11/08/2021
Xin không nói tên của A ra đây, nhưng tôi vui vô cùng khi được đăng tấm ảnh này lên.
A mong muốn khỏi bênh với liệu trình 14 hộp thuôc.
Dùng xong 1 hộp A phản hồi mới cải thiện được 1/10 thôi, nhưng ăn ngon ngủ ngon khiến anh làm việc năng suất hơn hẳn những ngày bình thường.
Dùng hết 3 hộp, bác Tuấn gọi điện tái khám thì anh báo được 10-11 phút rồi, vợ A vui lắm, thế là bác Tuấn cười nói khoe với AE đồng nghiệp cả ngày.
Dùng đến hộp thứ 6 thì A khỏi hẳn, mỗi hiệp 20 phút trở ra, nhưng sáng dậy vẫn khỏe mạnh để thực hiện ước mơ sự nghiệp.
Xong 9 hộp A gọi điện lại bác Tuấn, mong muốn gửi thuôc lại về trung tâm, vì dịch bệnh ở VN khiến thuốc thang ngày càng khan hiếm, mà A thì bệnh tình cũng khỏi hẳn rồi, hết lòng khuyên A dùng hết liệu trình cho đảm bảo, nhưng A không nghe.
2 tuần sau, đây là thùng thuôc A gửi về trung tâm, gồm 5 hộp XDV, một chút bánh cùng tờ giấy cảm ơn, và một chút tiền mặt muốn nhờ trung tâm ủng hộ vào Quỹ Vắc-xin phòng Co-vid 19.
Những dòng trên được chuyên gia Tuấn (phó giám đốc chuyên môn của Trung tâm Xuân Dược Vương) ghi ghép lại trong hồ sơ của A. Xin được cảm ơn chuyên gia Tuấn vì đã mang lại sức khỏe cho các AE xa xứ, và cũng xin được biết ơn A vì tấm lòng thương quê hương của A, biết ơn thật nhiều!