09/04/2025
Viết cho con....
2 Cô Công Chúa Của Mẹ !
Gần 3 năm trước mẹ bầu, vui mừng và mẹ khoe với tất cả mọi người.
Rồi vì áp lực truyền thông cuối cùng không giữ được.
Ngày Mẹ công bố mất em có những người không ưa họ lấy cây chuyện đó ra hả hê và nói những lời mà mãi mãi mẹ không thể quên.
Và sau đó là những tháng ngày hối hận vì mẹ có thể thành công trên thương trường nhưng cuối cùng không bảo vệ được chính con của mình.
Đó là câu chuyện có lẽ đi theo suốt cuộc đời mẹ không thể quên.
Họ mang câu chuyện các con ra đàm tếu suốt gần 2 năm.
Cương vị 1 người mẹ vừa mất con vừa chịu sự tổn thương, Mẹ đau lắm.
Gần 3 năm qua đi, giờ 2 em ngoan, khoẻ mạnh trong vòng tay mẹ mới An tâm dám nói ra.
Vì sâu thẳm Mẹ chỉ muốn giữ sự bình an cho các con Tuyệt đối.
Thất bại về tiền bạc, danh dự.... tất cả không đau bằng mất con.
Ngày hôm nay đăng thông báo có con thấy mọi người chúc mừng nhiều Mẹ cũng vui lắm.
Nhưng nỗi đau năm ấy vẫn chưa nguôi ....
Mẹ bị ám ảnh....
Mẹ sợ cảm giác ấy....
Giờ có 2 đứa Mẹ sẽ dành toàn thời gian chăm sóc, bảo vệ, yêu thương 2 đứa và Anh Chị các con.
Bù đắp cho những năm tháng thanh xuân mẹ dành hết cho thương trường.
Để các con thiệt thòi.
Cơm áo gạo tiền đủ rồi.
Về bên con là bình yên nhất.
Hàng ngày tắm cho con, nghe tiếng con oe oe đòi sữa.
2 chị em thi nhau đánh rắm pủm pủm suốt ngày 🤭
Mẹ tự tay mua đồ cho con, giặt từng bộ quần áo bé xíu...
Mẹ tìm thấy bình yên ở đó.
Rồi ngủ mơ gì không biết 2 đứa cười xong lại mếu....
2 Đứa dễ thương lắm.
Mẹ ôm 2 đứa ngủ, mẹ gối tay cho chị Kẹo ngủ.
Em bột thích nằm 1 mình nhưng chị kẹo thích ôm.
Hít hà mùi thơm 2 đứa thấy đời bình yên lắm.
Mẹ sống chậm lại và 2 đứa làm cho mẹ có thời gian dành cho bản thân hơn.
Yêu thương bản thân hơn....
Yêu lắm, thơm lắm, thích lắm.....
Muốn cắn, muốn thơm, muốn hít hà cả ngày thôi....
Dành hết thời gian cho 2 đứa luôn 😘
Yêu 2 đứa luôn 😍
Hít hà 2 đứa cả ngày luôn 🤭
Mẹ cháu lại ẩn tiếp đây.
Biết ơn từng lời chúc tốt lành của các Bác.
Mẹ con cháu đang say trong bỉm sữa.
Mẹ con cháu qua Mông Cổ cùng cháu ngắm thảo nguyên xanh miên man và hương gió thơm mát đây.
Mông cổ nắng ấm rồi.
Hết tuyết rồi.....
Thích lắm ấy, yêu lắm ấy 2 con Vịt 🤭 ❤️🍀❤️🍀💕💕💕
Nghĩ vừa buồn cười vừa vui.
Thực ra mục tiêu của mẹ cháu là con trai đấy.
Mẹ cháu chọc trứng 5 lần rồi nhưng toàn gái nên mẹ cháu nghĩ trai gái đẻ hết 😍
Thế là 2 công chúa ra đời.
Mẹ cháu đi pha sữa tiếp đây 😍
Chúc tất cả các bác đã đọc stt này thật nhiều sức khoẻ và may mắn nhé ❤️