10/05/2024
|BẠO LỰC MẠNG ĐẰNG SAU NHỮNG LỜI “BÌNH PHẨM”, CUỘC TRANH LUẬN|.
Dường như ai trong chúng ta cũng đều có một khát khao được sống trong một xã hội tốt đẹp, nơi tội ác không thể nào có chỗ đứng và cái thiện luôn được lan tỏa. Trong thời đại mà chúng ta không cần truy cập mạng xã hội mà chính mạng xã hội đang truy cập vào đời sống chúng ta, có cách làm xã hội “tốt đẹp hơn’’ vô cùng đơn giản trong thế giới thiếu đi ranh giới rõ ràng giữa thực hư này. Với bàn phím và những cú click, mỗi chúng ta cầm trong tay cây trượng với công cụ là lời nói cùng những trò “troll”. Những người dùng mạng vô danh - người nắm trong tay thứ quyền lực ảo ấy - thì lại vung trượng vô tội vạ với niềm tin rằng nhờ họ, không có cái xấu xa nào có thể tồn tại. Có lẽ Paul Baran (người tạo ra mạng Internet) cũng không biết được đây là khởi đầu của BẠO LỰC MẠNG - CYBER BULLYING.
“NHÂN DANH CÔNG LÝ, HÃY LÀM NHỤC CHÚNG” (Đặng Hoàng Giang).
Bạo lực mạng được định nghĩa là một dạng của hành vi bắt nạt và mạt sát sử dụng phương tiện điện tử. Chúng như một loại virus, đi từ màn hình này đến màn hình khác, lan truyền với một tốc độ kinh khủng qua các dòng tít, tin drama nóng. Không hủy hoại cơ thể, nhưng chúng đào bới trong tâm hồn ta, khống chế ta, để ta trông đợi những cái like, sự tán đồng, và niềm vui hả hê khi cho rằng bản thân đã “thành công đóng góp cho xã hội”.
Hằng ngày, những cuộc bạo lực không quan tâm đến danh tính, không đoái hoài đến tính sát thương trong lời nói và những trò đùa “vui vẻ” vẫn xảy ra. Không ai có nhu cầu hay biết được đằng sau chiếc avatar đó là người như thế nào, cuộc đời họ ra sao, hay đã đóng góp được gì. Không ai có nhu cầu lắng nghe.
Ở đây, nạn nhân của các cuộc bạo lực mạng thường là những người được cho là có hành vi lệch chuẩn (theo chuẩn mực chung của xã hội), hay vi phạm giá trị đạo đức. Bất kể đó là ai, là học sinh hay giáo sư tiến sĩ, là food blogger hay nhà văn, là ca sĩ hay công nhân lao động. Một khi đã “sa cơ lỡ bước”, họ phải bị trừng phạt bởi những người dùng mạng khác!
Tác giả của cuốn sách “Thiện ác Smartphone” cho rằng bạo lực mạng chính là “cái ác mang tính phương tiện”. Một sự tàn nhẫn nhưng nhân danh một lý tưởng - rằng những câu bình luận, tranh luận sẽ có thể thay đổi đối phương hoặc thế giới. Những người tàn nhẫn vì mang lý tưởng này mà từ chối thấu hiểu nạn nhân, cũng như không muốn đặt mình vào vị trí, góc nhìn của họ.
Nói theo cách khác, qua bạo lực mạng, “cái ác” được phá hủy bằng một “cái ác” khác. Đây là một công cuộc “làm đẹp cho xã hội” diện rộng mà trong đó, mỗi chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân và cả kẻ bắt nạt.
HÌNH THỨC CỦA BẠO LỰC MẠNG?
Bạo lực trên mạng chủ yếu dùng những ngôn từ thù ghét theo cấp độ từ thấp đến cao. Ngôn từ có thể được chuyển hóa thành những nội dung hình ảnh gọi là meme hay video.
Các bình luận càng hài hước, meme càng bắt kịp xu hướng, thì càng được nhiều like và view. Đằng sau mỗi nút like, đều là những cá nhân hả hê và khoái trá. Các cuộc bạo lực mạng thường sẽ kéo dài theo độ “hot” của chủ đề.
Có thể là vài ngày, vài tuần, nhưng cũng có những nạn nhân vẫn phải hứng chịu bạo lực mạng đến hàng năm.
BẠO LỰC MẠNG ĐỂ LẠI GÌ?
Mỗi một “cuộc chiến” đẫm máu qua đi, ta không thể chắc liệu xã hội có tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn, mỗi người tham gia đều sẽ tổn thương sâu sắc.
Người ném đá và người hứng gạch đá. Một bên hả hê khi chứng kiến cái đau khổ của người khác, một bên bị tác động đến đời sống tinh thần cá nhân. Không có ít người vì bạo lực mạng, đã chọn đến cái chết để kết liễu chính mình.
Và người ném đá, lại một lần nữa cho rằng mình vô can.
Làm nhục người là một cách rất điệu để khiến người sinh ra đê tiện (Nam Cao).
Chúng ta tự đặt vào tay mình cây trượng quyền lực khi online. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn liệu có vung cây trượng đó xuống và phán quyết hay không. Cây trượng đó vốn dĩ vẫn có thể được dùng để chia sẻ và lan tỏa những điều tích cực, để lắng nghe và cho người làm sai một cơ hội để sửa đổi. Tất cả nằm ở sự lựa chọn của chúng ta.
Bạo lực mạng là một hành vi cần được ngăn chặn, cần tỉnh táo để không vội vàng đánh giá bề nổi của một tảng băng trôi mà quên đi phần chìm chúng ta không biết.
Bạn có thể bức xúc trước những cái xấu, nhưng đừng quên ta không vô can, vô cảm!
Nguồn : - Wikipedia (Cyber bullying)
- Thiện ác Smartphone (Đặng Hoàng Giang)
—----------------------------
Kết nối với chúng mình tại:
Email: htq215@gmail.com
Spotify - Apple Podcast - Google
Podcast: SCB - Stop Cyber Bullying