em học xong em đi nè chị. Hồi đó điểm em đủ đậu ĐH Bách Khoa mà em không học á, tại bên đó không có học bổng.
Thường mấy bạn được 900 điểm thì sẽ chọn học đại học, chứ không chọn trường Cao Đẳng, vậy nên em chọn. Trường em học là trường cao đẳng tốt nhất về ngành kinh tế ở HCM rồi. Em vô trường em thành thủ khoa luôn. Mà bằng của trường em sau này ra làm đúng chuyên ngành cũng có giá trị hơn.
🥹 Tui kiểu wtf, em tính được vậy luôn hả. Ý là kiểu thường mọi người vẫn sẽ thích cái tiếng học đại học hơn á. Nhưng mà cậu bạn này thực tế vãi.
Tui bắt đầu thấy hay hay rồi nha, cái tui hỏi tiếp
👱🏻♀️ Ủa, mấy cái này em tìm hiểu từ trước rồi hả?
🧑🏻🚀 Dạ chị, em tìm hiểu từ năm em học lớp 11 hết rồi.
👱🏻♀️ Nhưng mà sao em định hướng cho bản thân rõ ràng vậy được, tại thường chị thấy mấy bạn tầm tuổi đó cũng vẫn còn mơ hồ.
🧑🏻🚀 Dạ chắc do em đi làm sớm nên em tiếp xúc nhiều á chị. Đợt em làm nhà hàng em toàn nói chuyện với quản lý với khách ở đó mấy anh giám đốc không à, em thích nói chuyện với mấy người giỏi hơn em. Học hỏi được nhiều thứ. Mấy anh đó chỉ rồi nói chuyện với em nên em về em tự tìm hiểu thêm.
👱🏻♀️ Vậy em thi lấy bằng IELTS hồi nào? Em có học luyện thi ở đâu không?
🧑🏻🚀 Dạ không chị ơi, em luyện bằng AI á. Em kêu nó cho em từ vựng mới, đưa em cấu trúc đề thi, xong em giải đề trên đó, giải xong em đưa nó chấm điểm sửa bài. Em tự học từ năm em lớp 10; lên giữa lớp 12 là em thi. Em thi được 7.5 mà em còn chưa chịu á chị, em vẫn muốn phải cao điểm hơn. Còn trước đó là em thi Đánh Giá năng lực á chị.
Đợt em học 12 cô giáo chủ nhiệm em dạy toán cho em học thêm bả không lấy tiền em luôn. Cổ thấy em đi làm cực quá. Cái cổ nói em ráng thi tốt nghiệm được 9 điểm toán đi, em nói em hứa với cô em sẽ làm được. Cái em thi 9.6 điểm; thua thủ khoa toàn quốc 0.2 thôi à.
Má tới đây t muốn khóc luôn rồi, tại xưa t học toán ngu lắm. Tới giờ vẫn ngu ạ. Tốt nghiệp thì 10 chứ thi đại học có 2,75 thôi làm đúng được bài đầu tiên là buông bút nằm ngủ. Tại có hiểu đề nó nói cái gì đâu 🥹.
Mình kiểu thằng nhóc này hay vãi ta. Xong mình hỏi tiếp.
👱🏻♀️ Vậy trường em là mốt liên thông đại học bên nước nào á?
🧑🏻🚀 Dạ bên Đức á chị.
👱🏻♀️ Vậy giờ em học tiếng Đức chưa?
🧑🏻🚀 Dạ em đang học á chị, em học online trên máy tính thôi à. Mình học đâu không quan trọng, quan trọng là tập trung. Em chạy xe vậy là 9h em phải có mặt ở nhà, tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi xong là 11h em vô học tới 12h. Sáng 6h dậy đi học trên trường tiếp. Mỗi ngày nó cứ trôi qua vậy thôi chị.
Bữa nào mà em chạy chưa đủ 300k mà tới 9h rồi em cũng tắt không chạy nữa, nay không chạy đủ mai mình chạy bù.
👱🏻♀️ Em vừa học vừa làm vậy Ba Mẹ có nói gì không?
🧑🏻🚀 Dạ không chị, Ba Mẹ em không nói được em 😂 Em cần gì em sẽ xin giúp, nhưng mà em cũng đi học rồi đi kiếm tiền chớ cũng không làm gì hư hỏng nên cũng không nói em được.
Hàng xóm em có mấy bạn bằng trạc trạc tuổi em, nó cứ bật nhạc xong ngồi chill chill, mấy lần em đi qua em kêu "Bye nha, tao đi trước đây"; cái nó hỏi em "Ủa mày đi đâu?".
Em nói "Tao đi về tương lại tươi sáng đây, bây ở lại nha 😂😂😂". Em chọc tụi nó hoài á, ba mẹ tụi nó la tụi nó hoài.
Hàng xóm em em không làm gì hết mà cũng thích em lắm. Chỉ biết em là thằng học giỏi biết kiếm tiền thôi. Họ đâu biết quá khứ của em.
Tui kiểu 👱🏻♀️ Quá khứ bây sao bây?
🧑🏻🚀 Dạ lớp 9 em học ngu lắm còn siêu quậy nữa, e đi quýnh lộn nữa á chị.
👱🏻♀️ Rồi động lực nào khiến em học giỏi vậy?
🧑🏻🚀 Dạ, em lên lớp 10 xong mấy thầy cô dạy hay, chuyên môn tốt hơn, nên em mới hiểu hơn. Hồi xưa em học ngu nên em ghét học lắm, chỉ muốn học qua loa rồi đi kiếm tiền thôi à, sau này lên lớp 10 biết cảm giác học giỏi rồi nên em thích học hơn, học nhiều hơn, cái em lại càng học giỏi hơn.
Với hồi lớp 9, em không đi học thêm nên mấy cô giảng trên lớp em không hiểu. Lên lớp 10 thì em cũng chỉ học thêm môn nào em giỏi rồi thôi. Tại vì môn nào mình giỏi rồi, đi học thêm thì Thầy Cô sẽ bổ sung kiến thức cho mình giỏi hơn nữa. Còn mấy môn khác e học tàng tàng thui à chị.
Đợt cô em nói em đi thi Olympic Toán, mà em không đi tại em không có đủ thời gian. Em còn đi kiếm tiền nữa (lúc đó là bạn đi làm phục vụ ở nhà hàng, làm từ lúc 16 tuổi --> 18 tuổi).
Mà em thấy làm gì cũng phải suy nghĩ tích cực thì mới làm được á chị. Mình tiêu cực là không làm nổi đâu.
👱🏻♀️ Chuyến xe này giá trị quá, cảm ơn emmm, lát chị tips thêm cho nha.
🧑🏻🚀 Trời thiệt hả chị, em đi với khách người Việt ít được tips lắm, khách nước ngoài thì đi 8k học tips 50k, mà kiểu khách nước ngoài đi ít người nói chuyện với họ, nên là em đi em bắt chuyện được họ cũng vui. Em thấy có tiếng anh cũng lợi thế ghê á chị.
Mà tới khúc này thì tui tới nhà rồi, nên là tui kêu ê cho chị số điện thoại, hôm nào chị mời cafe, cafe với cháu chị 😂. Còn mốt trước khi mày đi Đức thì con chị lúc đó lớp 4 rồi, mày ra nói chuyện với nó 1 bữa cho chị là được.
Nhỏ dạ dạ oke. Suốt chuyến xe ẻm trò chuyện rất vui vẻ và lễ phép. Mình nể mấy bạn trẻ hay ho vậy ghê. Lúc thêm số đt thì mình nhìn năng lượng cũng hiểu tại sao bạn ấy lại cá tính và thông minh vui vẻ vậy. Haha đúng như dự đoán luôn.
Tóm lại là một chuyến xe vui. Hôm trước mình về cũng gặp 1 chị grab từng là chủ của một xưởng may, chuyên may đồ cho mấy hãng local brand. Mà thiệt hôm đó về tới nhà 11h đêm nên chả còn hứng viết nữa. Hôm nay thì sớm sủa nên ghi lại để làm kỉ niệm.
Đúng là một chuyến xe học hỏi được rất nhiều điều.
Cảm ơn người em 👏🏻
Câu chuyện của một người trải nghiệm với nhân vật
theo dõi