20/04/2025
Con từng rất yêu mái tóc dài của mình, coi đó là nét đẹp của con gái, nâng niu, chăm chút như một phần không thể thiếu. Vậy mà cô con gái lớp 5 của tôi đã sẵn sàng cắt đi mái tóc ấy để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư.
Là bác sĩ ung bướu, tôi hiểu rõ món quà ấy ý nghĩa thế nào với những người đang chống chọi bệnh tật. Nhưng hơn tất cả, điều khiến tôi xúc động là cách con chọn sẻ chia.
Tôi không mong con phải giỏi giang hay thành đạt hơn người. Tôi chỉ mong con lớn lên làm người tử tế, sống biết yêu thương và trở thành người có ích cho xã hội.
Và con đã bắt đầu điều đó – bằng một hành động nhỏ nhưng mang theo rất nhiều hy vọng.
P/s: Một ngày đáng ra được nghỉ thì lại mệt vì phải mổ cấp cứu. Thế nhưng khi tôi trở về nhà, nhìn thấy các con, mọi mệt mỏi lại tan biến! Yêu thương thật nhiều!❤️❤️❤️
Thong Pham Phương Thân