Cùng Dương tu tập-Cùng Dương chữa lành

Cùng Dương tu tập-Cùng Dương chữa lành Sản phẩm tốt cho sức khỏe, hiệu quả và an toàn cho việc làm đẹp. Nguồn gốc 100% tự nhiên. Sản phẩm Thật và Lành nhất thị trường Việt ���

Xin chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp gia hộ cho con dù có làm được việc thiện lành nào cũng luôn giữ được tâm khiêm hạ, không kiêu mạn, tự cao, cho con luôn thấy được lỗi mình, không nói lỗi người khác, cho con luôn hoan hỷ và không đố kị, ganh ghét ...🙇🏻‍♀️

- Sư Phụ ơi ! Con bị người ta nói xấu.- Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.- Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ v...
12/12/2025

- Sư Phụ ơi ! Con bị người ta nói xấu.
- Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.
- Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.
- Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.
- Con mới là người đáng thương chứ Sư Phụ?
- Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.
- Dạ, con hiểu rồi Sư Phụ, lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét. A DI ĐÀ PHẬT. Con xin tri ân Sư Phụ.

P/s: Trong cuộc sống có lúc vui có khi buồn, có người thương cũng có người ghét, có việc vừa lòng có việc không xứng ý...tất cả đều có nhân duyên của nó.
Đừng than trời trách đất, hay than thân trách phận. Khi duyên đến hãy đón nhận một cách an nhiên, rồi tận hưởng chúng như một món ăn để nuôi dưỡng thân tâm.
Tại sao không phải ai khác mà chính là tôi? Vui vẻ chấp nhận và tự nhủ với bản thân hãy thử tôi nửa đi, để tôi có cơ hội tận hưởng nỗi khổ niềm đau, rèn luyện ý chí kiên cường, sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh chông g*i trong cuộc sống tìm lại chính mình !!

💚🪷Đạo Phật Vô Thượng

09/12/2025

Nam Mô A Di Đà Phật🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Niệm Lành Ngày RằmRằm tháng mười sáng tỏ ánh từ quang,Không sát sanh, lòng thiện được vun tràn.Buông hận nghiệp, nhẹ như...
03/12/2025

Niệm Lành Ngày Rằm

Rằm tháng mười sáng tỏ ánh từ quang,
Không sát sanh, lòng thiện được vun tràn.
Buông hận nghiệp, nhẹ như mây cuối ngõ,
Giữ tâm lành, phúc hóa tựa như sen.

Nhân quả đó hãy nhớ đường Phật chỉ,
Phát tâm từ lan tỏ trong ngày này.
Một niệm thiện, Phật gia trì soi lối,
Độ an nhiên, thảnh thơi bước nhẹ nhàng.

2026 sẽ là một năm lặng nhưng rất sâu. Một năm mà thế giới đổi nhanh, còn ai giữ được nội tâm vững thì mới thật sự an. Đ...
03/12/2025

2026 sẽ là một năm lặng nhưng rất sâu. Một năm mà thế giới đổi nhanh, còn ai giữ được nội tâm vững thì mới thật sự an.

Đây không phải năm để chạy theo may mắn, mà là năm để giữ phước, giữ tâm và sống thiện.

Hãy sống đơn giản hơn – để lòng bớt rối. Sống tiết kiệm – để phân biệt rõ mình “cần” gì chứ không chạy theo điều “muốn”. Sống chân thật – để cuộc đời không phải kéo ta dừng lại bằng những bài học không mong muốn.

Sống kỷ luật – để tâm không bị cảm xúc dẫn đi lạc đường. 2026 không còn chỗ cho khoe khoang, phô trương hay tìm đường tắt. Những thứ cầu may, lộc lá dễ dãi, tâm linh mơ hồ… càng tìm càng lạc.

Chỉ những gì xuất phát từ lòng thiện và sự sáng bên trong mới bền. Một lời tử tế, một việc thiện âm thầm, một trái tim không oán hận – đó mới là “phước” thật. Không ai cướp được, không lũ cuốn, không biến mất khi đời đổi chiều.

Ai tạo phước – đi qua năm này nhẹ. Ai cạn phước – đứng đâu cũng thấy bất an.

2026 không đòi hỏi ta phải mạnh hơn ai, chỉ cần đúng với mình. Đơn giản – hiền lành – biết đủ – giữ tâm sáng – và sống thiện từng ngày.

Vì chỉ một điều chắc chắn: Ai có phước – người đó an.

St.

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO CỦA MÌNH 🙏🙏Ông bà ta có câu: "Phước bất tận thâu, Lộc bất tận hưởng." Nghĩa là: Khi được phước,...
03/12/2025

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO CỦA MÌNH 🙏🙏

Ông bà ta có câu: "Phước bất tận thâu, Lộc bất tận hưởng." Nghĩa là: Khi được phước, được lộc đừng bao giờ hưởng hết một mình, mà nên san sẻ và phải tích phước và tiết kiệm phước!

Ví dụ: Một doanh nhân mỗi tháng kiếm được hai tỷ đồng.Thế nhưng vẫn cảm thấy không vừa ý.Người ấy muốn mỗi tháng phải kiếm được bốn tỷ đồng.
Thế là bắt đầu đầu tư tràn lan, kết quả bị phá sản, người doanh nhân này đã sử dụng vượt quá phước báo của bản thân mà không biết san sẽ và tích thêm phước mới.

- Mỗi người chúng ta có mỗi phước báo khác nhau.Tất cả đều do những việc thiện lành trong quá khứ tích tụ lại mà thành.Do đó, chúng ta cần cẩn trọng trong cách hành xử.
- Cần phải nhận ra giới hạn phước báo của bản thân để không khởi lên những mong muốn vượt quá khả năng, để không tự làm cho mình bị tổn phước.

Tôi có quen một thầy xem tướng số rất nổi tiếng. Thầy nói với tôi, trong mấy chục năm xem số cho người, phàm những ai giàu sớm thì thường chết sớm hoặc cuối đời không đâu vào đâu cả.
Khi đó tôi không hiểu vì sao, hỏi thầy, thầy cười bảo: "Trẻ nó sướng, cái gì trên đời nó cũng hưởng hết rồi mà không tạo ra được phước mới, còn gì nữa mà không chết sớm hay khổ cực cuối đời."

Sau này tôi mới nghiệm ra, quả vậy, đàn ông có tiền thì thường sa đọa, nhất là những người trẻ.Vì có tiền trong tay khi còn trẻ, đàn ông thường tìm đến rượu và gái.Tuyệt đối không nằm ngoài hai thứ này, chúng nó luôn đi cùng với nhau, gái rượu rượu gái, 1 đôi bạn thân. Rượu và gái không chỉ cướp đi sức khỏe mà nó còn cướp đi cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp đang thăng tiến.

Có người sinh ra trong nhung lụa, có người mở mắt đã là ăn xin, khi sinh ra con người chẳng thể chọn được. Đó là phước báo.
- Phước báo có tuần hoàn, có tăng trưởng và có hết tận. Vậy làm thế nào để phước báo được tăng trưởng.

Bill Gates biết làm từ thiện ngay khi kiếm được những đồng đô la đầu tiên từ phần mềm.Khi tài sản chưa là gì so với giới tỷ phú Mỹ, Bill đã nổi tiếng với việc làm từ thiện chuyên cần, không dùng đồ sa sỉ và tiệc tùng nhậu nhẹt.Đến nay tài sản của Bill tăng dần từ vài tỷ lên đến hơn cả 100 tỷ USD, không một ai vượt qua được Bill trong suốt vài thập kỷ qua.Và ông vẫn tiếp tục làm từ thiện đều đều.

Còn ai có phước báo lớn hơn những ông hoàng, bà chúa thời phong kiến khi xưa.
Nhưng tại sao hầu hết các triều đại phong kiến đều kết thúc với những cái chết nhục nhã, lẩn trốn và kiệt quệ.Bởi vì hầu hết các triều đại vua chúa, cuối cùng đều đắm chìm trong rượu và gái.
Có thể còn đó những nguyên nhân khác nữa, nhưng tựu chung lại nói rằng khi đó phước báo đã hưởng hết rồi.

Ngay như cá nhân tôi cũng từng chứng kiến nhiều gia đình bè bạn là đại gia, thậm chí từng là nguyên thủ quốc gia, cũng không có ăn chơi sa đọa nhưng đến cuối đời cũng rơi vào cảnh túng quẫn bần hàn.
Bởi vì phước báo họ đã hưởng hết mà không biết cách chăm sóc, vun trồng tạo ra phước báo mới...

Khi xưa Phật dạy, con người để giữ được phước báo, tài sản ta kiếm được thì hãy chia thành 4 phần:

Một phần để sử dụng hàng ngày, sinh hoạt, kinh doanh.
Một phần để dự trữ phòng khi bất trắc.
Một phần để giúp đỡ bà con quyến thuộc, người nhà.
Và một phần để làm từ thiện, công đức.

Như vậy có tới 2 phần là để làm từ thiện, để cho đi. Không biết Bill Gates có phải là Phật tử không mà lại làm đúng như vậy.

Làm người.. sợ nhất là hưởng hết phước báo mà không tạo ra phước mới.
Muốn nhận được thì trước tiên bạn hãy học cách cho đi. Mà không cần có tiền và giàu có mới cho đi và bố thí. Ta không có tiền thì bố thí lời nói, trí huệ, hành động (thiện lành).....!

Cái đẹp ngày xưa nhờ Phấn Son.
Đẹp nhưng chẳng thể mãi thường còn.
Nay ta làm đẹp bằng Giới Đức.
Từ Bi, Trí Huệ mãi đẹp hơn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

27/11/2025

A Di Đà Phật

🪷 CẢ ĐỜI BẠN PHẢI TỤNG BỘ KINH NÀY. VÀ KHI THẤY ĐƯỢC BÀI VIẾT NÀY CÓ THỂ BẠN ĐÃ TU TẬP THEO NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỪ VÔ T...
25/11/2025

🪷 CẢ ĐỜI BẠN PHẢI TỤNG BỘ KINH NÀY. VÀ KHI THẤY ĐƯỢC BÀI VIẾT NÀY CÓ THỂ BẠN ĐÃ TU TẬP THEO NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỪ VÔ THUỶ KIẾP TRƯỚC 🪷

📿Kinh Địa Tạng là sự tập hợp tất cả sức mạnh, oai đức của chư Phật, Bồ Tát, Thiên chủ, Địa chủ và Quỷ vương trong toàn vũ trụ. Khi chúng ta trì niệm phẩm thứ nhất của Kinh Địa Tạng, tương đương với việc chư Phật, Bồ Tát, Quỷ vương, Thiên chủ và Địa chủ đều đã cùng niệm một lần, và tất cả những vị này đều hiện diện để hộ trì Chánh Pháp.

📿Niệm gì thì cái đó đến, đây chính là oai đức thù thắng đặc biệt của Kinh Địa Tạng, điều mà các kinh điển khác khó có thể đạt được trọn vẹn như vậy. Qua đó có thế thấy, uy lực của Kinh Địa Tạng là cực kỳ lớn.

📿 Chúng ta không cần phải có bệnh khổ hay vấn đề gì, rồi đặc biệt chạy đến cầu xin một vị Phật, Bồ Tát, Quỷ vương nào đó để chữa trị. Chỉ cần thành tâm trì niệm Kinh Địa Tạng, tất cả các vị thầy thuốc và thầy giáo giỏi nhất đều sẽ hội tụ. Chúng ta gặp vấn đề gì, những bậc thầy thuốc, thầy giáo cao minh này sẽ giúp chúng ta chữa trị. Vì vậy, đây là công đức không thể nghĩ bàn của Kinh Địa Tạng.

📿 Kinh Địa Tạng là Pháp Bảo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết cho thân mẫu của Ngài. Nhân vật chính được tôn xưng trong kinh là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài cũng chính là bậc Độ Mẫu (người mẹ cứu độ). Tất cả chư Phật, Bô Tát, Quỷ vương, Thiên chủ, Địa chủ, thảy đều có mẹ. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Quỷ vương, Thiên chủ, Địa chủ, tất cả những bậc có đại năng lực, đều tự nguyện và tự giác hội tụ đến để hộ trì pháp này vì tình thương đối với mẹ của chính mình, và vì tình thương đối với tất cả chúng sinh là mẹ trong tương lai.

📿 Có thể nói, trì niệm Kinh Địa Tạng là đi đường tắt. Chúng ta vừa niệm Kinh Địa Tạng, tất cả những bậc đại thành tựu này đều đến hộ trì, chúng ta không cần phải lẫn lượt đi bái phỏng từng vị. Khi chúng ta có bất kỳ khó khăn nào, những vị Phật, Bồ Tát hộ pháp này nhất định sẽ tìm mọi phương cách để giúp đỡ.

📿 Những lợi ích và oai đức của Bồ Tát Địa Tạng, dù có nói một vạn năm cũng không thể kể hết. Chúng ta đọc tụng Kinh Địa Tạng, giống như được trở về vòng tay của mẹ hiền, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tổn hại nào.

📿 Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã chỉ rõ rằng, nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ là vô lượng vô biên. Do đó, đời này chúng ta đều nên tu theo phương pháp này, đừng dễ dàng thay đổi.

📿 Đọc Kinh Địa Tạng, không chỉ có thế siêu độ oan gia trái chủ, mà còn có thể cảm nhận được sự giúp đỡ vô vàn của tất cả những bậc đại năng lực trong vũ trụ đối với chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ đang ở giai đoạn tiêu trừ nghiệp chướng nên có thể chưa cảm nhận được lợi ích này

📿 Hiện tại, dù nghiệp chướng của chúng ta còn nặng nề, nhưng chúng ta đang được vô lượng lực lượng vũ trụ giúp đỡ để tiêu trừ nghiệp. Đợi đến khi nghiệp chướng đã nhẹ đi, việc đọc Kinh Địa Tạng sẽ tốt hơn vô số lần so với đọc các kinh khác. Lúc này, trì tụng Kinh Địa Tạng cũng chính là lúc vô lượng chư Phật, Bồ Tát đang gia trì chúng ta, là vô số lực lượng vũ trụ đang giúp chúng ta tu hành, khiến tốc độ tu hành tăng lên vượt bậc.

📿 Lợi ích này cũng không thể diễn tả hết bằng lời. Vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ để bảo vật Kinh Địa Tạng này trôi đi. Để bảo vật này mất đi, đối với chúng ta là tổn thất lớn nhất. Kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, đại diện cho tình yêu thương của tất cả các bà mẹ. Tình yêu thương, sự bảo hộ và lợi ích mà Ngài mang lại cho chúng ta là vô lượng vô biên.

❗️❗️Đặc biệt chú ý: muốn có thể thấy được linh ứng, sự mầu nhiệm của Kinh Địa Tạng thì chúng ta phải giữ giới cho thiệt kỹ và PHẢI LÀM ĐƯỢC như những gì trên kinh đã nói thì chúng ta mới có thể có thành tựu được.

Nguyện người chia sẽ bài viết được phước báu vô lượng vô biên .

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát Ma ha tát 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Nhiều người bố thí, cúng dường rất nhiều tiền, mỗi lần cúng cả mấy chục triệu cho nhà chùa, nhưng họ vẫn vỡ nợ, vẫn phá ...
24/11/2025

Nhiều người bố thí, cúng dường rất nhiều tiền, mỗi lần cúng cả mấy chục triệu cho nhà chùa, nhưng họ vẫn vỡ nợ, vẫn phá sản vì sao ?
"Khi tu phước trong tâm cần phải thanh tịnh.
Nếu tâm không thanh tịnh thì rất khó tu được phước báo.
Đương nhiên cũng không có cách nào để tu được viên mãn đại phước báo".
Cho nên, tu phước tâm nhất định phải thanh tịnh.
Trong Kinh Bát Nhã có nói: Tam Luân Thể Không, đây là dạy cho chúng ta khi tu phước không nên chấp tướng.
Thế nào là chấp tướng?
Là chấp vào sự bố thí của mình, chấp vào đối tượng nhận bố thí, chấp vào lợi ích mình sẽ nhận được sau khi bố thí, cũng tức là thấy mình là người đang ban ơn, và người nhận của bố thí đó phải mang ơn, phải đối tốt với mình và mong rằng mình sẽ nhận lại thật nhiều phước báo.
Vì thế khi ta giúp đỡ người khác cần phải có tâm chân thành, vô vụ lợi, vô cầu báo.
Nếu trong tâm quý vị còn nghĩ rằng:" Ta tu phước thì tương lai sẽ được phước báo".
Vậy thì cái tâm này không có thanh tịnh.
Tu phước với cái tâm như vậy có được phước báo hay không ?
Được, nhưng rất ít.
Vì sao ?
Vì đây là quý vị có ý vì lợi ích mà làm, do đó tâm chẳng thanh tịnh.
Hoặc là muốn được tiếng tốt, hoặc là muốn mọi người tán thán khen ngợi quý vị, hoặc là muốn đời sau được sanh lên cõi Trời để hưởng phước, đây đều là tu phước có mục đích.
Nói tóm lại, nếu quý vị có những ý niệm này thì tâm không thanh tịnh.
Quý vị cần nên biết, khi tu bố thí là hoàn toàn không có điều kiện, mà chỉ có một động cơ là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không bao giờ có ý nghĩ vì cá nhân mình, thì cái tâm này mới thanh tịnh.
Ta dùng cái tâm thanh tịnh này để tu phước thì mới có thể thành tựu viên mãn đại phước báo.
Chúng ta thấy được ngày nay tín đồ Phật giáo trên thế giới rất nhiều, người tu phước cũng rất nhiều, thế nhưng tại sao không được mấy người có thể có được phước báo?
Nếu dùng trí tuệ để đối chiếu những việc tu phước của họ, thì sẽ nhận ra cái tâm tu phước của họ không thanh tịnh.
Bởi vì họ tu phước đều là có mong cầu, họ tu bố thí cúng dường cho các tự viện, am chùa đều là có mục đích.
Họ nghe nói nếu cúng dường cho nhà chùa thì một vốn vạn lời, có nghĩa là bỏ một đồng mà được vạn phước báo.
Cho nên, họ tranh nhau mà cúng dường.
Nếu như nói với mọi người rằng: "Cúng dường sẽ không có phước báo", thì sẽ không có một người nào chịu bố thí.
Chúng ta thường thấy những người làm nghề buôn bán lớn thường hay cúng dường rất nhiều tiền, một lần cúng cả mấy chục triệu cho nhà chùa, nhưng họ vẫn là vỡ nợ, vẫn là phá sản. Tại vì sao ?
Vì họ không có phước báo đó mà.
Còn những người tuy không giàu có, thậm chí họ rất nghèo khổ, trong túi không có được một đồng, người khác cho họ chén cơm, họ sẵn sàng chia sẻ nửa chén cơm cho người khốn khổ hơn, họ chẳng nệ sự thiệt thòi của bản thân chỉ mong sao có thể làm lợi ích cho người khác.
Cái tâm bố thí này của họ là thanh tịnh, nên phước báo của họ nhất định là vô cùng to lớn.
Thời gian trước có một người đến nói với tôi rằng:" Tôi nghe người ta nói cúng dường cho chùa thì sẽ cầu được ước thấy. Nên tôi mỗi khi đi chùa đều mua chai dầu ăn đến cúng cho chùa, làm được vài ba lần thì tôi không còn muốn đi chùa nữa".
Tôi hỏi anh tại sao, thì anh trả lời rằng:"
Chùa gì mà chẳng linh gì cả, tôi đã cúng hết ba chai dầu ăn cho chùa chỉ để cầu cho việc làm ăn của tôi thuận lợi, vậy mà tôi có thấy khá lên chút nào đâu.
Vì giận quá nên tôi không đi nữa".
Rồi anh lại hỏi tôi có biết lý do vì sao mà sự cầu nguyện của anh không linh không ?
Tôi nói rằng:" Anh không được như nguyện đó là vì anh mang cái tâm bất kính, cái tâm vụ lợi để mà cúng dường, cho nên anh chẳng những không có được tí phước báo nào mà còn tạo thêm ác nghiệp cho mình.
Công việc làm ăn của anh không thể khá lên, đạo lý chính là ở chỗ này".
Chúng ta ai cũng muốn mình có thật nhiều phước báo, thật nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, thì cần phải như lý, như pháp mà tu phước, tức là luôn vì lợi ích của tất cả chúng sanh mà làm.
Được như vậy thì phước báo dù không có lòng mong cầu, mà vẫn được viên mãn tròn đầy như cổ Đức chổ thường nói:
" Người tích chứa điều thiện, phước đức tự có dư".
HT. Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm🙏🙏🙏
#恭送菩薩回返極樂

SÁM HỐI – CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN TRONG MÙA THIÊN TAINam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Đấng...
22/11/2025

SÁM HỐI – CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN TRONG MÙA THIÊN TAI
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Đấng Từ Bi cứu độ.
Hôm nay chúng con một lòng hướng về muôn nơi đang chịu cảnh thiên tai, bão lũ, hạn hán, sạt lở…
Xin dâng lời cầu nguyện đến tất cả bà con đang gặp hoạn nạn, lo âu và mất mát.
Chúng con thành tâm sám hối:
Vì những lúc vô minh mà tổn hại thiên nhiên, chặt phá cây rừng, làm tổn thương đất mẹ.
Vì những lúc thiếu hiểu biết mà gây thương tổn đến muôn loài, làm mất đi sự hài hòa của vạn vật.
Vì những lúc nóng giận, ích kỷ, thiếu tình thương mà không biết nâng đỡ nhau, không sống trong tinh thần lục hòa.
Nguyện từ hôm nay, chúng con:
• Sống biết ơn trời đất, gìn giữ núi rừng – sông suối – cây cối.
• Không giết hại muôn loài, biết thương yêu cả những sinh linh bé nhỏ.
• Sống hòa thuận, nắm tay nhau đoàn kết – chia sẻ – đùm bọc khi hoạn nạn.
• Nuôi dưỡng lòng từ bi – nhẫn nại – bao dung để thế giới bớt đi đau khổ.
Chúng con xin hồi hướng năng lượng bình an đến tất cả mọi người:
Nguyện cho ai đang gặp nạn được sớm vượt qua hiểm nguy.
Nguyện cho những gia đình đang khốn khó được cứu giúp kịp thời.
Nguyện cho những nơi bão lũ sớm được yên bình trở lại.
Nguyện cho mỗi trái tim biết hướng thiện, cùng nhau xây dựng cuộc sống an lành.
Nguyện cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Nguyện cầu quốc thái dân an, mọi người mạnh khỏe – bình an – hạnh phúc.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật.

🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

6 CÁCH TÍCH ÂM ĐỨC Càng khiêm tốn, phúc báo càng lớn!Thế giới này luôn có những người âm thầm làm những "việc tốt không ...
20/11/2025

6 CÁCH TÍCH ÂM ĐỨC
Càng khiêm tốn, phúc báo càng lớn!

Thế giới này luôn có những người âm thầm làm những "việc tốt không ai thấy". Họ không phô trương, không cầu ghi nhận,cũng không mong báo đáp. Nhưng cuộc đời những người này thường bình an, gia đạo hưng vượng, con cháu có phúc.
Đây không phải là sự trùng hợp, mà là vì họ đang âm thầm tích âm đức.

ÂM ĐỨC LÀ GÌ?

Âm đức là những việc thiện không ai biết, không cầu khen ngợi, không ghi tên, không để lại dấu vết, chỉ mong âm thầm gieo phúc điền, lặng lẽ tu sửa vận mệnh.

- Bạn giúp người thoát khỏi khó khăn, nhưng không nói là do bạn
- Bạn quyên góp bố thí, không ghi tên
- Bạn thấy người yếu thế gặp nạn, âm thầm giúp đỡ
- Bạn nhìn thấu lỗi lầm của người khác, nhưng không bao giờ công khai...

Những việc nhỏ bé không đáng kể này, chính là sự tích lũy âm đức sâu sắc nhất.

TẠI SAO ÂM ĐỨC LẠI CÓ SỨC MẠNH LỚN?

Bởi vì nó hoàn toàn xuất phát từ lương tri và lòng từ bi của bạn, không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì báo đáp.
Vì vậy càng có thể cảm động trời đất, càng có thể thay đổi vận mệnh.

Dương đức hiển lộ trước mọi người, được người kính trọng.
Âm đức ẩn giấu nơi tối tăm, được trời phù hộ.
Nhiều người nghĩ rằng vận mệnh dựa vào sự nỗ lực, thực ra, vận mệnh sâu xa hơn lại được "đức lực" chống đỡ.

Mỗi việc thiện bạn đã làm trong bóng tối đều là điềm báo cho may mắn trong tương lai.

6 CÁCH TÍCH ĐỨC THẦM LẶNG [nên lưu lại]:

1. Bố thí bí mật, không để lại tên. Dù số tiền rất nhỏ, chỉ cần xuất phát từ lòng thành, bạn cũng được công đức vô lượng.

2. Giấu điều xấu của người, chỉ nêu điều tốt. Không bóc mẽ vết sẹo của người khác, là một loại thiện lương cao cấp.

3. Thấy người khác làm việc thiện, thật lòng hoan hỷ, không ghen tị. Đây là "tùy hỷ công đức" vô hình.

4. Cầu phúc, hồi hướng cho người khác: Âm thầm chúc phúc cho người, cũng là tích đức.

5. Gặp côn trùng nhỏ, kiến, động vật nhỏ trên đường, không làm hại. Hộ sinh cũng là đức.

6. Giữ vững chánh niệm nơi không người. Không tham, không dâm, không nói dối, là tự thanh tịnh tâm mình, cũng là tích âm đức.

ĐỨC KHÔNG NÓI MÀ TỰ NHIÊN CAO QUÝ, PHÚC KHÔNG CẦU MÀ TỰ ĐẾN.

NGƯỜI THỰC SỰ THÔNG MINH, ĐỀU ÂM THẦM TÍCH ÂM ĐỨC, KHÔNG PHÔ TRƯƠNG, KHÔNG KHOE KHOANG, HỌ BIẾT RẰNG: LÀM VIỆC THIỆN KHIÊM TỐN, PHÚC BÁO MỚI ĐẾN MỘT CÁCH CAO QUÝ.

Nguyện bạn mỗi ngày gieo nhân lành, âm thầm kết quả phúc, không tranh giành, cuộc đời ắt sẽ được tự tại!

Nguồn: 黄果兴

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Address

KĐT Sunny City Garden/Sài Sơn/Quốc Oai/Hanoi
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cùng Dương tu tập-Cùng Dương chữa lành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cùng Dương tu tập-Cùng Dương chữa lành:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram