23/10/2019
DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐÃ, ĐANG ĐAU KHỔ VÌ MẤT NGƯỜI YÊU!)
Người thương!
Nếu một ai đó chết vì người yêu phụ bạc thì họ chết vì cái thấy sai lầm rồi tự giết chính mình chứ không phải chết vì thiếu một ai đó. Trước khi người đó đến, mình vẫn sống bình an và vui vẻ thì bây giờ khi không còn người đó bên cạnh, mình cũng sẽ có thể sống hạnh phúc như thường.
Tình thương không phải do ai đó mang đến cho mình mà tình thương vốn có sẵn trong con người của mỗi chúng ta, người mình thương chỉ là một nhân duyên giúp cho tình thương trong tâm mình có cơ hội được biểu hiện. Dù người kia có đến hay không thì tình thương của mình vẫn sẽ biểu hiện với một nhân khác, duyên khác, một người nào khác.
Lúc thất tình, bạn có thể sẽ đau khổ, tuyệt vọng sầu thảm lắm nhưng một khi tình thương mới bắt đầu biểu hiện với một nhân duyên mới thì nhân duyên cũ, người thương cũ sẽ trở nên nhạt nhoà, có lắm lúc ta lại tự ngờ vực với bản thân rằng tại sao ngày xưa mình có thể thương được người như thế. Thế mới nói, vạn vật đều vô thường, tình cảm của con người là thứ vô thường nhanh hơn những thứ vô thường khác!
Nếu bạn đang đau khổ tuyệt vọng vì tình cảm mất đi, bạn có quyền buồn, có quyền tiếc cho những gì tươi đẹp đã mất nhưng bạn không được quyền ngược đãi bản thân và giam nhốt mình trong đau khổ, khóc than những ký ức quá khứ. Đó là những tri giác sai lầm! Ta nghĩ tình cảm này là vĩnh cửu, chân thật, là hạnh phúc dài lâu nhưng sự thật là rất khác, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu bền. Thực tại và ý niệm cách xa nhau lắm nên đừng vội tin vào những suy nghĩ, cảm xúc, tâm hành, cái thấy của mình. Buông bỏ lúc đầu dường như rất khó nhưng một khi buông bỏ được thì hạnh phúc có mặt tức thì!
Không có gì đáng phải sợ hãi hết, dù là mất mát hay khổ đau! Mọi thứ sẽ qua thôi vì tình thương và sự bình an vẫn có mặt trong bạn tự bao giờ!