21/02/2024
PHẬT PHÁP THẬT NHIỆM MÀU > HƯỚNG DẪN NIỆM PHẬT > NGƯỜI BIẾT NIỆM PHẬT LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC ĐỨC LỚN TỪ TIỀN KIẾP >>>
Mình là người phát nguyện tu theo Phật làm đệ tử Phật A Di Đà, hàng ngày niệm Phật và gieo duyên Phật đến với mọi người.
Mình rất vui và ngạc nhiên cách đây khoảng mấy tháng tự nhiên giữa trán mình nổi lên một vết lõm, đến hỏi thầy thì thầy bảo mình đc Phật điểm THỌ KÝ và điểm NHÃN ( con mắt thứ 3) trên giữa trán xem trên ảnh.
Khi nào đủ Phúc Đức nhân duyên thì Mắt thứ 3 sẽ tự khai mở > Thật vi diệu và tuyệt vời > Phật pháp pháp luôn nhiệm màu.
Mình ko phải mang ra để khoe mà mắc tội tự mãn, chỉ muốn chia sẽ để mọi người biết và có lòng tin vào Phật > biết đến đạo Phật để có động lực tu tâm niệm Phật đc tốt hơn
Khi chúng ta mang thân xác người cuộc sống hoàn cảnh mỗi người một khác nhau > người thì giàu có sung sướng ăn ko hết của, người thì vất vả nghèo khổ làm ko ra, người thì mắc bệnh nhẹ người thì bệnh nặng, người thì mắc bệnh hiểm nghèo, câm điếc, tàng tật..vv..
Tất cả cũng là do Phúc Đức nghiệp nhân quả của từng người từ tiền kiếp trước tạo ra, người nào kiếp trước sống thiện tâm, biết tu tâm niệm Phật đến khi đầu thai làm người kiếp này sẽ đc hưởng Phúc đức (giàu sang phú quý) thọ mạng dài, ít bệnh tật, nếu có thì chỉ bệnh nhẹ.
Còn người kiếp trước ko biết tu tâm sống thiện để tạo phúc đức, làm những điều ác tạo nghiệp > thì kiếp này sẽ ko có Phúc để hưởng và phải chịu gánh nghiệp nghèo khổ, ăn mày, ăn xin bệnh tật ốm đau, tàng tật, chết trẻ, chết yểu..vv..
Đây gọi là nghiệp nhân quả do mình tạo ra từ tiền kiếp hoặc nghiệp do các cụ, ông bà trước đây làm những việc gì đó sai trái gây tạo nghiệp nên con cháu kiếp này phải gánh chịu nghiệp của các cụ để lại...
Vậy nên chúng ta phải chấp nhận thực tế và hài lòng với cuộc sống hiện tại dù ở hoàn cảnh nào cũng phải chấp nhận, ko nên than phận trách trời mà mang thêm tội.
Muốn biết nhân đời trước thì ta hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại.
Muốn biết nhân đời sau thì kiếp này ta phải sống thiện tâm, bỏ xấu làm thiện, ko nên tạo nghiệp, nên tu tâm niệm Phật thật nhiều để tạo phúc đức thì kiếp sau mới có phúc đức để hưởng và ko phải chịu khổ nữa...
Đừng bao giờ nghĩ chết là hết, chỉ có người phúc đức kém vô minh thì mới nghĩ như vậy > nghiệp nhân quả là có thật.
Đạo Phật là đạo trí tuệ từ bi và giác ngộ là đạo để chúng sinh tu tâm giải thoát khỏi đau khổ, phật pháp luôn nhiệm mầu.
Chỉ có Phật mới luôn cứu độ chúng sinh chỉ bằng cách duy nhất là niệm Phật > chỉ có niệm Phật thì Phật mới cứu độ đc cho.
Câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT > Là câu Hồng danh Phật hiệu, khi niệm đc câu này là niệm hết tất cả 10 phương chư Phật nên Phúc đức vô cùng to lớn.
Vậy nên tôi tha thiết mong mọi người hãy tin vào Phật và nên tìm hiểu về đạo Phật để tu tâm tu ý, bỏ xấu làm thiện, hàng ngày niệm Phật thật nhiều để khi đủ Phúc đức sẽ đc sinh lên cõi Thiên làm người Trời hưởng Phúc, giải thoát khỏi kiếp đau khổ của người cõi Trần > cõi Âm > Địa ngục > Súc sinh > Ngạ Quỷ...
HƯỚNG DẪN CÁCH NIỆM PHẬT
1 - Hàng ngày đi, đứng, nằm, ngồi niệm câu Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là niệm tất cả Thập phương chư Phật và tất cả các vị Phật. Niệm Phật là tu tại gia, niệm Phật càng nhiều thì phúc đức càng lớn.
Khi niệm Phật phải buông hết tất cả mọi việc xung quanh, chỉ tập chung tai lắng nghe câu Nam mô A di đà Phật, miệng niệm tai nghe rõ câu Nam mô A Di Đà Phật, niệm phát ra tiếng hay niệm thầm nghĩ trong đầu đều được.
Công Đức niệm Phật lớn nhất, thứ 2 đến công đức Trì chú, thứ 3 đến công đức tụ kinh.
Niệm Phật vừa ngắn gọn vừa dễ niệm công Đức lớn đầu tiên và niệm Phật bất cứ nơi nào, đi, đứng, nằm ngồi đều niệm được vì Phật ở trong tâm.
2 - Người niệm Phật cần tu tâm, tu ý, bỏ xấu làm thiện, sống thiện tâm và tin vào Phật, không đc tham cầu xin tiền của vật chất hay cầu thần thông.vv.. chỉ cầu xin sức khỏe bình an cho bản thân và gia đình. Cuối đời xả bỏ thân xác (khi chết) biết buông bỏ tất cả mọi thứ như: Tài sản nhà cửa, xe cộ, tiền của vật chất, vợ, chồng, con, cháu người thân..vv . Đừng chấp tâm vào những thứ đó để ko bị lưu luyến những thứ của cõi Trần nữa, nếu còn chấp tâm lưu luyến thương tiếc những thứ đó thì sẽ ko sinh lên cõi Thiên hoặc về cõi Phật đc và kiếp sau sẽ tái sinh trở lại làm người cõi Trần.
Mọi người nên nhớ tất cả những thứ của cõi Trần như vợ chồng, con cháu, tài sản, tiền của .vv.. ko phải là thứ thật của mình vĩnh viễn, tất cả chỉ là tạm thời (vì cõi trần là cõi tạm) > Khi chết ko mang đc thứ gì đi cả > chỉ duy nhất là linh hồn của mình mới vĩnh viễn thật là của mình mãi mãi ko bao giờ mất được.
Vậy nên khi chết thì linh hồn sẽ đi đâu về đâu.? đây mới là vấn đề cần quan tâm và phải biết trước để chuẩn bị.
Linh hồn sẽ đi về cõi nào là do Phúc đức, nghiệp nhân quả của từng người.
Sống thiện tạo phúc đức thì sinh về cõi lành như > sinh cõi Thiên làm người Trời hoặc về cõi Phật hưởng Phúc. Tạo nghiệp thì sinh về cõi ác đọa địa ngục, làm thân ngạ Quỷ, Súc sinh...đây là lính hồn đi theo phúc đức nghiệp nhân quả.
Người niệm Phật cần nhớ thật kĩ > cuối đời khi lúc lâm chung (chết) phải biết buông bỏ tất cả, lúc đó tâm chỉ nhớ nghĩ đến Phật và niệm Phật, nếu tâm hướng Phật muốn đi theo Phật thì Phật sẽ hiển linh đến đón linh hồn về cõi Phật, nếu ai có duyên với Bồ Tát thì niệm danh hiệu của Bồ Tát sẽ hiển linh đến đón.
Nếu chưa đủ phúc đức về cõi Phật thì cũng sẽ sinh lên cõi Thiên làm người trời hưởng Phúc và đc gặp trực tiếp Phật và Bồ tát giáo hóa rồi tu niệm Phật tiếp khi nào đủ Phúc thì sẽ về cõi Phật sau.
Sinh Thiên về cõi Phật hoặc cõi Trời đc hưởng Phúc an vui sung sướng ko phải đói khổ làm việc gian nan cực khổ như ở cõi Trần gian.
Con người chúng ta trước đây đều là các vị thần trên cõi Thiên, do chỉ mải hưởng thụ ham vui ko chịu lo tu nên khi hưởng hết Phúc bị rớt đọa xuống làm người cõi Trần, kém Phúc nữa làm người cõi Âm, kém Phúc nữa làm Súc sinh cầm thú, kém Phúc nữa thì làm Ngạ Quỷ...
Kể cả Ngọc Hoàng (vua trời) nếu lúc sống chỉ lo hưởng thụ phúc báu cõi Thiên ko lo tu tạo phúc, khi hưởng hết phúc đức cũng sẽ rớt xuống đọa làm người Trần, người Âm hoặc súc sinh..vv.. làm sai trái vẫn bị đoạ vào Địa Ngục như người thường.
Vậy nên chúng ta vẫn còn Phúc đức lắm mới đc làm thân người còn biết đến Phật pháp mà tu, còn nếu làm thân súc sinh thì làm gì biết đến Phật pháp mà tu và phải trả hết nghiệp làm thân súc sinh nhiều kiếp mới đc lên làm người, nếu gây ra tội thì phải bị đọa Địa Ngục tối tăm đói rét, hàng ngày bị đánh đập hành thân xác đau khổ tột cùng gấp trăm nghìn lần tù tội trên cõi Trần gian.
Khi hết bị đọa mới đc về với gia tiên dòng họ ở dưới cõi âm hoặc đầu thai làm súc sinh cầm thú..vv..Khi nào tu đủ Phúc mới đc sinh lên làm người Trần hay sinh cõi Thiên hoặc về cõi Phật..vv.. Sinh về cõi nào là do Phúc Đức của từng người.
Sau bài viết này mình mong rằng mọi người ai có duyên khi đọc đc bài viết này thì cố gắng về mà tu tâm niệm Phật thật nhiều để đủ phúc sinh Thiên hoặc về cõi Phật hưởng Phúc an vui mãi mãi nhé.
3- Người niệm Phật khi niệm Phật cần khấn nguyện > con xin được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và con xin nguyện sau này cuối đời khi rũ bỏ thân xác này, con xin Phật đón con về cõi Phật.
Con xin nguyện đem công Đức niệm phật hàng ngày hồi hướng cho các oan gia trái chủ của bản thân con và hồi hướng cho cụ, kị, ông, bà, cha, mẹ, cô, dì, thím, cậu mợ, chú bác, anh chị e. chồng, con .vv. hồi hướng cho người sống hay người đã chết hồi hướng cho ai thì tùy tâm mình và họ đều nhận đc công đức niệm Phật.
> Người bệnh nan y (ung thư) hoặc bệnh khác nói chung, nếu có niềm tin ở Phật thì hàng ngày thành tâm niệm Phật thật nhiều, Phật sẽ độ cho khi có phúc đức thì sẽ có cơ hội chuyển nghiệp giữ thành lành và tuổi thọ sẽ tăng thêm.
Ai có duyên muốn thỉnh quyển sách PHÁP TU NIỆM PHẬT > HƯỚNG DẪN CÁCH NIỆM PHẬT và BỨC ẢNH PHẬT về để tu niệm Phật mình sẽ gửi tặng cho miễn phí.
Liên hệ: ĐT/ Zalo: 0985 616 436 mình gửi tặng cho trên toàn quốc.
Ai muốn tìm hiểu về tâm linh cõi trời, cõi âm, cõi địa ngục, nghiệp nhân quả..vv. >>>
Gõ YouTube >> Thầy Tùng gọi hồn
Xen để biết và tìm hiểu về thế giới Tâm linh huyền bí > nghiệp nhân quả và tìm hiểu về đạo Phật để biết đến đạo Phật mà tu tâm, tích đức, bỏ xấu làm thiện để tránh tạo nghiệp
Thầy Tùng gọi hồn:
Đc: Số nhà 38 Ngõ đối điện cổng chợ Ngô Sỹ Liên, Đường Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Câch Văn Miếu Quốc Tử Giám 300m
Câch cổng sau ga tàu hỏa Hà Nội 300m
Gọi Hồn người mất sau 1 tiếng.
Vong nhập trực tiếp vào người nhà.
NAM MÔ A D ĐÀ PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ NA TA SE RA 🙏🙏🙏