02/01/2017
Từ giấc mơ kì lạ đến
Bài thuốc chữa viêm đại tràng hiệu quả
Trong buổi hội thảo do Hội Đông y tỉnh Hải Dương vừa tổ chức, tôi khá ấn tượng trước vị nữ lương y trẻ tuổi mà tài năng - Người đã đề xướng kết hợp những vị thuốc mới trong bài thuốc chữa đại tràng - đó chính là lương y Nguyễn Thị Dung. Từ sự ngưỡng mộ của bản thân tôi quyết định tìm gặp vị lương y này.
Quê ở Hải Dương và hiện sinh hoạt trong Hội Đông y Hải Dương nhưng hiện chị Dung lại sinh sống tại Hà Nội. Sau nhiều lần hẹn chúng tôi được chị nhận lời gặp vào một chiều cuối tuần. Trong buổi trò chuyện, chị đã có nhiều chia sẻ chân tình về duyên - nghiệp với nghề.
Giấc mơ kì lạ
Lương y Nguyễn Thị Dung sinh ra và lớn lên trong dòng họ Nguyễn Văn có truyền thống nhiều đời làm nghề bốc thuốc nam ở Hải Dương. Ngay từ nhỏ, chị Dung đã sớm có niềm đam mê với các loại cây thuốc. Cả tuổi thơ của chị gắn liền bên những nong thuốc của gia đình, với những lần theo ông nội lên núi hái thuốc. Như có năng khiếu bẩm sinh, chị học mọi thứ rất nhanh, và có thể "chỉ mặt đặt tên" từng cây thuốc cũng như tác dụng dược liệu của nó.
Ông nội chị sinh được mình cha chị là trai, nhưng cha chị lại không theo nghiệp của gia đình và chỉ sinh được hai cô con gái. Chị gái của Dung đã lấy chồng ở xa vì vậy khi thấy chị Dung có đam mê với nghề y mọi tâm huyết truyền nghề của gia đình ông nội chị đều dành hết cho chị Dung. Tuy nhiên, cũng vì nghĩ mình chỉ là phận gái rồi sẽ lấy chồng, sinh con nên sẽ không thể là người nối nghiệp của dòng họ. . Vì thế, tốt nghiệp cấp 3 xong chị theo bạn bè lên Hà Nội học Đại học với chuyên ngành kế toán - một nghề không hề liên quan đến nghiệp của gia đình. Những bí quyết về y thuật ông nội truyền cho, chị coi như những hành trang mang bên mình phòng khi dùng đến trong cuộc sống gia đình sau này. Quyết định của chị cũng chính là điều trăn trở của ông nội cho đến tận khi ông nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa tìm được truyền nhân cho dòng họ.
Tưởng rằng cuộc sống rồi sẽ cứ trôi qua như vậy. Thế nhưng không hiểu sao từ ngày lên Hà Nội học chị Dung cứ đau ốm triền miên. Cũng chẳng phải bệnh nặng gì nhưng cứ khỏe được vài hôm là chị lại lăn ra ốm, sốt, mệt mỏi. Cho đến một ngày chị nằm mơ thấy ông nội hiện về nhắn nhủ chị phải trở về quê nối nghiệp bài thuốc gia truyền - bởi tổ tiên đã chọn chị , cho dù chị chỉ là phận nữ. Rồi mấy ngày sau đó chị Dung liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ chị thấy ông nội dẫn đi hái thuốc chữa bệnh đại tràng - căn bệnh mà chỉ duy nhất dòng họ Nguyễn Văn mới có thuốc bí truyền chữa dứt điểm . Sau giấc mơ, chị Dung choàng tỉnh giấc, nhưng chị vẫn tin ông nội chị hiện về là để truyền dạy cho chị phương thuốc bí truyền mà trước đây ông chưa kịp chỉ bảo. Sáng hôm sau ngay từ tờ mờ, chị ra bến xe bắt xe khách chuyến đầu tiên để về quê. Thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, chị quyết định mở cửa lại gian buồng mà ông nội chị vẫn dùng còn sống - Đó cũng chính là nơi ông dùng bốc thuốc và nghiên cứu y thuật. Lần giở những trang sách nhuốm màu thời gian, chị Dung sững sờ khi thấy những điều mình đọc đều xuất hiện trong giấc mơ của chị. Vậy là tổ tiên đã chọn chị để nối nghiệp? Chị chính là truyền nhân đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn Văn.
Chẳng thể chối bỏ được duyên nghiệp với nghề, chị Dung quyết định theo nghề của tổ tiên để cứu giúp những bệnh nhân nghèo. Từ đó chị không còn ốm vặt nữa, trong lòng thấy nhẹ nhõm như chị được trở về với chính mình vậy. Vẫn tiếp tục việc học trên Hà Nội, hàng tuần chị tranh thủ ngày nghỉ về quê bốc thuốc cho bệnh nhân và lên núi hái thuốc.
Vậy là từ khi quyết định theo nghề của dòng họ đến nay đã gần 15 năm nhưng mỗi khi nghĩ lại chị vẫn nghĩ đó như một định mệnh gắn với cuộc đời chị. Hiện nay do cây thuốc ngày càng khan hiếm, việc thu hái trên núi gặp khó khăn nên gia đình chị chuyển sang mở rộng diện tích để trồng cây thuốc vừa là cung cấp cho người bệnh vừa để bảo tồn các cây thuốc quý.
Kì bí bài thuốc chữa đại tràng
Chia sẻ về bài thuốc chữa đại tràng của dòng họ truyền lại lương y Nguyễn Thị Dung cho biết tất cả các vị thuốc trong bài thuốc này đều có tác dụng điều hòa chức năng các tạng phụ, giúp lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, mát tràng, bền thành mạch. Trong thang thuốc của theo phương thuốc của dòng họ Nguyễn Văn truyền lại có rất nhiều cây thuốc quý như thanh bì, địa du, đương quy, thăng ma... và đặc biệt là một loại cây thuốc quý mà chị Dung chỉ biết hình dáng nhưng không biết tên gọi là gì. Sau khi hái đủ các vị thuốc, thầy thuốc sẽ chặt nhỏ, phơi khô. Khi bốc thuốc cho bệnh nhân thì phải cân đối sao cho liều lượng phù hợp với thể trạng bệnh nhân. Thuốc được nghiền thành dạng bột ,bệnh nhân chỉ cần hòa với nước sôi uống làm 3 lần trong ngày . Thông thường bệnh nhân uống trong khoảng 20 ngày đầu sẽ thấy bắt đầu có tác dụng , tuy nhiên trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân phải kiêng một số thức ăn tanh và chua.
Đó là phương pháp gia truyền của dòng họ. Tuy nhiên hiện nay do đặc thù bệnh nhân thường bận rộn công việc, gia đình nên lương y Dung đã nghiên cứu và bào chế thuốc thành dạng bột và dạng cao dễ dàng sử dụng và không mất thời gian đun, sắc nữa - rất tiện dụng mang theo bên người kể cả lúc đi làm hay công tác xa. Đồng thời trong bài thuốc mới của mình, lương y Dung cũng bổ sung thêm một số vị thuốc đặc trị để bệnh không có điều kiện tái phát nữa.
Hàng ngàn người đã thoát khỏi căn bệnh đại tràng dai dẳng
Chúng tôi lần giở trong cuốn sổ ghi lại tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của những người đã khỏi bệnh, đọc sơ qua cũng thấy có tên vài trăm bệnh nhân. Chị Dung bảo rằng, đó chỉ là một trong số ít những người đã chữa khỏi." Tôi chỉ ghi lại những trường hợp ở xa, không có điều kiện đến lấy thuốc thì ghi lại để chuyển thuốc. Trên thực tế, số người chữa khỏi bệnh đã lên đến hàng ngàn người.
Thử liên hệ với một địa chỉ bệnh nhân mà lương y Nguyễn Thị Dung ghi lại là Bác Trịnh Thành Nam (46 tuổi - Nam Định), chúng tôi được bác chia sẻ : Cách đây ba năm bác bị đau bụng âm ỉ, đầy hơi, đi ngoài sống phân hàng tuần liền không khỏi. Tìm cách chữa trị theo những cách dân gian mọi người mách mà không khỏi, bác chuyển sang dùng thuốc Tây nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhất lại là hôm nào mà bác ăn đồ khác lạ hoay hải sản thì khổ sở cả ngày. Chữa trị nhiều nơi không khỏi, tình cờ có người giới địa chỉ của lương y Nguyễn Thị Dung trên Hà Nội, bác đã đến lấy thuốc uống và may mắn cho bác là sau bốn tháng dùng thuốc bác đã khỏi hẳn căn bệnh khó chịu này.
Quả thật có gặp lương y Nguyễn Thị Dung, được mắt thấy tai nghe mới thấy những gì người ta truyền tai nhau về tài chữa bệnh của chị quả không ngoa chút nào. Một lương y trẻ tuổi nhưng tận tâm với nghề, với bệnh nhân. Chia tay chị, chúng tôi thầm chúc chị ngày càng chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân hơn nữa, mang lại những nụ cười bình dị đến mỗi gia đình.