08/01/2026
Trước đây, tôi làm rất nhiều khách.
Giá khi đó mềm hơn,
nhưng chưa bao giờ là làm ẩu hay làm cho xong.
Ở mỗi giai đoạn,
tôi luôn làm chắc tay nhất trong giới hạn của công nghệ lúc đó.
Công nghệ cũ có giá trị của nó,
và ở thời điểm ấy, nó hoàn toàn phù hợp.
Chỉ là, thời gian thay đổi.
Công nghệ mới ngày càng cao cấp hơn,
đẹp hơn, tinh tế hơn
và cho kết quả lâu dài hơn rất nhiều.
Và khi công nghệ đã khác,
tư duy làm nghề không thể giữ nguyên.
Bây giờ, tôi không chọn làm đại trà nữa.
Không phải vì không làm được nhiều,
mà vì những công nghệ cao cấp
đòi hỏi sự chọn lọc,
đòi hỏi trách nhiệm
và không thể đi kèm với mức giá “cho tất cả mọi người”.
Tôi chấp nhận ít khách hơn.
Đổi lại là những người phụ nữ
hiểu giá trị của sự an tâm,
hiểu rằng làm đẹp cao cấp
luôn đi cùng sự tinh tế và thời gian.
⸻
Làm đẹp ở đẳng cấp cao hơn,
không phải thích thì thu-mà vì đã đủ trải nghiệm để khách đến ưng hoàn toàn🥰🥰🥰