14/08/2018
Hôm nay, tôi sẽ bàn về một trong những lý do chia tay tế nhị nhất, nhưng cũng thuộc top phổ biến nhất giữa các cặp đôi – “quai – ét – eo” (“YSL” hay trắng ra là "trên bảo dưới không nghe").
Các chị em thường mặc định rằng đàn ông chúng tôi luôn nghĩ và ham muốn nhiều hơn phụ nữ. Thế nhưng các chị không hề nghĩ, đối với chúng tôi, “chuyện ấy” đôi khi là một áp lực.
Có lẽ khi tạo ra Adam, Thượng Đế chỉ cần một kẻ làm vườn chăm chỉ, nên chẳng chăm chút nhiều cho cái “vật nhỏ” ở bên dưới của chàng. Thượng đế không ngờ rằng “vật nhỏ” kia giờ đây đã trở thành “của quý” của các bà và là “của nợ” của các ông.
Sau một ngày vật vã, xông pha giữa ngổn ngang công việc và cuộc sống, đêm về, toàn bộ bản lĩnh quý ông chỉ còn vừa bằng “một thằng em nhỏ”. Cao trào trong các cuộc trà dư tửu hậu không phải là anh đã leo lên được chiếc ghế nào ở công ty hay tri thức của anh đã chạm đến ngưỡng bác học nào, mà phải là kinh nghiệm trận mạc trên chiếc giường ngủ của vợ chồng anh!
Anh có thể khoe khoang với bất cứ ai trên đời rằng “gậy như ý” của anh dài hàng mươi cen-ti-mét, một lần lâm trận của anh phải tính bằng giờ… nhưng, anh không thể dối được hai người: Chính anh và người đầu ấp tay gối với anh. Đó là một thứ mặc cảm không dễ gì chia sẻ được, nó tỳ lên tự trọng của các quý ông, nó khoét mòn tình cảm của các lứa đôi.
Đàn ông chúng ta, vấp ngã có thể gượng dậy, sự nghiệp sụp đổ có thể gầy dựng lại, nhưng không thứ gì khiến chúng ta tự ti bằng việc không thể “đánh lửa” chiếc “bugi” của mình. Đó là cảm giác vô dụng thật sự.
Vậy nên, các chàng trai mới ngấp ngưỡng vào đời xin đừng vội tập tành sa đọa, sướng trước đấy nhưng họa sẽ đến sau. Còn quý ông nào nhỡ không may mắc chứng “trên bảo dưới không nghe” cũng đừng cam chịu ngậm bồ hòn, xã hội hiện đại, thuốc thang, thực phẩm chức năng thứ gì chẳng có, cứ theo hướng dẫn của bác sĩ mà dùng. Có như vậy thì bất kể ngoài 30, ngoài 50 hay ngoài 70 đi nữa, khi “địch” có bất ngờ gióng trống, ta cũng mạnh dạn mà “phất cờ”. Hãy nhớ, con tuấn mã kiệt xuất, không phải là con có thể đi nhanh nhất, mà là con có thể đi dai, đi xa nhất.