11/10/2024
🆘Đ.ộ.t q.u.ỵ ở trẻ em hoàn toàn có thể xảy ra. Xin các bậc phụ huynh đừng chủ quan!
“Không ai có thể hiểu nỗi đau của một người mẹ khi chứng kiến con mình ra đi giữa đêm khuya. Mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, nuôi con khôn lớn khỏe mạnh trong 3 năm, mà chỉ trong tích tắc, ông trời đã cướp con đi…
Vào buổi trưa hôm ấy, cô giáo báo với mẹ rằng con đã ngủ dậy và có dấu hiệu bất thường. Tất cả chỉ vì mẹ đã chủ quan và không nhận ra đó là biểu hiện đầu tiên của đột quỵ (đi ngoài không kiểm soát). Hôm đó, con rất ngoan và còn đòi đi ngủ sớm, điều mà chưa bao giờ xảy ra.
Sau khi ngủ được khoảng 30 phút, con bỗng chồm dậy và nói: “đi đớ, đi đớ!” Mẹ không biết rằng đó là dấu hiệu thứ hai của đột quỵ (cứng lưỡi, khó phát âm). Từ dấu hiệu này, mẹ chỉ có 30 phút để cứu con, nhưng mẹ lại không hay biết. Chỉ một lúc sau, con xoay người lại, nằm úp xuống và cổ cong lên. Con nấc lên hai tiếng, mặt tái nhợt, rồi con ra đi mãi mãi.
Mẹ lập tức đưa con đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Trạm xá cho biết không còn kịp nữa, mẹ không tin, vẫn quyết định bắt taxi lên Lào Cai với hy vọng. Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong suốt 90 phút nhưng cuối cùng chỉ mang lại cho mẹ một hồ sơ báo tử. Về đến nhà, mẹ vẫn hy vọng, cố gắng hôn con, ủ ấm tay chân, nhưng khi con được đưa vào trong quan tài, mẹ mới thật sự buông xuôi.
Mẹ thương con rất nhiều. Mẹ nhớ con lắm. Nỗi đau này thật không thể nào chịu đựng nổi, con ơi.”