02/03/2026
Sinh viên năm 4 đi thi lâm sàng nội khoa gặp cô PGS.X, một trong những "sát thủ diệt sinh viên" của trường Y. Thi trên bệnh nhân, hỏi trên bệnh nhân, 7 điểm về chỗ.
Tiêu chuẩn chẩn đoán, các kiểu, đọc như sách. Mà sách đó, bài đó là chính cô viết luôn, cô bảo: Anh nói như sách, cho anh 7 điểm.
Câu nói cuối cùng của buổi thi còn nhớ được, đi theo bác sĩ Đức Anh mãi: "Mấy con số trong sách chỉ là con số "chết" 😌
Ấm ức là có. Nhưng bài học là rất nhiều!
Ngày nay, cận lâm sàng phát triển. Người ta thích data , yêu các con số, và trong ngành Y, trong ngón nghề của mình, "trước sinh" lại càng là nơi các con số lên ngôi! 😊
"Tình trạng này, có đến 80% các trường hợp sẽ chậm phát triển trí tuệ" => Nghĩa là gì??? Nghĩa là đây là một con số trong nghiên cứu hàng trăm em bé. Còn em bé của thai phụ hiện tại, với thiên kiến của bác sĩ khi đưa ra tư vấn, cháu dường như không có cơ hội sinh ra.
Thậm chí, còn rất nhiều kiểu tư vấn nghe rất "khoa học" với kiểu "trích dẫn" như cám lợn. Nhưng đa phần, bệnh nhân/khách hàng chẳng hiểu quái gì. "Nguy cơ cao" đồng nghĩa với chẩn đoán, thế là cho cái thai về miền cực lạc!
Hoặc, ví dụ mới nhất, ngồi khám cho mấy cuốc "trước mang thai/ trước kết hôn":
Kinhnguyệt đều như vắt chanh, nhưng lại vô cùng lo lắng vì AMH (tạm gọi là dự trữ buồng trứng) của em "hơi thấp". Muốn làm lại, bác sĩ Tồ đéochỉđịnh cho em làm. Vì bác bảo, xét nghiệm hết 800k, thuê homestay, 2 vợ chồng vào giãnhau cho nhanh.
Hoặc, 2 bạn trẻ, đặc biệt là mặt bạn nữ, mặt khó chịu đăm đăm như táo bón lâu năm, vì 1 trong 20 chỉ số tinh dịch của bạn trai thấp. Nhưng bác sĩ lại bảo, chẳng có gì nghiêm trọng. Mặt em mà không giãn nở ra, bạn trai đi chịch dạo, kiểu gì các em gái khác có chửa ngay. Mặt em còn trở nên khắm khụ hơn, vì quay vào ô mất lượt.
Ahhh, thời đại của những con số. Chúng ta buồn vì những con số. Kiếm được trăm triệu một tháng lại buồn vì bạn kiếm được 5 trăm! 😎😎😎