18/06/2022
THUỐC QUÝ NGƯỜI DAO.
Là những loại cây gì ?
Nhìn vào đây, chỉ có trời mới biết.
Là những cây được cắt thành từng lát mỏng. Nhìn thì chẳng có gì gọi là thuốc. Khó có thể tin tưởng rằng nó lại chữa khỏi được bệnh xương khớp, với một người đã từng đứng giữa tuyệt lạnh làm việc đến hơn 20 năm như tôi.
Ấy vậy mà hiệu quả lại không thể ngờ.
Khi tôi bị đau, bác sĩ đã hướng dẫn các cách tập luyện, tôi buộc phải tập theo đến cả năm trời. Bác sĩ không cho bất kì một loại Medikament nào, ngoài vài vỉ thuốc Ibuprofen ( giảm đau) và dặn dò, lúc đau quá thì uống mỗi ngày 1 viên, nhưng chỉ đến 1 tuần.
Có bệnh thì vái tứ phương. Tôi đã sử dụng đến 6 tháng các loại thực phẩm chức năng về xương khớp có chứa các chất như Kolagen ( Rất tốt, như các quảng cáo về sản phẩm ), nhưng không hề thuyên giảm. Có thể do tuổi cao xương đã biến thành Vôi nên các loại thực phẩm chức năng không có tác dụng
Một nửa phần quan trọng bên phải, mà cụ thể là khớp xương hông và khớp xương háng bị đau liên tục. Hai xương này nằm ẩn bên trong, nên không thể xoa bóp và châm cứu. Cơn đau, cứng suốt gần 2 năm, vận động đi lại rất khó khăn. Chính vì sự vận động bị hạn chế, chân không trụ vững mà tôi đã lao xe đạp vào gốc cây. Hậu quả là hai chiếc răng cửa hàm trên bị lìa ra khỏi hàm... đầu gối chân trái bị trẹo khớp.
Chán chường, mà không ai có thể cứu giúp để chấm dứt nhưng cơn đau dài ngày lúc lên xuống cầu thang. Tôi đã phải nhiều lần cầu cứu bác sĩ. Qua vài lần chụp phim, các bác sĩ ở khoa chỉnh hình cũng chỉ khuyên là kiên trì tập luyện.
Tình cờ, khi xem trên FB tôi nhìn thấy trang: "Thịt lợn tiến sĩ, thuốc quý người Dao" của tiến sĩ Bàn Tuấn Năng. Bản thân tôi, đã từng làm việc tại Viện khoa học xã hội, nên không mấy tin tưởng đến tài năng của các tiến sĩ. Tiến sĩ bây giờ nhiều như sung, chẳng biết ai thật ai giả thì tin tưởng vào họ có khi là tự sát. Tuy nhiên, lâo tiến sĩ này có cái họ Bàn. (Người thứ hai mà tôi biết sau cụ Bàn Tài Đoàn). Đã Bàn thì không cần phải Bàn cãi gì nữa, thử liều một phen xem sao.
Từ vùng núi xa xôi ở phía bắc tổ quốc, Bàn Tuấn Năng đã đóng thùng và chuyển sang Berlin cho tôi, 3 gói cây đẽo cả vỏ. Thoạt nhìn không có cảm tình vì nó không hoành tráng như ý nghĩ của mình.
Mặc dù được lão tiến sĩ hướng dẫn cách ngâm rượu rất chú đáo. Ô kê, rượu thì vốn dĩ là bạn thân thiện hàng ngày của tôi. Mỗi ngày đều đặn 3 chén, thời gian đầu xương hông ngấm thuốc còn đau hơn khi chưa uống. Sự thất vọng với lão tiến sĩ này đã hiện rõ trong tôi, và tôi định bỏ, để quay về với Vodka và Wisky v.v...
Kiểu gì rồi cũng đến lúc phải ngồi xe lăn, tôi nghĩ vậy và thấy chán nản cho một nửa cơ thể của mình. Nhưng, chẳng lẽ lại bỏ đi 60€, tiền thuốc và 55€ tiền rượu. Vậy là tôi lại cố gắng nhắm mắt uống hết 5l ngâm lần thứ nhất (Thứ trong chai là 5l ngâm lần thứ 2).
Có phải thuốc tiên không nhỉ ?
Không, chỉ là mấy lát, cả cây lẫn vỏ và cũng chỉ là 60€, tính cả tiền cước phí mà Bàn Tuấn Năng gửi sang cho tôi.
Với khoa học ngày nay chỉ cần ghép những mảnh đẽo này lại, người ta có thể dựng lại một thân cây có đủ lá cành để nhận ra nó mà Người Dao không thể giữ mãi cho riêng mình, và bí mật về Thuốc quý người Dao có thể bị lộ. Đương nhiên là tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì họ là ân nhân đáng quý của tôi. Mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng đã hết đau và đi lại dễ dàng. Đạp xe trên từng cây số cũng yên tâm hơn. Hết 5l của lần rượu ngâm thứ hai, tôi tin mình sẽ hết bệnh.
Chưa cám ơn lão tiến sĩ, nhưng trân trọng phương thuốc quý của người Dao.
Lão là Bàn, nhưng không cần bàn nhiều, hãy cứ dùng đi, cây thuốc tự mọc lên ở rừng Việt Nam đấy, mời các bạn !
Berlin 02.6.2022 .