07/12/2024
Sáng thứ 07 các bạn làm gì? Mình thì cuối tuần là thời gian dành cho bản thân và gia đình. Thứ 07 là một ngày kiểm điểm lại những gì còn thiếu xót, những gì còn chưa hoàn thiện để giúp chính mình tốt hơn so với ngày hôm qua.
Cuối tuần, ra một quán cafe mới lạ, thay đổi không gian và quang cảnh, trải nghiệm những nguồn năng lượng mới mẻ hơn, đọc một vài trang sách về Y, mỏi mắt rồi thì ngồi viết cái “tớt” này. Mọi kiến thức đều vô cùng rộng lớn, cái thứ mà ta hiểu biết thì nó lại quá bé nhỏ bởi vậy mà sự tích luỹ cần phải được cóp nhặt mỗi ngày.
Mình không làm video bởi mình muốn được viết cho các bạn vẫn còn đang giữ văn hoá đọc. Cái nét đẹp của người làm thủ công và cái tri thức của người giữ văn hoá đọc mỗi ngày nó là nền tảng vững bền nhất so với tất cả mọi nền tảng nào trong thời đại công nghệ phát triển như ngày nay. Bởi vậy, khi viết là một lần tự sửa cho bản thân, và truyền cảm hứng cho những ai còn theo dõi và đọc các bài Hạ Vân viết.
Nói đến số mệnh, có nhiều người họ rất tin, có người thì cho rằng bản thân có thể làm nên tất cả, có người thì thậm chí còn phản bác báng bổ. Đương nhiên không có phạm trù chân lý nào quyết định đúng sai, vì đó là nhận thức và lựa chọn của mỗi người. Với Hạ Vân, mình không chia sẻ quá nhiều về tâm linh, bởi đó là giới hạn nhận thức cá nhân thì không nên truyền bá tới xã hội. Nhưng ở góc nhìn khoa học về triết học, huyền học là những bộ môn có tính trừu tượng cao nhưng phản ánh được rõ nét về những quy luật của tự nhiên, của vũ trụ và của con người. Cho nên dùng kiến thức cổ nhân để lại, để viết những nội dung mang tính tích cực là động lực cho mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau nâng cao giá trị nhận thức, nâng cao giá trị sức khoẻ, giá trị tinh thần là điều mình vẫn luôn cố gắng duy trì mỗi ngày.
Có người hỏi vì sao Hạ Vân không tập trung đẩy mạnh thương hiệu, hướng tới nhiều người hơn, phục vụ đông đảo mọi người hơn, và có thu nhập lớn hơn. Thực tế là một con người, ai cũng có nhu cầu vật chất lớn, như bản thân Ming thì ước muốn trước đây và bây giờ luôn là sở hữu những chiếc đồng hồ chất, có chiếc xe Harley và một chiếc F150 để có thể tự mình trải nghiệm những mảnh đất mới lạ. Đương nhiên ước muốn của con người, ai trong chúng ta cũng đều có, có người sẽ nỗ lực làm mọi thứ, đánh đổi mọi cách để có được, còn với mình, thì mình lại hướng đến sự thanh thản nhẹ nhàng nhiều hơn là cố gắng có được cái ước muốn vật chất. Muốn thì muốn đấy, nhưng cứ để cái ước muốn đó làm nguồn động lực cho lao động, còn chân lý mà mình theo đuổi thì nó lại là sự bình yên, sống nhẹ nhàng, được làm việc mình thích, được khoẻ mạnh tận hưởng những giây phút tự do. Vậy chân lý của bạn là gì?
Mình luôn là người sống cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi, học hỏi và vui chơi, luyện tập và tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy làm việc cũng chỉ dừng ở mức đủ, thiếu việc thì chăm chỉ viết bài Hạ Vân để mọi người không quên mình, nhiều việc thì đành xin lỗi và từ chối khách mới để giữ gìn các mối quan hệ cũ (để có thể thấy mình không phải tuýp ham mới nới cũ - k*k). Cho nên anh chị em đã từng gắn bó với Hạ Vân nhiều năm, hãy luôn ghi nhớ Hạ Vân không chỉ ở trong tim và còn in sâu cả vào bộ não, vào trong nhận thức luôn nhé.
Minh học Y 02 năm nữa mới xong được giấy phép, nhưng đến đại vận 53 tuổi mới là đại vận hành Y của bản thân. Do vậy, từ nay đến lúc đó còn gần 20 năm nữa, tổng thời gian 25 năm để học hỏi & tích luỹ kiến thức Trung Y, 25 năm tích luỹ tài chính, 25 năm lo cho con cái lớn, để rồi hậu vận không còn lo toan vật chất, toàn tâm dành cho trị bệnh, chắc lúc đó là đủ sự uy tín rồi các bạn nhỉ ^^.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#明 #夏雲道館 #紫微醫道 #寶釧林