23/09/2017
Vào tháng 7 năm ngoái, trong 1 chuyến đi tìm hiểu một vùng đất để mở làng dưỡng sinh tại Lạc Thủy, Hòa Bình, mình tình cờ được vào thăm vườn hoa hồng của chị Hằng. Mình vô cùng ấn tượng khi được biết và tận mắt chứng kiến quy trình nuôi trồng và chăm sóc những gốc hoa hồng cổ. Mùi thơm ngây ngất của những cánh hoa, nó khác hẳn với hoa mua ở ngoài chợ. Được tận mắt chứng kiến quy trình chưng cất để tạo nên từng giọt nước hoa hồng tinh túy. Đơn sơ, tự nhiên , k có chất bảo quản. Mình trong lòng vô cùng sung sướng khi biết được rằng có loại nước hoa hồng tinh khiết lại an toàn ngay chính trên đất nước mình. Vậy mà bấy lâu nay mình phải xài đồ'' ngoại'' hạn sử dụng lên đến 3 năm, chả biết họ cho đủ thứ gì vào trong đó. Thế là từ đó mình tin dùng nước hoa hồng tự nhiên mang tên KAROSE. Đúng như là Karose- nước hoa hồng trồng và chưng cất theo phương pháp tự nhiên. Dùng thích mê luôn.
Nói thật từ khi bầu bé ỉn, mẹ Ỉn bỏ hết các loại mỹ phẩm kể cả mỹ phẩm tóc Mẹ Ỉn vẫn không ngừng tìm hiểu các sản phẩm tự nhiên, không hóa chất để phụ vụ khách hàng.
Bây giờ thì khách đã sẵn sàng thay đổi thói quyen dùng mỹ phẩm hóa chất sang mỹ phẩm tự nhiên chưa ạ? Chắc chắn chị em sẽ mê tít đấy ạ.