23/12/2025
🌻🌻🌻 Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ dân tộc Dao, chẩn đoán ung thư cổ tử cung, chồng mất sức lao động
---
BVK - Sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi nghèo thuộc tỉnh Tuyên Quang, gia cảnh của chị Chương Thị Nhàu, sinh năm 1990 (người dân tộc Dao) thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương. Gia cảnh nhà chị Nhàu vốn đã nghèo khổ, nay chị lại phát hiện bệnh hiểm nghèo, thêm gánh nặng khi người chồng bị tai nạn dẫn đến mất sức lao động trong khi còn hai con nhỏ đang học tiểu học và mẫu giáo.
Nhớ lại ngày đầu có biểu hiện bệnh là tháng 5/2025, chị Nhàu thấy đau bụng, đau lưng, tiểu rắt tưởng rằng chỉ là những cơn đau thông thường nên chị lần nữa chưa vội đi khám. Cho đến khi cơn đau đã không thuyên giảm chị mới đi các bệnh viện để thăm khám. Tháng 11 năm 2025, chị Nhàu thấy đau và ra máu âm đạo nhiều nên đi khám, được chuyển Bệnh viện K tiếp nhận và điều trị ung thư cổ tử cung.
Suy sụp hoàn toàn trước kết quả khám với chẩn đoán bệnh hiểm nghèo là bao nỗi lo sợ của người vợ, người mẹ. Chị thương xót hai đứa trẻ còn quá nhỏ nếu thiếu vắng hơi mẹ, sợ bản thân không đủ sức gắng gượng cùng chồng, sợ không có kinh phí điều trị, nuôi con, sợ nhất là không vượt qua hai chữ “ung thư”... Được các bác sỹ giải thích và động viên, chị Nhàu cố gắng tuân thủ phác đồ của bác sỹ đưa ra. Chị đã được thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu, với kết luận ung thư cổ tử cung T4aN2M0 chị được chuyển về Khoa Nội 6 để điều trị.
Đến nay bệnh nhân Nhàu đã được truyền 02 tuần hóa chất. Phác đồ điều trị bao gồm truyền hóa chất induction Pacli-Carbo 6 tuần, sau đó sẽ tiến hành hóa xạ trị đồng thời 5 tuần và cuối cùng sẽ là xạ áp sát. Tâm sự với chúng tôi, chị Nhàu cho biết:”Hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn. Năm 2024, do thuộc diện hộ nghèo, thấy gia đình khó khăn quá nên địa phương đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà, nhưng cũng không đủ nên sau đó tôi phải vay thêm ngân hàng 100 triệu để làm cái nhà nhỏ có chỗ đi ra đi vào. Ngay sau khi xây nhà xong, tôi phát hiện bị bệnh, bệnh tình đã khiến cuộc sống cả gia đình đảo lộn hoàn toàn. Hiện nay, tôi thường xuyên phải đến Bện viện K điều trị, chồng thì mất sức lao động nên thu nhập hàng tháng để sinh sống và nuôi con gần như không có, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Gia đình chỉ có nguồn thu nhập chủ yếu qua làm nông nghiêp, mỗi tháng nếu khỏe mạnh, hai vợ chồng chăm chỉ cấy cày cũng chỉ tạm đủ ăn, hiện vợ chồng tôi phải nuôi 2 con còn nhỏ, con lớn đang mới học lớp 5, con thứ hai mới được 5 tuồi với bao khoản phải đóng góp, chi trả. Đến nay phải gánh thêm chi phí chữa bệnh, tôi rất tuyệt vọng không biết quá trình điều trị phía trước sẽ ra sao khi mà bây giờ, ngay cả tiền ăn hàng ngày của hai vợ chồng và 2 con nhỏ cũng đã cạn kiệt….”.
Hoàn cảnh chị Nhàu rất xót xa, bệnh viện K mong muốn có thêm sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân,các nhà hảo tâm giành cho trường hợp chị Chương Thị Nhàu.
🌻 Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản của chị Chương Thị Nhàu: 102875916454 Ngân hàng Vietinbank.
🌻 Điện thoại của chị Chương Thị Nhàu: 0378483302.
🌻 Địa chỉ: thôn Lâm - xã Bằng Hành - tỉnh Tuyên Quang.
Trân trọng cảm ơn!