09/04/2019
Phải chăng chúng ta đã quá sợ hãi. Nên không dám làm một điều gì đến cùng.
Con người bây giờ, thực sự lắm nỗi sợ. Sợ già, sợ chết, sợ không ai tôn trọng, sợ người đời dèm pha...
Có quá nhiều nỗi sợ khiến chúng ta chỉ nghĩ đến an toàn. Làm gì cũng muốn an toàn. Cơ hội đến nhiều khi không dám đón nhận, chỉ vì nó có quá nhiều rủi ro.
Tất nhiên, biết cân nhắc đúng sai phải trái là điều rất tốt. Biết làm sao để mình có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng rất tốt.
Thế nhưng, khi đã làm tất cả những điều có thể. Khi chúng ta đã biết nghĩ thiện, làm điều thiện. Đừng quá lo lắng về an toàn nữa. Tất cả đều là nhân quả. Nếu có điều gì xảy ra, đó là nhân duyên từ trước, có cố tránh cũng tránh không được.
Tín Phật là một điều rất cần thiết nếu bạn muốn đi được xa. Một trong những tâm không lành đó là tâm nghi. Khi nghi hoặc, bạn sẽ không thể làm hết mình mà chỉ biết đòi hỏi kết quả. Có niềm tin thật vững chắc. Làm thật tốt những gì thấy cần phải làm.
Kết quả, chắc chắn sẽ đến. Bạn đừng đòi hỏi sự an toàn vội. Miễn không hại mình hại người, thấy mục tiêu trước mắt thì nhất định làm đến cùng.
Có thế, mới thấy không uổng một kiếp làm người.